Gia đình con tin la ó tại Quốc hội, phản đối Thủ tướng Israel

Trong khi phát biểu tại phiên họp đặc biệt của quốc hội Israel ngày 25/12 về những con tin bị Hamas bắt, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã vấp phải sự la ó, phản đối từ thân nhân những người đang bị giữ ở Gaza.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Netanyahu nói rằng, Chính phủ Israel sẽ không ngừng chiến đấu, nhưng cần thời gian để đưa toàn bộ con tin trở về. Hơn 100 con tin đã được trả tự do và Thủ tướng khẳng định, điều đó không thể xảy ra nếu Israel không gây áp lực quân sự với Hamas.

Sau phát biểu của ông Netanyahu, các gia đình đồng thanh hô "ngay bây giờ" để yêu cầu giải cứu con tin ngay lập tức. Nhiều người mang theo các tấm biển có ảnh và tên người thân của họ bị bắt tới Gaza. Các biểu ngữ khác có nội dung "Chúng tôi tin ngài sẽ đưa họ về nhà", "80 ngày rồi, mỗi phút đều như địa ngục".

Đáp lại động thái trên, ông Netanyahu cũng nói “sẽ lùng sục mọi ngóc ngách và lật tung từng phiến đá để đưa toàn bộ những người bị bắt cóc trở về", nhưng không khiến thân nhân các nạn nhân ngừng la hét.

Ông Netanyahu cho biết thêm, đã liên lạc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin để đề nghị các lãnh đạo này hỗ trợ giải cứu con tin. Vợ của ông là bà Sara Netanyahu cũng gửi thư cho Giáo hoàng Francis và phu nhân các lãnh đạo trên thế giới để đề nghị hỗ trợ.

Trong quãng thời gian thực hiện thỏa thuận ngừng bắn do Qatar và Ai Cập làm trung gian tháng trước, Hamas thả 105 con tin, gồm 81 người Israel, 23 người Thái Lan và một người Philippines; trong khi Israel thả 240 tù nhân Palestine.

(*) Nguồn: Times of Israel, CNN

Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gia-dinh-con-tin-la-o-tai-quoc-hoi-phan-doi-thu-tuong-israel-204532.htm