Gay cấn những màn so tài sới vật đầu Xuân xứ Huế

Sới vật đầu Xuân tồn tại qua hàng trăm năm ở xứ Huế đã tưng bừng khai hội vào sáng nay 30/1, nhằm mùng 6 Tết Canh Tý 2020, tại sân đình làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); với nhiều màn so tài 'máu lửa' gay cấn, kịch tính, hấp dẫn.

Hội vật Thủ Lễ tồn tại qua hàng trăm năm, với những màn so tài kịch tính, hấp dẫn

Hội vật Thủ Lễ tồn tại qua hàng trăm năm, với những màn so tài kịch tính, hấp dẫn

Hội vật làng Thủ Lễ ra đời từ thời các chúa Nguyễn, nhằm mục đích tuyển chọn những thanh niên trai tráng mạnh khỏe để sung lính làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Sới vật hằng năm được tổ chức tại sân đình Thủ Lễ, một ngôi đình cổ, hiện được công nhận là di tích lịch sử.

Bô lão trong làng khai trống khởi hội. Hội vật này còn thể hiện yếu tố tâm linh cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân khỏe, làng yên, khuyến khích rèn luyện sức khỏe, nêu cao tinh thần thượng võ, lòng dũng cảm đối với lớp trẻ. Hội vật cũng là dịp để chọn ra những vận động viên triển vọng cho tỉnh.

Hội vật không chỉ có người địa phương tham gia mà thu hút nhiều thanh, thiếu niên các xã bạn, thậm chí đến từ thành phố Huế, thị xã Hương Trà.

Hội vật áp dụng cách tính thắng - thua theo hình thức hạ gục đối phương “lấm lưng, trắng bụng”.

Thanh niên này thượng đài tìm người để thách đấu

Đã có người chấp nhận tham gia cuộc đấu

Hai đối thủ vào cuộc cân sức và không khoan nhượng

Cuộc đấu diễn ra rất kịch tính

Cuối cùng, người thách đấu đã hạ được đối thủ "lấm lưng trắng bụng"

Người thách đấu đã thắng cuộc

Những cuộc đấu quyết liệt khác

Những pha vật đẹp mắt

Hội vật thu hút đông đảo du khách thập phương đến thưởng lãm những màn so tài kịch tính ngay ngày đầu Xuân.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/gay-can-nhung-man-so-tai-soi-vat-dau-xuan-xu-hue-1513872.tpo