Gia cảnh cực khổ của người đàn ông bị xe bán tải kéo lê hàng trăm mét

Cũng chính vì gia đình có chuyện như vậy nên đã bước sang tuổi 43, anh Đạt vẫn chưa chịu lấy vợ và đến hiện tại mới có người yêu.

Tài xế xe bán tải bẻ lái, lùi xe tông vào người điều khiển xe máy

Liên quan đến vụ ô tô đâm xe máy, kéo lê nạn nhân hàng trăm mét trên phố Hà Nội, ngày 13/4, lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, Đội cảnh sát hình sự của công an quận vừa tiếp nhận vụ việc để điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 11/4, tại ngã 6 Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) đã xảy ra vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô mang BKS 29C-817.27 với một người đi xe máy.

Sau khi gây tai nạn, tài xế lái ô tô không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga, kéo lê người lái xe máy một đoạn dài. Đến đoạn đối diện số 143 đường Ô Chợ Dừa, người đàn ông bị văng ra, còn chiếc xe ô tô vẫn phóng đi cùng chiếc xe máy dưới gầm.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn bị nổ lốp sau. Ảnh: PV

Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976, trú tại ngõ Tô Tiến, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trò chuyện với phóng viên, chị T. - người chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, chị đã được Công an quận Đống Đa mời lên trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Nhiều giờ sau vụ việc, chị T. vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại giây phút anh Đạt bị kéo lê trên đường dẫn đến chấn thương nặng.

Chị T. kể, hơn 22h ngày 11/4, khi chị đang tham gia giao thông trên đường thì nhìn thấy chiếc ô tô bán tải do Vũ Hoàng Dương (44 tuổi, cư trú tại đường Đê La Thành, quận Đống Đa) điều khiển đi từ Văn Chương rẽ phải về hướng Ô Chợ Dừa có va quệt vào anh Đạt khi anh đang đi xe, làm gãy chân phanh xe máy.

Sau đó, anh Đạt dừng xe kiểm tra, rồi đuổi theo ô tô để thông báo sự việc. Lúc đó, chị T. đi lên được một đoạn thì thấy anh Đạt bấm còi, đuổi theo xe ô tô đã xảy ra va chạm với mình.

“Thời điểm đó, người đi đường không hiểu câu chuyện chắc lại nghĩ chú ấy lạng lách, đánh võng nhưng thực tế họ có va chạm giao thông trước đó, chiếc xe ô tô bỏ chạy”, chị T. kể.

Tài xế xe bán tải bị bắt giữ trong tình trạng say rượu.

Sau khi anh Đạt đuổi theo, chủ xe ô tô không cho vượt, lúc tạt trái, lúc tạt phải mà đường lại rất nhiều phương tiện khác.

“Khi ô tô tạt đầu xe máy không cho vượt là ý không muốn giải quyết đền bù cho xe máy rồi. Không hiểu bực tức gì, sau lại cho người điều khiển xe máy ngã luôn, tôi chạy lên thì thấy khói bay. Khi ấy, người điều khiển xe máy đứng ở thùng rác gần chùa Linh Ứng, Khâm Thiêm và cúi xuống xem xe”, chị T. kể.

Chiếc ô tô bán tải chạy đến đoạn ngã tư Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa gặp đèn đỏ mới dừng lại. Thấy người đàn ông đi xe máy vẫn đuổi theo, chiếc xe bán tải nhích lên định chạy.

“Đến gần ngã tư, nạn nhân dừng lại loay hoay gỡ cái chân phanh bị mắc ở xe còn ô tô vẫn nhích lên bỏ chạy. Thấy vậy, người đi xe máy mới phi lên đầu ô tô để chặn thì bị tài xế bẻ lái sang trái đâm vào đồng thời kéo lê người và xe đi với vận tốc rất nhanh”, chị T. chia sẻ.

Khi chị T. đuổi theo sau thì thấy anh Đạt nằm bất tỉnh ở đoạn 143 Ô Chợ Dừa, còn ô tô vẫn tiếp tục bỏ chạy. Thấy sự việc xảy ra, người đi đường bất bình và có hơn chục xe máy đuổi theo chặn xe bán tải.

