Gia cảnh nạn nhân sống sót sau vụ cháy ở nhà máy thép Hòa Phát

Bàng hoàng trước thông tin chồng gặp tai nạn lao động, chị Xuyến tất tả vay mượn ít tiền rồi lên Hà Nội túc trực ở bệnh viện. Hai con nhỏ đành nhờ ông bà chăm sóc.

Khoảng 9h30 sáng 7/5, trong quá trình sửa lò thổi số 2 tại khu liên hợp gang thép Hòa Phát, xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa, khiến ngọn lửa bùng phát. Hỏa hoạn làm 3 công nhân sửa lò tử vong và một người phải điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng.

Anh Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương) là nạn nhân duy nhất sống sót trong sự cố. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mặt đen xạm, lông mày cháy rụi.

Vết bỏng kéo dài từ ngực xuống bụng. Nói chuyện với vợ được một vài phút, anh lại rơi vào mê man. Phần bỏng nặng nhất là ở bắp chân.

Chị Xuyến lo lắng khi biết chồng mình phải hơn 2 tháng nữa mới có thể bình phục. Ảnh: Ngọc Tân.

Chị Xuyến lo lắng khi biết chồng mình phải hơn 2 tháng nữa mới có thể bình phục. Ảnh: Ngọc Tân.

Gia đình nạn nhân đều là công nhân nghèo

Nghe tin chồng gặp nạn đang nằm tại Viện bỏng quốc gia, chị Xuyến (vợ anh Tuyền) vay mượn được chút tiền rồi tức tốc bắt xe lên Hà Nội. Hai đứa con nhỏ chưa cai sữa đành phải nhờ ông bà ngoại trông nom.

Là công nhân khu công nghiệp, chị Xuyến thường phải làm việc tăng ca. Chị đi làm với mức thu nhập mà "một lần đưa con đi viện cũng hết 3 tháng lương".

Chị Xuyến và anh Tuyền có 2 con, đứa lớn gần 3 tuổi, đứa út mới 14 tháng. Hai vợ chồng đi làm cả ngày.

Lương công nhân của anh Tuyền khoảng 6 triệu rưỡi. Với tổng thu nhập chưa tới 10 triệu đồng, chỉ riêng tiền bỉm sữa và khám chữa bệnh cho con khiến đôi vợ chồng phải chi tiêu tằn tiện.

Gặp chồng ở bệnh viện trong tình trạng toàn thân băng bó, nói năng cử động đều khó khăn, chị Xuyến không khỏi xót xa. "Giờ con nhỏ ở đang khóc đòi mẹ, tôi xót ruột lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao", chị tâm sự. Nghĩ đến chuỗi ngày dài phải túc trực ở bệnh viện, công việc bị gián đoạn con cái vắng bố mẹ, chị chực khóc.

Sáng 9/5, các bác sĩ tại Viện bỏng Quốc gia đã tiến hành phẫu thuật lấy một phần da lành của anh Tuyền để ghép vào vết bỏng nặng ở bắp chân. Hiện anh Tuyền được chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức của Khoa Cấp cứu bỏng.

Cùng đến bệnh viện với gia đình anh Tuyền còn có đại diện của công ty Thép Hòa Phát Hải Dương. Bố đẻ của anh Tuyền cho biết đến nay, phía công ty chi trả chi phí nhập viện và điều trị.

Tuy nhiên phía gia đình vẫn phải đối mặt với khó khăn tài chính khi từ Hải Dương lên Hà Nội, phải lo chi phí ăn ở, túc trực tại bệnh viện. Vợ anh Tuyền phải xin nghỉ việc không lương.

"Nhà tôi còn phúc lớn"

Là người đầu tiên đến viện thăm con, bố của anh Tuyền có mặt ở ngoài phòng cấp cứu và chứng kiến lần lượt 3 đồng nghiệp của anh Tuyến qua đời do vết bỏng quá nặng.

"Nhìn cảnh ấy mà tôi nôn nao cả người, nhà tôi vẫn còn phúc lớn", bố anh Tuyền xót xa.

3 nạn nhân trong vụ việc đã tử vong là ông Hứa Văn Tâm (52 tuổi, trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); ông Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) và anh Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn).

Một lò thổi tại nhà máy thép Hòa Phát ở Kinh Môn, Hải Dương. Ảnh: Tuổi trẻ.

Bố anh Tuyền cho biết khi ngọn lửa bùng lên, anh chạy ra ngoài sớm hơn những người khác và được đưa đến bệnh viện đầu tiên nên mới thoát chết.

Thông tin từ Viện bỏng Quốc gia, 3 trong số 4 công nhân được điều trị tại viện qua đời do vết bỏng quá nặng. Công nhân còn lại là Vũ Văn Tuyền tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vết thương cũng không nhẹ, hiện vẫn phải tiến hành thêm các phẫu thuật và tích cực theo dõi.

Đại diện Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương cho biết hiện công ty đã tạm ứng cho mỗi gia đình công nhân tử vong 30 triệu đồng. Công ty cử người chăm sóc công nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngọc Tân - Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-canh-nan-nhan-song-sot-sau-vu-chay-o-nha-may-thep-hoa-phat-post841099.html