Gia cảnh của cô gái trẻ tử vong liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường

Khi công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) chưa phát hiện thi thể của cô gái nghi bị ca sĩ Châu Việt Cường sát hại, nhiều người dân phát hiện nam ca sĩ này có nhiều biểu hiện lạ.

Theo người dân xung quanh ngôi nhà phát hiện chị Trần Mỹ H. (20 Tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong, người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, khoảng hơn 8 giờ sáng 5/3, nhiều người thấy ca sĩ Châu Việt Cường đi từ cầu thang bộ chạy ra đường với những biểu hiện rất lạ.

Bà Nguyễn Thị T. (50 tuổi), bán quán tạp hóa tại phố Nguyễn Văn Ngọc, cho hay: “Lúc phát hiện nam ca sĩ này đi từ cầu thang của ngôi nhà xuống, miệng liên tục nói lảm nhảm, như người bị ngáo đá và vái lạy nhiều người qua đường. Thấy Châu Việt Cường có biểu hiện bất thường như vậy nên cũng không ai dám lại gần, hay tiếp xúc để nói chuyện… Một lúc sau, thấy có một cô gái ở căn nhà đó chạy xuống đường và kêu cứu, sau đó công an có mặt thì phát hiện có người tử vong”.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng hiện đang bị niêm phong.

Ngoài ra, cũng theo người dân nơi đây, thỉnh thoảng họ thấy một số thanh niên lui tới chơi ở căn hộ nơi cô gái tử vong. Tuy nhiên, họ không để ý có ca sĩ Châu Việt Cường và cô gái tên H. hay không.

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 5/3, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, gia đình chị Trần Mỹ H. đã làm thủ tục nhận thi thể và đưa về quê ở huyện Chương Mỹ để tổ chức lễ an táng cho nạn nhân.

Bà Nguyễn Thị T. (70 tuổi), bà ngoại nạn nhân vô cùng bàng hoàng và xót xa trước sự ra đi đột ngột của cháu gái. “Gia đình nhận được tin H. mất vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày từ một cán bộ công an quận Ba Đình. Khi nghe tin, ai cũng không tin đó là sự thật. Lúc cùng cơ quan công an khám nghiệm tử thi của cháu nó, chúng tôi biết trong người cháu tôi có 33 miếng tỏi. Đến giờ chúng tôi cũng không biết nguyên nhân vụ việc là gì nhưng chắc chắn có liên quan đến người đàn ông mà công an đang tạm giữ", bà T. tâm sự.

Bà Nguyễn Thị T. chia sẻ về hoàn cảnh của cháu gái.

Cũng theo người nhà nạn nhân, gia cảnh của H. khá khó khăn, sinh ra trong gia đình có 2 anh em, nạn nhân được đánh giá là hiền lành, ngoan ngoãn và do không có điều kiện nên cô chỉ học đến lớp 6 rồi nghỉ học, đi làm phụ giúp bố mẹ. Bố H. bỏ đi từ nhiều năm nay và không về nhà, mẹ H. đã 50 tuổi, sức khỏe yếu không làm được gì. Hiện cả nhà của H. sống tạm trong căn nhà cấp 4 của bà ngoại, trong nhà không có gì đáng giá.

Nói về công việc và các mối quan hệ của nạn nhân, một người dì của H. cho hay, cháu nó lên Hà Nội làm ăn từ lâu nên ít khi tâm sự về chuyện bạn bè, công việc và cũng không hề biết về việc cháu H. có quan hệ những thành phần phúc tạp như vậy, nếu không cũng đã can ngăn từ lâu và chắc sẽ không có chuyện đau lòng như này xảy ra.

Gia đình và hàng xóm vô cùng bàng hoàng, thương xót cho cô gái trẻ xấu số.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin. Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Văn Cường, có nghệ danh đi hát là Châu Việt Cường để điều tra vì liên quan đến cái chết của chị Trần Mỹ H. (SN 1998, Chương Mỹ, Hà Nội) xảy ra tại phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ ngày 5/3, Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) nhận được tin báo về một đối tượng gây rối trật tự công cộng tại ngõ 2 đường Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường cử cán bộ xuống hiện trường thì phát hiện thi thể 1 nữ giới trong căn nhà ở phố Nguyễn Văn Ngọc.

Lời khai của các đối tượng tại cơ quan điều tra cho hay, trước đó nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên – Huế) đã rủ Trần Mỹ H. (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái chưa xác định được nhân thân có tên Phượng Anh đến nhà Phạm Đức Thế, ở đường Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình), để sử dụng ma túy. Tại đây, nhóm của Châu Việt Cường cùng nhau quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp.

Nam ca sĩ Châu Việt Cường tại cơ quan công an.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ Trần Mỹ H. bị ma nhập nên đã ghì cổ, nhét tỏi vào miệng H., khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Qua pháp y tử thi, công an phát hiện 33 nhánh tỏi, trong đó có nhiều củ tỏi vẫn còn nguyên gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái trẻ tử vong.

Theo khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra của Châu Việt Cường, sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, rạng sáng H. xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Do có ảo giác bị ma nhập nên Châu Việt Cường và H. đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma.

Sau đó Châu Việt Cường và H. bóc tỏi rồi cho vào mồm. Do Cường và H. cho củ tỏi còn nguyên vào mồm H. nên làm thiếu nữ này nghẹn dẫn đến tử vong.

Trao đổi với PV, Lãnh đạo Công an quận Ba Đình cho biết, đây mới chỉ là những lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân khiến H. tử vong. Đồng thời, làm việc và tạm giữ với những người cùng sử dụng ma túy với H. và Châu Việt Cường để tiếp tục điều tra.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ ca sĩ Châu Việt Cường đang tiếp tục điều tra làm rõ.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Văn Lịnh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/gia-canh-cua-co-gai-tre-tu-vong-lien-quan-den-ca-si-chau-viet-cuong-post39536.html