Gia đình khốn cùng vì tai nạn giao thông

Ngày 9-3, khi đang lưu thông trên đường, anh Nguyễn Bá Dũng (ảnh - 34 tuổi, ở thôn 3, xã Eamdoal, huyện MĐrắk, tỉnh Đắk Lắk) không may xảy ra va chạm với một xe máy khác, bị chấn thương nghiêm trọng. Người nhà đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo kết luận của bác sĩ, anh bị giập não xuất huyết trán, tụ máu ngoài màng cứng trán, vỡ thành xoang hàm, vỡ lún sọ trán hai bên, nứt sọ đỉnh và gãy sống mũi. Dù ca phẫu thuật thành công, anh đã qua cơn nguy kịch nhưng còn cần phẫu thuật nhiều lần để có thể hồi phục. Dự kiến là phải nằm viện ít nhất 2 tháng để theo dõi. Mảnh sọ vỡ vụn hết nên phải thay sọ nhân tạo.

Chẳng có tài sản để bán nên hiện tại gia đình anh phải vay mượn khắp nơi nhưng vẫn như muối bỏ biển, do chi phí điều trị quá cao. Hai vợ chồng anh cùng con nhỏ vừa từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk lập nghiệp. Hoàn cảnh khó khăn nên được bố mẹ vợ cho mượn mảnh đất nhỏ để canh tác và cất một căn nhà tạm bợ để có chỗ ngủ.

Chị Nguyễn Thị Tâm (chị gái anh Dũng) cho biết: “Dũng làm nghề thợ xây và cũng là lao động chính của gia đình nhưng công việc chẳng mấy ổn định, còn vợ chỉ ở nhà làm nông và trông con nhỏ. Hai vợ chồng thu nhập bấp bênh, kinh tế chỉ đủ sống qua ngày, gia đình hai bên nội ngoại cũng nghèo khó không kém. Nay lại xảy ra tai nạn, khó khăn lại chồng chất khó khăn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

MAI THÚY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/gia-dinh-khon-cung-vi-tai-nan-giao-thong-583071.html