Gia cảnh bi đát của đồng phạm với Khá Bảnh

Không giống như Khá Bảnh và những đồng phạm khác, Nguyễn Hữu Hội (xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) có gia cảnh khá bi đát, khi mẹ vừa mất vì ung thư, bố ốm đau triền miền, anh trai thì bị bệnh tâm thần…

Nỗi lòng người cha già đơn độc

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Hữu Chinh nằm sâu trong con ngõ nhỏ giữa thôn Phúc Tinh (xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) vốn đã u ám kể từ ngày vợ ông (bà Nguyễn Thị Tý) qua đời vì bệnh ung thư. Thế nhưng vợ ông Chinh mất chưa được bao lâu, thì đứa con trai út của ông (Nguyễn Hữu Hội) cũng bị bắt vì giúp sức cho Khá Bảnh (Ngô Bá Khá) đánh bạc.

Theo ngươi dân sinh sống gần đó, đã nhiều ngày qua, căn nhà của ông Chinh luôn đóng cửa. Có lẽ vậy, nên căn nhà của ông Chinh vốn đã bao trùm không khí tang tóc, lại thêm phần u tối, tĩnh mịch.

Khi chúng tôi đến, ông Chinh đang ngồi tần ngần trước hiên nhà, thấy chúng tôi gọi cửa, ông Chinh lặng lẽ bước ra với khuôn mặt âu sầu, khắc khổ. Biết chúng tôi là nhà báo đến tìm hiểu sự việc, ông Chinh rưng rưng, tay chỉ về phía bàn thờ ở giữa nhà, giọng nghẹn ngào nói: “mẹ nó vừa mất, thì đến nó bị bắt. Tôi chẳng biết sống sao nữa”.

Ông Nguyễn Hữu Chinh đang ngồi trong căn nhà vắng với nỗi cô độc khi vợ vừa mất, con trai bị bắt vì thống kê bảng lô đề cho Khá Bảnh

Ông Nguyễn Hữu Chinh đang ngồi trong căn nhà vắng với nỗi cô độc khi vợ vừa mất, con trai bị bắt vì thống kê bảng lô đề cho Khá Bảnh

Rót nước mời khách, ông Chinh bắt đầu kể về gia đình mình: “Tôi vốn mồ côi cả bố lẫn mẹ, năm 1979 thì tôi tình nguyện tham gia chiến tranh biên giới thì gặp bà ấy (mẹ Hội) đi dân công hỏa tuyến, sau này hết nghĩa vụ, tôi về đi làm thuê cuốc mướn ở quê thì gặp lại và kết duyên với bà nhà tôi, rồi sinh được 3 đứa, 1 gái, 2 trai. Đứa con gái thì đi lấy chồng rồi, nhà có 2 thằng con trai nhưng chỉ trông mong được thằng út (Hội), vì thằng anh nó sinh ra đã bị động kinh, đi chữa trị khắp nơi mà không khỏi.

Cuộc sống gia đình tôi thì cũng khó khăn thật nhưng tôi và bà ấy cũng luôn tay, luôn chân làm thuê, cuốc mướn, làm tất cả các công việc để nuôi các cháu khôn lớn. Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến đầu năm nay, bà nhà tôi la đau bụng, tôi đưa đi cấp cứu thì bác sĩ bảo bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, không cứu được. Vậy là, tôi đưa bà ấy về, được ít bữa thì mất. Cả gia đình đang tang tóc thì thằng Hội bị bắt vì liên quan đến thằng Khá Bảnh. Lúc đó, tôi suy sụp và đau ốm triền miên…chẳng đi làm được gì nữa”, ông Chinh nói.

Ông Chinh cũng biết thêm rằng: “Kể từ lúc mẹ nó mất, nó thì đi tù, tôi thân già vò võ một mình chăm lo cho thằng anh nó bị tâm thần. Sức yếu nên chẳng đi thăm nuôi nó được ngày nào, đành nhờ họ hàng lên thăm về kể rằng, nó trong đó cũng suy sụp, hối hận lắm! Nó không nghĩ rằng, việc giúp thằng Khá Bảnh thống kê bảng lô đề lại bị như vậy”.

Mong được giảm án, sớm trở về làm lại cuộc đời

Khi kể về Hội, ông Chinh trầm lắng một lúc rồi nói rằng: “Nó là thằng tôi kỳ vọng nhất! Nó cũng học hết lớp 12, cũng được tôi đầu tư cho đi học nghề. Cũng đi làm thuê nhiều nơi, rồi về nhà làm mộc, tuy là làm thuê thôi nhưng vẫn đủ sống ở làng quê này.

Năm nay Hội nó 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lập gia đình, tôi cũng giục giã nó nhiều lần, nhưng mỗi lần nói, nó lại gạt đi. Có lẽ, nó thấy gia đình còn khó khăn, nó sợ lấy vợ rồi, nó không thể chăm lo cho tôi và anh nó nữa. Và có lẽ, cũng vì vậy, mà nó mới đi làm thêm cho thằng Khá Bảnh để lấy 300 nghìn tiền công/ ngày”.

Lá đơn của ông Nguyễn Hữu Chính viết cho Tòa án và Viện kiểm sát thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) xin giảm án cho con trai ông là bị cáo Nguyễn Hữu Hội

“Con tôi đã phạm sai lầm và phải bị pháp luật trừng trị nhưng tôi vẫn mong ước là Tòa án xem xét lại lý lịch của thằng Hội là phạm tội lần đầu do thiếu hiểu biết, cũng như những cống hiến của vợ chồng tôi trong chiến tranh biên giới mà giảm án cho nó sớm được trở về.

Thật sự, tôi cũng đã tuổi cao sức yếu, không còn lao động được nữa, bây giờ vắng thằng Hội, một mình tôi không thể lo nổi cho anh trai chữa trị bệnh. Tôi mong pháp luật khoan hồng với nó, để nó sớm trở về làm lại cuộc đời”, ông Chinh nói.

Các bị cáo trong vụ án lợi dụng kết quả xổ số để tổ chức đánh bạc theo hình thức lô đề do Khá Bảnh đứng đầu đồng loạt có đơn kháng án xin giảm hình phạt

Theo kết luận của cơ quan Cảnh sát Điều tra, Khá Bảnh và đồng bọn đã lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc để phạm tội. Từ ngày 10/1 đến 1/4, Khá Bảnh đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, đề, chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại và tài khoản mạng xã hội mang tên "Khá Bảnh".

Các đồng phạm giúp sức cho Khá Bảnh tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi); Nguyễn Văn Quang (32 tuổi); Trịnh Hữu Quý (27 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi). Trong đó, Nguyễn Hữu Hội được Khá Bảnh thuê 300.000 đồng/ ngày để tổng hợp, đối chiếu số liệu.

Tại phiên sơ thẩm mở giữa tháng 11, TAND thị xã Từ Sơn nhận định Nguyễn Hữu Hội có vai trò giúp sức tích cực nên tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc và 5 năm về tội Tổ chức đánh bạc, tổng cộng 8 năm 6 tháng tù.

Mới đây, cả Khá Bảnh và 4 đồng phạm đều có đơn kháng cáo đến TAND thị xã Từ Sơn xin giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, cả 5 bị cáo đều không kêu oan, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hữu Thiên

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/gia-canh-bi-dat-cua-dong-pham-voi-kha-banh-6623/