Ghế...

Đại hội Ban chấp hành VFF nhiệm kỳ VI đã tìm ra được chủ nhân của những chiếc ghế. Nói như chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh là "Quanh đi quẩn lại vẫn là những gương mặt quen thuộc, trong khi bộ máy bóng đá VN cần đổi mới thì vẫn chưa có được những gương mặt mới".

(LĐ) - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các đại hội VFF ghế không nóng và hầu như mọi sự đã được an bài qua việc giới truyền thông nói ra rả về việc "ghế chọn người". Tuy nhiên có một cái ghế, mà người hâm mộ lại quan tâm hơn hết đó là ghế của HLV Calisto, thì những nhà điều hành bóng đá do bận bịu với ghế của mình nên tạm chưa đụng đến, dù đã đến thời điểm HLV này có quyền thương thảo hợp đồng với bất kỳ CLB hay đội bóng nào. Ông Calisto vẫn không vội, nhưng ông rất tế nhị khi có ai đó hỏi đến ghế của ông. Ông không làm mất lòng VFF, cũng không tỏ vẻ bực bội vì chưa ngồi lại để thỏa thuận thêm về bản hợp đồng mới với bóng đá VN. Và chiếc ghế mà người hâm mộ quan tâm nhất đã có lần được ông Phạm Ngọc Viễn phát biểu, khi đại hội chưa tiến hành: "Nếu tham gia vào Ban chấp hành khóa VI và phụ trách về chuyên môn thì điều đầu tiên tôi làm là thuyết phục HLV Calisto tiếp tục gắn bó với bóng đá VN, với đội tuyển VN". Lời phát biểu ấy được xem là chương trình hành động, vì nó trúng khía với sự quan tâm của người hâm mộ VN nhiều hơn cả việc ai sẽ ngồi vào những chiếc ghế ở VFF. Có một sự trùng hợp đến ngạc nhiên, đó là trong phiên trù bị, khi VFF và CLB thành viên là đoàn Saigon United căng nhau phần tư cách đại biểu và sau đó là Saigon United bị truất quyền đại biểu thì ở cách đó không xa, ông Calisto căng thẳng với những nhà quản lý sân Mỹ Đình vì đội tuyển chỉ được tập, chứ không được đá tập huấn với Hòa Phát. Phần ghế ở đại hội đã xong. Hy vọng giờ đến việc mọi người lại bắt tay vào vấn đề mà người hâm mộ rất quan tâm: Ghế HLV trưởng ở đội tuyển. Sau phần ông Calisto đã làm được điều mà bóng đá VN chưa bao giờ được, bóng đá VN rất cần ông thầy này làm tiếp những lộ trình tới ở những sân chơi cao hơn và lớn hơn. Muốn thế, phải lo cho cái ghế của ông, hay nói cách khác là phải giữ ông ngồi lại trên cái ghế ấy. Nguyễn Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/ghe/200910/159570.laodong