Gấu trúc háo hức ngày đầu tự lập, yêu không tả nổi

Khi mới được tách khỏi mẹ mình, tận hưởng cuộc sống tự do, gấu trúc Hương Hương rất háo hức. Tuy nhiên, sau khi tận hưởng mọi thú vui một cách độc lập, gấu trúc Hương Hương có vẻ nhớ mẹ, lộ rõ vẻ cô đơn.

Mới đây, tại công viên Ueno, Tokyo, Nhật Bản, con gấu trúc khổng lồ có tên là Hương Hương đã được tách khỏi mẹ, bắt đầu cuộc sống độc lập của mình.

Theo thông tin đăng tải, con gấu trúc Hương Hương này đã 17 tháng tuổi, sau khi quấn quýt bên mẹ hơn một năm, mới đây, Hương Hương đã chính thức được chuyển sang một khu vực mới, độc lập sinh hoạt, sống một mình, không phụ thuộc mẹ nữa.

Theo ghi nhận, của các nhân viên vườn thú, khi mới được tách khỏi mẹ mình, tận hưởng cuộc sống tự do, gấu trúc đáng yêu Hương Hương rất háo hức.

Nó một mình chơi đùa, một mình leo trèo, làm đủ mọi trò mà mình thích.

Sau khi chơi đùa chán chê, Hương Hương leo lên bục cao và ngồi nhấm nháp những cây trúc tươi ngon.

Tuy nhiên, sau khi tận hưởng mọi thú vui một cách độc lập, gấu trúc Hương Hương có vẻ nhớ hơi mẹ. Khuôn mặt của gấu trúc trẻ tuổi lộ rõ vẻ cô đơn.

Được biết, mẹ của gấu trúc Hương Hương có tên là Chân Chân. Bình thường hai mẹ con rất quấn quýt, bất kể đi đâu, làm gì cũng có nhau.

Sau khi tình hình sống một mình của Hương Hương ổn định, gấu trúc mẹ Chân Chân sẽ được chuyển sang một khu vực riêng biệt, với tư cách là một con gấu trúc độc lập.

Trong ảnh là khoảnh khắc của gấu trúc Hương Hương và mẹ mình khi cả hai còn được ở chung với nhau.

Hai mẹ con gấu trúc Chân Chân và Hương Hương tại sở thú Ueno, Tokyo.

Mời quý vị xem video: Gấu trúc con đùa vui trên tuyết. Nguồn video: Mirror

Kiều Dụ (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/gau-truc-hao-huc-ngay-dau-tu-lap-yeu-khong-ta-noi-1144504.html