Gia đình hoãn mai táng hai năm để chờ người chết 'hồi sinh'

Mục sư người Nam Phi có tên Siva Moodley đã qua đời vào năm 2021, nhưng ông chỉ mới được chôn cất vào tháng 3 vừa qua vì gia đình tin ông sẽ tái sinh.

Mục sư Silva cuối cùng đã được mai táng sau khi qua đời vào năm 2021. (Nguồn: Oddity Central)

Silva Moodley, mục sư và là người sáng lập nhà thờ Trung tâm The Miracle ở Gauteng, phía bắc Johannesburg, Nam Phi, đã qua đời vào ngày 15/8/2021 vì suy nhược cơ thể.

Tuy nhiên, thay vì chuẩn bị cho đám tang, gia đình ông lại quyết định đưa thẳng thi thể ông tới nhà xác. Họ tin rằng ông sẽ hồi sinh, trở lại trần thế từ cõi chết.

Vợ và những thành viên khác trong gia đình Silva tìm đến nhà xác để cầu nguyện,mong ông sớm hồi sinh. Họ ngừng việc tới nhà xác vài tháng sau cái chết của Silva, nhưng từ chối không cho mai táng hay hỏa táng ông

Chưa dừng lại ở đó, họ từ chối chấp nhận rằng Silva đã chết trong nhà thờ và vẫn tiến hành làm các hoạt động nghi lễ tôn giáo như bình thường,để chờ ngày ông ra "quyết định" tái sinh.

Nhiều tháng trôi qua và thi thể Silva vẫn nằm lại trong nhà xác. Điều này khiến người chủ nhà xác phải liên hệ với gia đình ông, nhằm thuyết phục họ đưa ra quyết định tiến hành mai táng hoặc hỏa táng, dựa trên những lo ngại rằng việc chậm xử lý thi thể có thể mang tới những vấn đề về y tế và môi trường.

Nhưng gia đình Silva vẫn ngoan cố không nhượng bộ, khiến phía nhà xác chỉ còn lựa chọn duy nhất là lôi vụ việc ra tòa án.

“Đây là một vụ tranh chấp dân sự. Tôi không thể đưa ra quyết định về việc nên chôn hay thiêu xác ông ấy,” chủ nhà xác cho hay. "Gia đình ông ấy phải là nơi đưa ra quyết định, nhưng họ lại không phản hồi gì cả. Người đã khuất khá nổi tiếng và không đáng bị đối xử như vậy. Tôi hy vong phía tòa án có thể hỗ trợ mình.”

Các tài liệu của tòa án cho thấy bà Jessie, vợ của Silva, lý giải quyết định kỳ lạ của mình là do niềm tin chồng sẽ tái sinh. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận bằng chứng rằng gia đình Silva đã được liên lạc 28 lần về việc họ sẽ xử lý thi thể của ông ra sao, cũng như các báo cáo từ chính quyền địa phương về rủi ro do thi thể để quá lâu, tòa án Gauteng đã ra phá quyết cho phép nhà xác tiến hành mai táng hoặc hỏa táng mà không cần ý kiến của gia đình.

Quyết định của tòa án đã bị tạm hoãn trong một tháng, để gia đình của Silva có thể nhận tin và chuẩn bị. Phía nhà tang lễ giải thích rằng không muốn xâm phạm quyền tự do tôn giáo của bất kỳ ai, nhưng họ cũng phải tuân thủ các quy định về y tế.

Ngày 16/3 vừa qua, thi thể của Silva cuối cùng đã được đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Westpark ở Johannesburg, dưới sự chứng kiến của anh em và họ hàng ông, nhưng không có vợ và hai con nhỏ.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gia-dinh-hoan-mai-tang-hai-nam-de-cho-nguoi-chet-hoi-sinh/857398.vnp