Gia cảnh éo le của tài xế taxi bị cứa cổ, tử vong trước SVĐ Mỹ Đình

Sau khi vay mượn được hơn 100 triệu đồng để tham gia lái xe, nạn nhân miệt mài làm việc bất kể ngày đêm. Niềm hạnh phúc lớn lao của anh là người vợ đang mang thai đứa con thứ hai…

Ngày 30/1, rất đông người dân thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã đến nhà anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi) thắp nén nhang gửi lời chia buồn động viên gia đình.

Anh Duy là tài xế taxi hãng Linh Anh bị cứa cổ, tử vong trước sân Mỹ Đình tối 29/1. Không khí tang thương bao trùm khắp ngôi nhà nhỏ những ngày áp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Huy Giới, Trưởng công an xã Quang Tiến cho biết, gia cảnh của Duy vốn làm nghề nông nhiều thế hệ, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PV

Duy lập gia đình năm 2014, đã có một bé gái 1 tuổi và một cháu bé sắp chào đời. Từ ngày lập gia đình, Duy tự trang trải cuộc sống, lo cho vợ con bằng nhiều nghề khác nhau từ bốc vác đến xây dựng. Mới đây, anh chuyển sang lái xe taxi cho hãng Linh An đóng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

“Nhà tôi ở ngay cạnh nhà của Duy, ở địa phương cậu ấy sống rất hòa đồng, vui vẻ, không cờ bạc, rượu chè hay rượu chè gì. Duy chăm chỉ làm việc, có những ngày làm việc đến khuya mới về với vợ con”, ông Giới cho biết.

Theo Trưởng công an xã Quang Tiến, khi tham gia lái xe cho hãng, Duy có vay mượn số tiền hơn 100 triệu đồng để lái taxi. Từ ngày nhận việc, Duy chăm chỉ, miệt mài lao động, hễ có khách đặt xe thì cậu ấy thường không ngại khó, ngại khổ để đón chở khách.

Hoàn cảnh gia đình tài xế Duy rất khó khăn. Bố đau ốm, người đang mang thai tháng thứ 5...

9h sáng nay, sau quá trình khám nghiệm pháp y hoàn tất, thi thể của Duy được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự cho anh. Cả xóm nhỏ nhuốm tang thương, ai nấy đều xót thương trước sự ra đi đột ngột của người con quê hương.

“Vợ Duy đang mang bầu, hiện tại chỉ ở nhà chăm sóc con cái, nhận tin chồng mất cô ấy suy sụp, tiều tụy và sốc tâm lý”, ông Giới chia sẻ.

Lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ sát hại tài xế taxi.

Anh Nguyễn Văn Thắng (anh họ nạn nhân) cho biết, đến giờ phút này anh vẫn chưa tin người em họ bị sát hại qua đời. Hiện tại người thân đang rất đau đớn, xót xa.

Anh Thắng kể, là anh em họ nhưng nhà cách nhau không xa. Có chuyện vui buồn hay gia đình có việc gì anh Duy là người luôn gặp chia sẻ với anh.

Theo anh Thắng khoảng gần 20h tối qua anh đang ở nhà thì được một người bạn của anh Duy báo tin anh gặp nạn.

Nhiều người thân chưa hết bàng hoàng về sự việc.

“Lúc đó có tôi, vợ Duy và người thân vội vàng đi xe tới thẳng bệnh viện. Tuy nhiên đi được nửa đường thì nhận được tin Duy đã mất. Mọi người bảo tôi về nhà lo tiền tang lễ, dọn dẹp nhà cửa để đưa em về. Tôi nghe mà đau lòng quá”, anh Thắng nói.

“Nhà Duy hoàn cảnh lắm, con cái thì còn nhỏ. Bố Duy bị hen mãn tính nhiều năm nay thi thoảng phải thở ô xy. Nghe tin con như thế sốc lắm. Em ấy lại là con trai duy nhất trong gia đình. Có hai em gái đều đã lấy chồng. Từ qua tới nay vợ con cùng bố mẹ Duy được đưa lên gác chăm sóc sợ ảnh hưởng đến tâm lý”, anh Thắng chia sẻ thêm.

Người thân lo tang lễ cho tài xế tại nhà riêng.

Liên quan đến vụ việc, nhiều đồng nghiệp của tài xế Duy bày tỏ xót thương trước sự việc. Thời điểm anh Duy gặp nạn, họ nhận được tin báo từ tổng đài qua bộ đàm rằng xe 303 phát tín hiệu cầu cứu. Tuy nhiên, khi đến nơi, trước mắt họ là cảnh tượng đau lòng…

Liên quan đến sự việc trên, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang điều tra, truy bắt nghi phạm. Theo đó, qua camera hành trình của xe taxi và camera khu vực, lực lượng chức năng xác định hung thủ gây án mặc quần áo đen, cao khoảng 1m70, gầy, nói giọng miền Trung và còn khá trẻ.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/gia-canh-eo-le-cua-tai-xe-taxi-bi-cua-co-tu-vong-truoc-svd-my-dinh-20190130183301049.htm