Ghé thăm vùng đất u ám dành cho người chết ở Italy

Nếu đến Italy, bạn hãy tận dụng thời gian ghé thăm những căn phòng u ám, nơi lưu giữ hơn 8.000 xác chết nằm dọc hành lang và khoảng 1.252 xác ướp.

Tu viện Capuchin của Palermo tại Sicily (Italy) được xây dựng vào thế kỷ 16. Tại đây, rất nhiều thi thể đã được người thân trả tiền để bảo quản. Trong hình là hài cốt của một phụ nữ và một đàn ông đang mặc những trang phục chỉnh tề.

Tu viện Capuchin của Palermo tại Sicily (Italy) được xây dựng vào thế kỷ 16. Tại đây, rất nhiều thi thể đã được người thân trả tiền để bảo quản. Trong hình là hài cốt của một phụ nữ và một đàn ông đang mặc những trang phục chỉnh tề.

Xác người được coi là hoàn mỹ nhất thế giới thuộc về một trẻ nhỏ (chết từ năm 1920) nằm trong quan tài, hiện vẫn còn tóc và đeo nơ vàng trên đỉnh đầu.

Các bộ hài cốt được sắp xếp trên các bức tường trong lăng mộ một cách trật tự. Tất cả đều khoác lên mình những bộ trang phục tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc sống của họ.

Hầm mộ đã được chuyển thành bảo tàng. Tại đây, các thầy tu địa phương sẽ là người hướng dẫn du khách tham quan để cảm nhận nơi đây một cách khác biệt và độc đáo.

Trong ảnh, một chuyên gia đang kiểm tra bộ xương người trong quan tài. Tương lai, một phòng thí nghiệm nghiên cứu thực sự về ướp xác sẽ được xây dựng tại đây.

Những thi hài tại đây thường trong trang phục áo khoác và quần dài được xếp gọn gàng trên tường (trong ảnh).

Nghĩa trang này chính thức ngừng hoạt động vào năm 1880. Trong ảnh là sáu xác ướp được xếp cạnh nhau với các hộp sọ còn nguyên vẹn trong những bộ quần áo kín mít.

Tại một căn phòng u ám, các hài cốt được xếp chồng lên nhau trên kệ. Trong đó, một xác chết được đặt ở trung tâm.

Người mẹ trong trang phục một chiếc váy, đội mũ vành, bên cạnh là một đứa trẻ đang khoác áo choàng.

Bảo tàng hiện vẫn còn chứa đầy xác người chết bị lãng quên. Tất cả đều được bảo quản và trông giữ bởi các thầy tu. Bức ảnh này cho thấy không gian chứa hài cốt được giới hạn cả chiều dọc và chiều ngang.

Một xác chết đội mũ trên đầu, trong khi người còn lại mặc váy hoa và đội khăn ren.

Bộ hài cốt bị bỏ lại trong một bộ trang phục theo phong cách quân đội với mái tóc xoăn nhô ra khỏi chiếc mũ.

Ba xác ướp đứng cạnh nhau, người ở giữa vẫn còn móng tay, trong khi đó, người bên tay trái vẫn có một bộ răng đầy đủ.

Ngoài ra, bạn sẽ thấy 19 thi thể với bốn hộp sọ riêng biệt được xếp chồng lên nhau tại các hốc nhỏ trên đỉnh tường. Một số dường như đang đeo dây thừng quanh cổ với các thẻ gắn trên người.

Các tu sĩ là người trông chừng, bảo quản các bộ hài cốt và thực hiện nhiệm vụ chia sẻ thông tin về hầm mộ cho du khách.

Nghẹt thở màn đạp xe mạo hiểm chinh phục núi cao ở Italy Dãy núi Dolomites được mệnh danh là một trong những nơi đẹp nhất Italy. Tay đua Kilian Bron liều lĩnh chọn xe đạp leo núi để chinh phục các vách núi dựng đứng nơi đây.

Vân Anh
Theo Daily Mail

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ghe-tham-vung-dat-u-am-danh-cho-nguoi-chet-o-italy-post945601.html