Gia đình bé Nhật Linh nhận được hơn 1 triệu chữ ký trước phiên tòa

Phiên tòa xét xử Yasumasa Shibuya, nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, sẽ bắt đầu vào ngày 4/6 và kéo dài trong 2 tuần.

Phiên tòa dự kiến kết thúc tranh tụng và bên công tố đề nghị mức án vào ngày 18/6, theo Nikkei Asia Reivew. Gia đình bé Nhật Linh hy vọng tòa án sẽ “bảo vệ trẻ em và thực thi công lý” bằng cách đưa ra hình phạt nặng nhất dành cho Shibuya.

Bố mẹ bé Nhật Linh, anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên (quê Hưng Yên), đã tập hợp chữ ký của công chúng trong và ngoài Nhật Bản nhằm kêu gọi án tử hình với bị cáo nếu y bị kết tội. Tính đến ngày 9/4, bản kiến nghị đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký tại Việt Nam và 69.000 chữ ký ở Nhật Bản.

Anh Hào (phải), cha bé Nhật Linh, vận động chữ ký tại một nhà ga ở Chiba hồi cuối tháng 1/2018. Ảnh: Sankei.

Anh Hào (phải), cha bé Nhật Linh, vận động chữ ký tại một nhà ga ở Chiba hồi cuối tháng 1/2018. Ảnh: Sankei.

Bi kịch ập đến gia đình chị Nguyên và anh Hào vào ngày 24/3/2017. Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, được thông báo mất tích trên đường đến trường tại Matsudo, tỉnh Chiba. Thi thể của cháu bé được phát hiện 2 ngày sau, tại mương nước cách nhà 10 km. Vụ việc gây rúng động dư luận Việt Nam và Nhật Bản.

Đầu tháng 4/2017, nghi phạm Yasumasa Shibuya, hội trưởng hội cha mẹ học sinh tại trường tiểu học của bé Linh, bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc phi tang thi thể nạn nhân. Shibuya sau đó bị truy tố thêm 3 tội danh: giết người, tấn công tình dục và bắt cóc. Danh tính nghi phạm tạo cú sốc lớn đối với người dân Matsudo vì đối tượng thường xuyên hỗ trợ giám sát trẻ em địa phương đến trường.

Mẹ bé Linh sẽ rời Hải Phòng sang Nhật Bản vào ngày 10/6 để kịp đến dự phiên tòa 2 ngày sau đó. Trả lời phóng viên Atsushi Tomiyama của Nikkei Asian Review, chị Nguyên không kìm được cơn giận khi nhắc đến việc Shibuya không chịu thú nhận tội ác, sử dụng quyền im lặng khiến quá trình tố tụng bị trì hoãn suốt hơn 1 năm qua.

Bị cáo Shibuya (trái) là hội trưởng hội phụ huynh trường bé Nhật Linh theo học. Ảnh: Asahi.

Nhật Linh cùng bố mẹ sang Nhật Bản vào năm 3 tuổi. Cả nhà chuyển đến sống tại một khu chung cư ở thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa. Gia đình anh Hào còn có 2 lần chuyển chỗ trước khi mua căn nhà tại Matsudo, gần 1 năm trước khi bi kịch xảy đến.

Thời gian đầu sau cái chết của Nhật Linh, nhiều đêm anh Hào vẫn giật mình gào thét tên con, chị Nguyên kể lại. Đứa con trai 3 tuổi lúc đầu còn ngây thơ hỏi sao chị mình đi học mãi chẳng chịu về, giờ đây chỉ lẳng lặng phụ cha mẹ bê chén cơm đặt trên bàn thờ của chị.

Chị Nguyên vẫn nhớ như in mơ ước của cô con gái nhỏ. Nhật Linh thường nói em muốn đưa những người bạn Nhật đến thăm quê hương mình, chỉ cho họ về văn hóa và cuộc sống thường ngày của con người Việt Nam. Mỗi ngày em đều chăm chỉ học chữ kanji với cha và học tiếng Việt với mẹ.

Kể lại trong nước mặt, chị nói nói ước mơ của cô con gái đầu lòng là được làm cầu nối giữa hai đất nước. "Gia đình chúng tôi muốn làm điều gì đó hoàn thành di nguyện của cháu", chị Nguyên nói với Nikkei Asian Review.

5 mốc thời gian trong vụ án bé Nhật Linh Ngày 26/3/2017, thi thể bé Nhật Linh được phát hiện. 20 ngày sau, nghi phạm của vụ án bị bắt giữ và đến cuối tháng 11 việc xét xử bị tạm hoãn vì bị cáo thực hiện quyền im lặng.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-be-nhat-linh-nhan-duoc-hon-1-trieu-chu-ky-truoc-phien-toa-post846509.html