Ghen tuông với tình cũ, gã bảo vệ chặn đường đâm chết tình địch

Nghi ngờ tình cũ có người mới, Đỗ Khắc Phong nổi máu ghen tuông nên ngấm ngầm theo dõi, chặn đường dùng dao gọt hoa quả đâm chết tình địch.

Theo thông tin từ công an quận Đống Đa (Hà Nội), cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Khắc Phong (SN 1967, quê Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Cụ thể, khoảng 20h10 ngày 4/6, công an phường Khương Thượng, Đống Đa nhận được tin báo về vụ một người đàn ông chặn đường, dùng dao nhọn đâm một người khác bị thương nặng xảy ra tại số nhà 77, ngõ 580 Trường Chinh (phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng Đỗ Khắc Phong

Đối tượng Đỗ Khắc Phong

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Ngọc Hoạt (SN 1954, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), ông Hoạt bị thương rất nặng ở đầu, ngực, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau đó, sự việc được báo cáo với công an quận Đống Đa.

Nhận được thông báo, công an quận Đống Đa đã nhanh chóng điều tra, làm rõ. Nghi can được xác định là Đỗ Khắc Phong (SN 1967, quên quán ở Thanh Ba, Phú Thọ) hiện đang tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến hành động gây án của đối tượng Phong là do ghen tuông. Sau khi gây án, Phong đã bỏ trốn.

Ngay trong đêm, công an quận Đống Đa tung lực lượng truy bắt đối tượng gây án. Chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau, đối tượng Đỗ Khắc Phong đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Ba (huyện Thanh Ba, Phú Thọ). Đối tượng sau đó được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Đỗ Khắc Phong tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận trước đây, đối tượng từng chung sống như vợ chồng với một phụ nữ tên T. (SN 1967, quê ở Hưng Hà, Thái Bình). Tuy nhiên, gần đây thì hai người chia tay nhau, bà T. thuê nhà và sống với ông Phạm Ngọc Hoạt.

Dù chia tay, nhưng Phong vẫn ngấm ngầm theo dõi tình cũ và biết bà T. ở cùng ông Hoạt nên đã nổi máu ghen, lên kế hoạch trả thù.

Tối 4/6, Phong tìm đến địa chỉ nơi bà T. và ông Hoạt đang sinh sống, khoảng 20h30 cùng ngày, phát hiện ông Hoạt chở bà T. về khu trọ bằng xe máy, Phong dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực và mặt nạn nhân rồi bỏ trốn. Hậu quả, khiến ông Hoạt tử vong do bị thương nặng ở phổi, tim và tụ máu trong ngực, bụng.

Được biết, Phong làm nghề bảo vệ, đã có vợ và hai con gái, do vợ đi làm ăn xa nên thiếu thốn tình cảm, để chung sống vời bà T., Phong nói là đã ly hôn với vợ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ sự việc.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ghen-tuong-voi-tinh-cu-ga-bao-ve-chan-duong-dam-chet-tinh-dich-post60341.html