Chị T. cho rằng, đáng lẽ sự việc sẽ không lớn nếu tài xế ô tô sau khi xảy ra va chạm nhỏ có lời xin lỗi, giải quyết bằng tình cảm. Nhưng thay vì thế, tài xế xe bán tải lại cố tình bẻ lái, lùi xe tông vào người điều khiển xe máy dẫn đến anh này bị thương nặng.

Nạn nhân trọng thương, nằm bất tỉnh giữa đường.

Được biết, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường bắt giữ tài xế Vũ Hoàng Dương.

Mẹ vay mượn khắp nơi được 10 triệu đồng nộp viện phí cho con

Theo ghi nhận của PV, hiện tại anh Đỗ Mạnh Đạt (người bị xe ô tô bán tải kéo lê chấn thương nặng) vẫn đang phải thở máy, theo dõi chấn thương sọ não…

Người nhà bệnh nhân lo lắng trước tình trạng sức khỏe của anh Đạt.

Ngồi vật vờ ngoài cầu thang khoa Hồi sức tích cực theo dõi tình hình sức khỏe của con trai, bà Diệp Thị Lan (70 tuổi, mẹ anh Đạt) thể hiện rõ nỗi lo âu, khắc khổ trên khuôn mặt.

Nhớ lại thời điểm nhận tin con gặp nạn, bà Lan vẫn chưa hoàn hồn. Đầu giờ chiều 12/4, bản tính người mẹ như mách bảo, bà thấy lo lắng, bất an trong lòng thì bất ngờ một người báo tin anh Đạt bị tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

“Lúc đó tôi như chết lặng. Sau đó lấy lại bình tĩnh, tôi cùng một số người thân trong gia đình lập tức vào bệnh viện và vay mượn khắp nơi được số tiền 10 triệu đồng để mang đi nộp viện phí. Vào đến bệnh viện, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy con bị nặng như vậy”, bà Lan kể.

Nói về con trai và lý do nhận được thông tin muộn sau vụ tai nạn, bà Lan cho hay do anh Đạt làm nghề xe ôm nên việc đi về cũng không cố định, khi có khách thì mới đi. Tuy nhiên, ít khi anh Đạt đi làm đêm nên cả đêm vừa qua bà đã không thể ngủ được.

Mẹ nạn nhân bần thần ngồi ngoài hành lang bệnh viện.

“Tối hôm đó, khoảng hơn 20h, Đạt ra khỏi nhà, tôi cứ tưởng con đi chở khách. Đến khoảng hơn 10h khuya, tiếng chuông điện thoại của con đổ nhưng tôi chẳng biết bấm để nghe, lúc này tôi mới biết điện thoại của con đang sạc pin và giấy tờ cũng để cả ở nhà.

Thế là từ lúc đấy, tôi cứ đi ra đi vào cả đêm trông ngóng, cũng không biết khi nào con về còn khóa cửa… Cứ thế đến tận trưa hôm sau, tôi vẫn nghĩ nó đi làm thì tiện thể qua nhà người quen, ai ngờ”, bà Lan buồn bã.

Kể về hoàn cảnh gia đình, bà Lan cho biết, hiện tại chỉ có hai mẹ con sống trong căn nhà có diện tích khoảng 10m2. Hàng ngày, anh Đạt chạy xe ôm còn bà bán hàng nước ở phố Khâm Thiên vào các buổi chiều muộn.

“Ông nhà tôi đã mất, chị gái của Đạt cũng mất cách đây gần 20 năm vì căn bệnh viêm cầu thận. Còn em trai của Đạt cũng đã mất hơn chục năm vì ung thư vòm họng. Cũng chính vì gia đình có chuyện như vậy nên con trai tôi giờ chưa chịu lấy vợ, thời gian qua mới có người yêu thì lại gặp nạn”, bà Lan buồn rầu nói.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gia-canh-cuc-kho-cua-nguoi-dan-ong-bi-xe-ban-tai-keo-le-hang-tram-met-20180413134341193.htm