Gia cảnh khó khăn của 2 vợ chồng chết trong đám cháy gần BV Nhi Trung ương

'Bên cạnh cháu bé mới sinh, vợ chồng anh Tính - chị Lành còn 1 người con trai đang học lớp 9B tên là Tạ Thành Công. Giờ đây, bố mẹ qua đời, em của Công thì đang cấp cứu chưa biết ra sao. Vì vậy, nhà trường đã phát động ủng hộ em Công', cô giáo Hoài An chia sẻ.

Liên quan đến trường hợp 2 thi thể được phát hiện trong đám cháy tại khu trọ gần BV Nhi TƯ mới đây, cơ quan công an xác định được là 1 cặp vợ chồng ở Phú Thọ đang chăm con sinh non.

Theo thông tin ban đầu, thi thể người chồng là Tạ Văn Tính, vợ là Hà Thị Lành (ở thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ).

Trao đổi với PNVN, anh Tạ Đình Thông, em ruột nạn nhân Tính, cho biết, 2 thi thể tại đám cháy mới được phát hiện là vợ chồng anh trai của anh.

Theo anh Thông, chị Lành vừa sinh em bé được 2 tháng. Tuy nhiên, do cháu bé sinh non nên phải điều trị ở BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ngày 14/9, bé được chuyển xuống BV Nhi TƯ và phải nằm cách li với người nhà, chỉ có điều dưỡng mới được trực tiếp chăm sóc bé. Vì vậy, vợ chồng anh Tính - chị Lành đã phải ra thuê phòng trọ bình dân tại khu nhà trọ của ông Hiệp.

Đến ngày, 21/9 trong lúc dọn dẹp đám cháy, người dân đã phát hiện ra 2 thi thể nên báo công an. Cơ quan CSĐT phối hợp với BV Nhi TƯ xác minh thông tin có 1 em bé sinh non nhưng từ sau vụ cháy, BV không liên lạc được với người nhà. Qua hồ sơ bệnh án, cơ quan cảnh sát điều tra đã liên hệ với gia đình của bé ở Phú Thọ. “Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình 2 bên nội ngoại đã cử người xuống để cùng xác minh. Chiều nay, cơ quan chức năng sẽ có kết quả xét nghiệm ADN”, anh Thông nói.

Cháu Tạ Thành Công bên di ảnh bố mẹ. Ảnh: Phạm Dự

Cũng theo anh Thông, gia đình anh Tính rất khó khăn. Ngoài bé mới sinh, vợ chồng anh còn 1 người con trai tên là Tạ Thành Công, hiện là học sinh lớp 9B, Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn).

Ông bà nội, ngoại đã già yếu không còn khả năng lao động nên vợ chồng anh phải cáng đáng mọi việc. Trong khi đó, thu nhập gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng. Lúc nông nhàn, vợ chồng đi làm thuê.

Bố mẹ chị Lành đã cao tuổi, đau xót khi nhận được tin từ cơ quan CSĐT

"Khi đưa con xuống Hà Nội, gia đình đã phải vay mượn tiền làm lộ phí. Ai ngờ, con mới nhập viện được vài hôm thì xảy ra hỏa hoạn", anh Thông ngậm ngùi.

Trao đổi với PNVN, chị Nguyễn Thị Hoài An, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, Trường THCS Chu Văn An, xác nhận trong lớp có em Tạ Thành Công là con anh Tạ Văn Tính.

“Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, chúng tôi đến thăm, gia cảnh của em Công rất khó khăn. Giờ đây, bố mẹ em đã qua đời, em của Công thì đang cấp cứu chưa biết ra sao. Vì vậy, nhà trường đã phát động ủng hộ em Công. Đến nay đã thu được hơn 50 triệu đồng”, cô Hoài An chia sẻ.

Hiện gia đình đang xuống Hà Nội để nhận 2 thi thể về quê mai táng.

Như PNVN đã thông tin, khoảng 18h ngày 17/9, đám cháy bùng phát sau số nhà 889 rồi lan ra 8 nhà phía mặt đường Đê La Thành, Hà Nội (từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc BV Nhi TƯ). Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường chữa cháy. Theo thống kê sơ bộ, có 19 ngôi nhà bị cháy. Đến ngày 21/9, trong lúc dọn dẹp, người dân phát hiện ra 2 thi thể trong đám tro tàn nên đã báo cơ quan chức năng.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/gia-canh-kho-khan-cua-2-vo-chong-chet-trong-dam-chay-gan-bv-nhi-trung-uong-post48859.html