Gia cảnh đáng thương của một học sinh

Sau trận mưa lũ gây sạt lở núi vừa qua, hàng chục gia đình ở xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Trong đó, có gia đình em Phan Nhật Trường (sinh năm 2006), học sinh lớp 7/6 Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân…

Em Phan Nhật Trường và em gái bị liệt toàn thân.

Men theo con hẻm nhỏ trong khu Đồng Muối, phường Phước Long, chúng tôi tìm đến căn nhà trọ của gia đình em Phan Nhật Trường. Trên chiếc nệm cũ được đặt dưới nền nhà, Trường vừa tranh thủ ôn bài vừa chăm em gái Phan Nhật Khánh Tiên (sinh năm 2007) bị liệt toàn thân từ nhỏ, trên đầu chằng chịt các vết sẹo do chấn thương trong đợt mưa lũ gây sạt lở núi ở thôn Thành Phát vào ngày 18-11.

Trường kể, nhà em nằm ngay sát bờ suối. Buổi sáng hôm đó, mấy mẹ con cùng dì và hai người chị họ vừa ăn sáng xong thì nghe tiếng kêu thất thanh của hàng xóm chạy ngay đi, lở núi rồi… Chỉ trong tích tắc, nước lũ từ trên núi đổ ào xuống kéo theo đất đá, cây cối đổ ập xuống nhà dân. Trường nhanh chóng ẵm em gái, dẫn mẹ, dì cùng với hai người chị họ tìm chỗ thoát thân. Nhưng không may, 1 người chị họ bị lũ cuốn trôi tử nạn, em gái Trường bị dòng nước lũ cuốn phăng vài chục mét, bị đất đá vùi lấp trong đống đổ nát. Mẹ của Trường lúc đó đang mang thai 37 tuần và người dì cũng bị va đập do nước cuốn. Trường thì bị trầy xước khắp cơ thể, em gái Trường bị chấn thương vùng đầu, rách da; mẹ của Trường bị gãy tay, chấn thương vùng đầu…

Tuy bị thương nhưng Trường vẫn cố gắng phụ ba chăm sóc em gái ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, còn ba thì lo cho mẹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày 5-12, mẹ Trường sinh bé trai nhưng do ảnh hưởng trong quá trình mang thai nên bé bị nhiễm trùng máu, suy thận, men gan cao, do đó các bác sĩ chuyển bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh để được chữa trị kịp thời. Sau một tuần điều trị, bé được xuất viện. Tuy nhiên, tối 24-12, bé sốt viêm phổi nên phải nhập viện lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Từ ngày gia đình em Trường gặp nạn, cuộc sống bỗng chốc rơi vào cảnh khốn đốn, trăm bề. Ông Phan Văn Dũng (sinh năm 1981, ba của Trường) tâm sự: “Sau nhiều năm bôn ba kiếm sống, năm 2013, vợ chồng tôi tích cóp được chút tiền mua căn nhà cấp 4 ở thôn Thành Phát, xã Phước Đồng. Trước đây, tôi làm nhân viên lái tàu cho một công ty du lịch, nhưng do con cái còn quá nhỏ hay bệnh tật ốm đau nên tôi phải nghỉ việc, đi chở rau bỏ mối cho các quán ăn để thuận lợi cho việc chăm sóc gia đình. Với thu nhập bình quân của cả hai vợ chồng được 15 triệu đồng/tháng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Nào ngờ tai họa ập xuống chỉ trong tích tắc, gia đình tôi trở nên trắng tay. Cũng nhờ có chính quyền địa phương, các mạnh thường quân giúp đỡ, gia đình tôi mới có tiền thuê nhà ở tạm và trả tiền viện phí cho 2 mẹ con đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.

Tất bật trong việc lo chạy chữa cho mẹ và em ở bệnh viện nên ba của Trường không có thời gian chở rau đi bán, mọi chi phí sinh hoạt giờ đây chỉ bấu víu vào mạnh thường quân, họ hàng được ngày nào hay ngày nấy.

Cô Trần Huyền Trang - giáo viên chủ nhiệm của Trường cho biết: “Trường là một học sinh ngoan, lễ phép. Gia đình em không may gặp nạn trong đợt mưa lũ vừa qua. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân Trường cũng bị thương nhưng em vẫn cố gắng đến lớp để không bị mất bài vở, vừa chăm sóc em gái tật nguyền. Hoàn cảnh của gia đình em Trường hiện giờ rất đáng thương và mong được cộng đồng dang tay giúp đỡ”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ ông Phan Văn Dũng, số điện thoại 0909.370.872 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang, điện thoại 0258.3822019; số tài khoản 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.

B.K.H

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/hop-thu-tu-thien/201812/gia-canh-dang-thuong-cua-mot-hoc-sinh-8101052/