Ghé thăm 'làng bích họa' của người Dao nơi biên giới Đông Bắc

Theo quốc lộ 18C đến xã vùng cao biên giới Hải Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh), du khách hẳn sẽ thích thú với những ngôi nhà mà các bức tường được trang trí bằng những bức tranh vẽ đầy màu sắc tại xóm họ Đặng, thôn Pò Hén.

Xóm họ Đặng đã thay đổi diện mạo nhờ những bức tranh tường vô cùng sinh động.

Cách trung tâm TP Móng Cái khoảng 30km, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn là nơi sinh sống của đồng bào Dao. Giữa núi non trập trùng, những ngôi nhà yên bình bên bờ sông biên giới Ka Long như sáng bừng sức sống bởi những nét vẽ mang đậm nét đẹp của vùng đất và con người nơi đây.

Những bức bích họa đầy màu sắc trên tường nhà là tác phẩm do Đoàn thanh niên TP Móng Cái cùng chính quyền xã kỳ công tạo nên. Những sản phẩm nàylà kết quả của dự án xây dựng nông thôn mới.

Có được những “ngôi nhà tranh” đó là cả quá trình tuyên truyền, vận động của các ban, ngành, từ thành phố, chính quyền địa phương đến các đoàn thể, nhân dân trong thôn.

Những bức tường cũ kỹ như được thay áo mới bởi những bức tranh sống động với nhiều chủ đề khác nhau, tái hiện đời sống sinh hoạt, văn hóa của người Dao nơi đây.

Những nhân vật hoạt hình vui nhộn cũng xuất hiện độc đáo trên tường nhà.

Xóm họ Đăng, thôn Pò Hén đã trở thành một địa chỉ mới mà nhiều bạn trẻ không thể bỏ qua khiđi du lịch trải nghiệm tuyến Bắc Sơn - Hải Sơn. Ai cũng thích thú chụp hình cùng với những bức tranh tường ở đây.

Nhiều du khách cho biết nhất định họ sẽ quay lại nơi đây lần nữa.

Khánh Hòa - Ảnh: Phượt Cẩm Phả

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/ghe-tham-lang-bich-hoa-cua-nguoi-dao-noi-bien-gioi-dong-bac.html