Gia cảnh éo le của nạn nhân trong vụ án liên quan tới Châu Việt Cường

Mẹ của nạn nhân H. trong vụ án liên quan tới ca sĩ Châu Việt Cường không được ngôn ngoan, anh trai cũng không bình thường lại nghiện game không đi làm. H. chỉ học tới năm lớp 12 rồi đi làm, nhưng gia đình cũng không biết con cháu làm nghề gì.

Một ngày sau vụ việc chị Trần Mỹ H. (SN 1998, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong trong khu nhà tập thể ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) dư luận vẫn chưa hết xôn xao. Điều đáng nói, trong vụ việc này cơ quan công an đã mời ca sĩ Châu Việt Cường (SN 1984, quê Hà Trung, Thanh Hóa, tên thật là Nguyễn Việt Cường) cùng một số người liên quan lên làm việc vì liên quan càng khiến nhiều người “sốc”.

Nạn nhân Trần Mỹ H.

Người thân “sốc” khi nhận tin dữ

Trưa ngày 6/3, PV Kiến Thức đã tới ngôi nhà của chị Trần Mỹ H. ở Đông Phương Yên, ông Lưu Xuân Y. (82 tuổi, ông ngoại chị H.) cho biết, từ hôm qua (5/3), gia đình nhận được tin H. mất vô cùng sốc. Mẹ của H. (50 tuổi) ngất lên ngất xuống.

“Khoảng 14h kém ngày 5/3, thì chính quyền xã báo tin về cho gia đình, chúng tôi nghe xong như sét đánh mang tai và không thể tin nổi vào sự thật xảy ra”, ông Y. kể lại.

Nhiều người thân của H. bàng hoàng, sốc sau vụ việc xảy ra với nạn nhân.

Theo người thân của H. cuộc sống của cô gái này rất éo le, vì bố và mẹ ly hôn từ khi hai anh em H. còn rất nhỏ (trước H. còn một anh trai). Sau đó, bố của H. bỏ về quê sống (ở Thái Nguyên), từ đó biệt tăm, biệt tích không còn liên lạc gì với vợ con nữa.

“Lúc nhận được tin dữ, chúng tôi đánh xe lên Thái Nguyên tìm bố của cháu, nhưng không thấy, chỉ có người thân của bố cháu ở đằng nội đến”, ông Y. ngậm ngùi nói.

Ông Y. cho hay: “Mẹ của các cháu không được khôn ngoan, từ lúc bố các cháu ly hôn thì cả ba mẹ con H. sống nhờ vào hai ông bà ngoại già chúng tôi. Tuy nhiên, anh trai của H. cũng không được bình thường, từ nhỏ không được học hành nên không biết chữ, cháu lại nghiện game nên chẳng đi làm ở đâu được mà chỉ loanh quanh ở nhà. Vợ chồng tôi tuy có tuổi, khó khăn nhưng cố gắng đi làm mỗi ngày cũng làm được từ 70-80 nghìn đồng, dành dụm vừa lo trang trải cuộc sống, vừa nuôi con cháu. Nhìn chúng nó mà thấy tội”.

Ông ngoại của H. (ngồi giữa) buồn bã kể lại vụ việc.

Người thân nạn nhân cũng cho biết, tối ngày 5/3, ngay sau khi cơ quan chức năng công an khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể cho gia đình của nạn nhân đưa về gia đình. Đến sáng nay (6/3), thi thể H. được người thân chuyển lên Ba Vì (Hà Nội) để hỏa táng, tuy nhiên do thủ tục pháp lý chưa được nên thi thể H. lại được chuyển về nghĩa trang địa phương để an táng theo tập tục.

Người thân không ai biết con cháu đi làm nghề gì!

Theo lời của ông ngoại H., thì cô gái này vừa học hết lớp 12 và mới đi làm. Lúc đi làm, H. nói sẽ cố gắng làm làm việc, tiết kiệm tiền để gửi về đỡ cho ông bà, mẹ. Tuy nhiên những người thân của H. lại không biết cô đi làm nghề gì.

“Cháu chỉ nói cháu đi làm, nhưng chúng tôi chẳng biết cháu làm nghề gì. Chỉ bảo lúc nào đi làm kiếm được tiền sẽ gửi về cho ông bà”, ông ngoại của H. nói.

Căn nhà mà ba mẹ con H. sinh sống.

Cùng chia sẻ về chị Trần Mỹ H., một hàng xóm cho hay, tối ngày 4/3, bố mẹ nuôi H. ở chợ Gốt (Hà Nội) cảm thấy nóng ruột nên gọi điện cho H. và có người bạn của cháu nghe máy với giọng run run nói H. về quê, nhưng để quên điện thoại ở đây. Sau đó, người bạn nghe điện thoại đã tắt máy. Đến sáng ngày 5/3, bố mẹ nuôi của H. gọi điện thêm vài cuộc nữa nhưng không có ai nghe máy. Đến chiều 5/3, gia đình nhận được tin H. tử vong ở Hà Nội.

Theo chia sẻ của những người hàng xóm, thì khi còn ở nhà H. rất ngoan, nhanh mồm, nhanh miệng hễ ra đường gặp ai là chào hỏi rất lễ phép. H., còn có sở trường ca hát và thỉnh thoảng hay tham gia văn nghệ do địa phương tổ chức. Tuy nhiên, từ người thân cho đến hàng xóm láng giềng đều chưa bao giờ nghe H. nói về việc bản thân quen ca sĩ Châu Việt Cường.

“Từ lúc cháu đi làm không biết thế nào, nhưng khi sống ở quê chúng tôi đều quý cháu lắm, dù gia đình hoàn cảnh nhưng rất ngoan ngoãn và lễ phép”, một hàng xóm của H. chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, theo điều tra ban đầu, khoảng 3h30 ngày 5/3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) rủ Trương Mỹ H và một cô gái chưa xác định có tên Phượng Anh đến nhà Phạm Đức Thế, ở đường Nguyễn Văn Ngọc. Tại đây, nhóm của Cường cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và "thân mật".

Đến khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái trẻ khiến H. tử vong do ngạt thở. Thời điểm khám nghiệm thi thể, cảnh sát tìm thấy nhiều nhánh tỏi trong miệng H.

Công an quận Ba Đình phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Châu Việt Cường và triệu tập người liên quan để điều tra làm rõ.

H.B

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/gia-canh-eo-le-cua-nan-nhan-trong-vu-an-lien-quan-toi-chau-viet-cuong-1018335.html