Ghi 4 bàn trong 25 phút, Man City vẫn sống trong sợ hãi

Dẫn trước Leicester City 4-0 chỉ sau 25 phút thi đấu, Manchester City vẫn có thời khắc sống trong sợ hãi khi để đội khách gỡ lại 3-4. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola vẫn kết thúc trận đấu bằng chiến thắng hoành tráng 6-3.

Tâm điểm vòng 19 Premier League là cuộc đối đầu giữa Manchester City và Leicester City trên sân Etihad.

Thầy trò HLV Pep Guardiola cần 1 chiến thắng để kết thúc lượt đi Premier League với ngôi đầu bảng, trong khi đó, đội khách Leicester City cũng muốn tìm một kết quả tốt để bứt lên tốp đầu.

Man City và Leicester đã tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. ẢNH: DAILY MAIL

Man City và Leicester đã tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. ẢNH: DAILY MAIL

Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Man City đã lao lên tấn công ồ ạt và tạo nên sức ép nghẹt thở về phía khung thành thủ môn Kasper Schmeichel. Thầy trò Pep Guardiola đạt được mục tiêu bàn thắng từ rất sớm, không chỉ 1 mà đến 4 lần phá lưới Schmeichel chỉ sau 25 phút bóng lăn.

Ngay phút thứ 5, Man City có pha tấn công trung lộ rất hay, Bernardo Silva chạy chỗ không bóng cực hay hút theo trung vệ đối phương để Kevin De Bruyne thoải mái tung chân dứt điểm đưa bóng vào góc xa ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Man xanh.

9 phút sau, cựu cầu thủ của Leicester City là Mahrez ghi bàn thứ hai cho Man City trên chấm 11m với pha dứt điểm vào góc cao. Trước đó, Laporte bị phạm lỗi trong vòng cấm và VAR phải can thiệp Man City mới được hưởng phạt đền.

Gundogan ghi bàn thứ ba cho Man City. ẢNH: GETTY

Đến phút 21, một pha phối hợp đẹp như tranh vẽ của Man City cùng sai lầm đẩy bóng vào chân đối phương của Kasper Schmeichel đã giúp Gundogan thoải mái sút bóng vào lưới trống ghi bàn nâng tì số lên 3-0 cho đội chủ sân Etihad.

Chưa hết choáng váng, Leicester City tiếp tục nhận bàn thua thứ tư chỉ sau đó 4 phút. Phút 25, Sterling bị Tielemans phạm lỗi trong vòng cấm, và chính Sterling tung cú sút tương tự như người đồng đội Mahrez trên chấm 11m vào góc cao không cho Schmeichel cơ hội cản phá nào. 4-0 cho Man City.

Những phút còn lại, Man City thoải mái phô diễn kỹ năng của mình trước sự chống đỡ đến khổ sở của hàng phòng ngự Leicester City. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Schmeichel, Leicester City đã nhận thêm bàn thua.

Sterling té ngã trong vòng cấm mang về penalty và tự mình ghi bàn thứ tư cho Man City. ẢNH: GETTY

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn kiểm soát cuộc chơi nhưng có vẻ như họ đã quá chủ quan. Sự thiếu tập trung do chủ quan đó khiến họ mắc hai sai lầm liên tiếp để rồi có những thời khắc sống trong sợ hãi.

Tận dụng sai lầm của Man City, Leicester City ghi liền ba bàn thắng đưa kịch bản trận đấu vào thế khó tin. Phút 55, Laporte trượt chân tạo điều kiện cho Leicester City có cơ hội phản công nhanh, Iheanacho đi bóng sộc thẳng vào vòng cấm địa Man City rồi chuyền bóng cho Maddison dứt điểm vào lưới đối phương trong thế đối mặt thủ môn Ederson.

4 phút sau, Gundogan để mất bóng giúp Leicester City tạo nên kịch bản phản công tương tự như bàn đầu tiên. Iheanacho phối hợp với Maddison tạo điều kiện cho Lookman ghi bàn gỡ 2-4 cho đội khách.

Chưa dừng lại ở đó, phút 65, Maddison tung cú sút khiến Ederson bay người cản phá, bóng đập xà ngang bật ra và Iheanacho có mặt đúng lúc nhanh chân sút bóng vào lưới gỡ lại 3-4 cho Leicester City.

Vừa gỡ được 3 bàn, Leicester City phải nhìn đối thủ chọc thủng lưới thêm 2 lần nữa. ẢNH: GETTY

Lúc này, cách biệt giữa hai đội chỉ còn lại 1 bàn. Man City sống trong thời khắc của sự sợ hãi nhưng đội bóng của Pep Guardiola đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc, cùng với việc hàng thủ Leicester City chơi bóng bổng quá tệ đã khiến họ phải trả giá.

Phút 69, từ quả đá phạt góc, trung vệ Laporte chuộc lại lỗi lầm với pha bật cao tì đè đối phương rồi đánh đầu vào góc xa khiến Schmeichel chỉ biết đứng nhìn bóng chui vào lưới. 4-2 cho Man City.

Đến phút 87, vẫn từ một pha phạt góc, lại là Laporte cao hơn tất cả đánh đầu sượt bóng, Sterling có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới ở cự ly gần ghi bàn ấn định tỉ số 6-3 cho Man City.

Thắng đối thủ trong trận cầu có đến 9 bàn thắng cùng thế trận cực kỳ kịch tính, hấp dẫn, Manchester City chính thức kết thúc lượt đi Premier League ở ngôi đầu bảng với 47 điểm, hơn đội xếp sau Liverpool 6 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chiến thắng hoành tráng 6-3 trước Leicester City giúp Man City kết thúc lượt đi Premier League với ngôi đầu bảng. ẢNH: PA

Ở các trận cùng giờ còn lại, Arsenal thắng dễ Norwich City với tỉ số hủy diệt 5-0 nhờ các bàn thắng của Saka (cú đúp), Tierney, Lacazette và Smith-Rowe. Tottenham cũng thắng đậm Crystal Palace 3-0 với pha lập công của Harry Kane, Son Heung-min và Lucas Moura.

Ở trận đấu sau đó vào lúc 0h30 rạng sáng nay (27-12), Chelsea cũng đánh bại Aston Villa 3-1 với cú đúp trên chấm 11m của Jorginho và bàn thắng của Lukaku để giữ vững vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp Premier League.

Đội hình ra sân của hai đội:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 7; Cancelo 7, Dias 7, Laporte 6, Zinchenko 7; De Bruyne 7.5 (Foden 70mins 6), Fernandinho 7, Gundogan 7.5; Mahrez 7, Silva 7.5, Sterling 8.

Bàn thắng: De Bruyne 5, Mahrez pen 12, Gundogan 21, Sterling pen 24 & 86, Laporte 68

HLV: Pep Guardiola 7

LEICESTER CITY (4-3-2-1): Schmeichel 6; Albrighton 5.5, Amartey 6, Vestergaard 5.5, Thomas 6; Dewsbury-Hall 6.5, Tielemans 5.5 (Choudhury 70mins 6), Maddison 7.5; Perez 6 (Castagne 45mins 6), Iheanacho 6, Lookman 6.

Bàn thắng: Maddison 55, Lookman 59, Iheanacho 65

Thẻ vàng: Vestergaard

HLV: Brendan Rodgers 6

Trọng tài: Chris Kavanagh 6

Sân vận động: Etihad

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/ghi-4-ban-trong-25-phut-man-city-van-song-trong-so-hai-1035813.html