Gia cảnh bi đát của nạn nhân bị ô tô kéo lê trên phố: Người thân mất hết, sống nương tựa mẹ già

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân bị xe bán tải kéo lê hàng trăm mét rất khó khăn, bố mất, anh chị em mất còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Nay anh Đ. lại bị tai nạn khá nặng khiến người mẹ ngày đêm lo lắng.

Bà Lan thất thần ngồi bên hành lang bệnh viện ngóng tin con

Trước sự việc người đàn ông bị ô tô kéo lê hàng trăm mét tại ngã 6 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, đêm 12/4, PV đã tìm gặp bà Diệp Thị Lan (mẹ của nạn nhân, ở ngõ Lệnh Cư, Khâm Thiên, Đống Đa), hiện bà Lan rất lo lắng và mệt mỏi sau khi nhận được tin con trai bị tai nạn nghiêm trọng đang nằm trong bệnh viện.

Với gương mặt phờ phạc, hốc hác, bà Lan chia sẻ, cả đêm bà không thể chợp mắt nổi vì ra trông vào ngóng con trai. Đến đầu giờ chiều ngày 12/4, bà bất ngờ nhận được tin báo con trai bị tai nạn đang nằm cấp cứu trong Bệnh viện Xanh Pôn.

Ngay sau đó, bà Lan đã cùng người thân trong gia đình và vay mượn được 10 triệu đồng để đóng viện phí cho anh Đ.

Bà Lan kể, con trai bà làm nghề xe ôm nên thời gian đi về cũng bất thường, lúc có khách thì mới đi. Thế nhưng, ít khi anh Đ. đi làm đêm nên không thấy con trai về bà rất lo lắng, không thể ngủ nổi.

"8h tối ngày 11/4, con tôi ra khỏi nhà, tôi nghĩ cháu đi chở khách. Đến 10h không thấy về, điện thoại đang sạc pin có chuông nhưng tôi không biết mở nghe. Khi đi con tôi cũng không mang theo giấy tờ tùy thân. Lo có chuyện chẳng lành tôi cả đêm trông ngóng, để cửa chờ con, đến khi biết tin nó bị tai nạn tôi như người mất hồn", bà Lan sụt sùi nói.

Anh Đ bị xe bán tải kéo lê hàng trăm mét dẫn đến bị trọng thương khá nặng

Bà Lan cho biết, chồng bà đã mất từ lâu, chị gái anh Đ. cũng mất gần 20 năm nay vì bệnh tật, em trai anh Đ. cũng mất hơn chục năm vì ung thư vòm họng. Bây giờ chỉ có bà và anh Đ. sống trong căn nhà khoảng 10m2. Hàng ngày anh Đ. chạy xe ôm, còn bà Lan bán nước ở phố Khâm Thiên vào buổi chiều muộn.

"Gia đình như vậy cho nên con trai tôi giờ chưa chịu lấy vợ, thời gian qua mới có người yêu. Tuổi trẻ Đ. nó cũng chơi bời xã hội, vướng vào pháp luật. Tuy nhiên, không phải gây án đánh nhau hay trộm cắp cờ bạc. Đấy là hồi trẻ thôi chứ giờ nó tu chí làm ăn, gia đình mua xe cho đi làm, ai ngờ hôm nay lại xảy ra sự việc này", bà Lan buồn bã chia sẻ.

Nói về gia đình tài xế gây tai nạn, bà Lan cho biết, trưa 12/4, gia đình tài xế có đến nhà có lời xin phép nói chuyện. Còn về việc anh Đ., bà Lan giao cho một người cháu đứng ra toàn quyền giải quyết.

"Hiện tại tôi chỉ mong con tôi khỏe lại, dù con tôi có thế nào nhưng người kia gây tai nạn mà cố tình như thế là sai rồi…”, bà Lan mong muốn.

Liên quan đến tình hình sức khỏe bệnh nhân trên, ngay trong sáng cùng ngày, nạn nhân trải qua ca phẫu thuật tại Khoa cấp cứu ngoại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội khi chấn thương nặng vùng cột sống, tay, chân...

Trước đó, 16h cùng ngày, bác sĩ Phạm Xuân Thắng - Khoa hồi sức Cấp cứu ngoại - BV Xanh Pôn đã thông tin với báo chí, tình trạng nạn nhân Đ. hiện đang phải thở bằng máy, đồng tử 2 bên đều, bụng mềm, không chướng, lồng ngực, khung chậu vững. Chân tay không thấy có dấu hiệu gãy xương. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm trên và xương hàm dưới.

Hiện anh Đ vẫn đang nằm cấp cứu trong Bệnh viện Xanh Pôn

Như tin đã đưa, vào khoảng 23h ngày 11/4, tại nút giao thông Ô Chợ Dừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người đàn ông điều khiển xe ô tô loại bán tải 5 chỗ, nhãn hiệu Madza (mang BKS 29C - 817.27) đã đánh lái và tăng tốc đâm vào một nam thanh niên đi xe máy.

Sau đó, xe ô tô tăng ga bỏ chạy, nạn nhân và xe máy bị kéo lê đến Xã Đàn thì văng ra. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô vẫn tiếp tục bỏ chạy cho đến địa bàn phường Nhân Chính thì bị nổ lốp nên mới chịu dừng lại và bị nhiều người dân vây đánh.

Vụ việc đang được Công an các quận Thanh Xuân và Đống Đa phối hợp làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/gia-canh-bi-dat-cua-nan-nhan-bi-o-to-keo-le-tren-pho-nguoi-than-mat-het-song-nuong-tua-me-gia-41502-3.html