Gia đình nghèo có 3 con bị tai nạn thương tâm trong vụ nổ ở Quỳnh Lưu cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Sau phẫu thuật, sức khỏe của 2 anh em H.T.A.Đ và H.T.K.V tiến triển tốt; tình trạng sốc nguy cơ tử vong đã ổn định. Tuy nhiên, 2 cháu vẫn còn nguy cơ nhiễm trùng cao do dị vật và tổn thương chi thể lớn. Về lâu dài, 2 cháu vẫn cần phải có thêm những cuộc phẫu thuật khác.

2 anh em vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Nói về tình trạng thương tích của 2 bệnh nhân H.T.K.V (sinh năm 2015) và H.T.A.Đ (sinh năm 2013) - 2 anh em trong vụ nổ ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu vào ngày 02/4, Tiến sĩ, bác sĩ Thái Văn Bình - Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Hai cháu được chuyển từ tuyến dưới lên vào lúc 18h08' trong tình trạng rất nặng. Cả hai đều bị sốc chấn thương, mất máu nhiều, vết thương chi thể hết sức phức tạp.

Cụ thể, cháu H.T.K.V bị tổn thương lớn ở cả 2 tay và 2 chân. Cổ tay và bàn tay bên phải của cháu đã bị dập nát hoàn toàn; các trụ xương cổ tay mất hết, chỉ còn một lớp da bám giữa cẳng tay và bàn tay. Bàn tay bên trái cũng bị dập, mất hẳn 2 ngón tay và 1 ngón tay khác mất phần giữa.

Các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phẫu thuật cấp cứu giúp cháu H.T.K.V qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVSNNA

Các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phẫu thuật cấp cứu giúp cháu H.T.K.V qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVSNNA

Xương chày cẳng chân bên phải của cháu H.T.K.V bị gãy làm 3 đoạn và mất một phần xương. Bàn chân bên phải bị toác ra. Tổn thương phần mềm chân bên phải rất nặng. Bàn chân bên trái cũng bị thương ở ngón chân.

Còn cháu H.T.A.Đ tuy có bị nhẹ hơn em gái ruột của mình là cháu H.T.K.V, song cháu cũng bị tổn thương lớn ở cẳng chân bên trái, vùng mặt và chấn thương thận.

Cả 2 cháu được nhập viện vào Khoa Hồi sức Tích cực – Ngoại và được các bác sĩ ở khoa thực hiện hồi sức tích cực. Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực – Ngoại và Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng đã tiến hành hội chẩn, quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay để giải quyết sự mất máu.

4 bác sĩ (trong đó có 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ) của Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng đã trực tiếp phẫu thuật cho 2 cháu. Trước thời điểm phẫu thuật, các bác sĩ đã giải thích rõ với bố mẹ 2 cháu về việc không thể cứu nổi bàn tay phải cho cháu H.T.K.V.

22h10' ngày 02/4, cháu H.T.K.V được phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ bắt buộc phải cắt cụt cẳng tay; cắt 2 ngón tay thuộc bàn tay trái bị dập nát; nối 1 ngón tay bên bàn tay trái để cứu tính mạng cho cháu. Ở tổn thương chân, các bác sĩ cố gắng bảo tồn chân nên đã tiến hành cắt lọc vết thương, lấy dị vật, cố định xương tạm thời bằng đinh… Đến 1h30' ngày 03/4, ca phẫu thuật cấp cứu cho cháu H.T.K.V kết thúc.

Tiếp đó, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật cấp cứu cho cháu H.T.A.Đ với việc cắt lọc, nối cơ, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải… Đến 3 giờ sáng ngày 3/4, ca phẫu thuật cấp cứu cho cháu H.T.A.Đ cũng hoàn thành.

Sau phẫu thuật cấp cứu, sức khỏe cháu H.T.K.V có những tiến triển tốt. Ảnh: Thành Chung

Tiến sĩ, bác sĩ Thái Văn Bình chia sẻ: Sau phẫu thuật cấp cứu, tình trạng sốc đã được giải quyết, các cháu dần ổn định nên được đưa về lại Khoa Hồi sức Tích cực - Ngoại để tiếp tục điều trị, giảm đau, chống sốc. 2 ca phẫu thuật cấp cứu thành công, giai đoạn nguy kịch đã qua, tuy nhiên nguy cơ nhiễm trùng nặng đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của 2 cháu vẫn rất lớn bởi vết thương có nhiều dị vật.

Sau này, khi tình trạng nhiễm trùng được giải quyết, nhiều khả năng 2 cháu cần phải trải qua thêm những cuộc phẫu thuật khác để ghép da, tạo hình lại các phần khiếm khuyết tổn thương trên cơ thể mà chưa thể khắc phục triệt để.

Tại Khoa Hồi sức Tích cực - Ngoại, ở thời điểm này, cháu H.T.A.Đ đã có thể tự thở và ăn uống được. Sức khỏe cháu H.T.K.V cũng có những tiến triển tốt. Cháu H.T.K.V đã được rút ống nội khí quản và tình trạng sốc dẫn đến nguy cơ tử vong đã ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Minh Hằng - Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực cho hay: Dẫu đã có nhiều tiến triển nhưng tình trạng tổn thương chi thể của 2 cháu vẫn rất phức tạp, cần phải theo dõi sát cũng như điều trị dài lâu. Rất khó để tiên lượng xa về sức khỏe của 2 cháu.

Nỗi đau sẽ đi cùng tháng năm

Trước nỗi đau của bản thân 2 cháu H.T.K.V và H.T.A.Đ và gia đình, các y, bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hết sức xót thương. Với những tổn thương nặng nề, tương lai của cháu H.T.K.V là khó có thể tự chăm sóc bản thân mình. Các bác sĩ ở bệnh viện đã và đang cố gắng hết sức để cứu chữa, điều trị, cũng như xoa dịu nỗi đau của 2 cháu và gia đình.

Chị Lê Thị Hòa "chết lặng" trước nỗi đau đớn của các con. Ảnh: Thành Chung

Chị Lê Thị Hòa - mẹ của 3 nạn nhân trong vụ nổ là các cháu H.T.K.V, H.T.A.Đ và H.T.N (sinh năm 2009, bị nhẹ hơn 2 em của mình, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành - huyện Quỳnh Lưu) dường như đã “chết lặng” trước nỗi đau. Chị Hòa đã thức trắng 3 ngày nay để theo dõi, chăm sóc, động viên, cũng như nguyện cầu 3 con “tai qua nạn khỏi”.

Chị Lê Thị Hòa chia sẻ trong nước mắt: “Hai vợ chồng lấy nhau vào năm 2011. Cuộc sống gia đình vốn đã rất khó khăn. 2 vợ chồng ngoài làm mấy sào ruộng khoán thì cố gắng ai thuê chi cũng làm để có tiền nuôi con, trang trải cuộc sống. Vừa mới thoát khỏi hộ nghèo thì nay biến cố khủng khiếp, nghiệt ngã lại ập đến với gia đình. 4 đứa con thì hiện 3 đứa không còn lành lặn, phải nằm phòng cấp cứu… Đau đớn lắm! Vợ chồng có phải bán nhà cũng phải cứu các con”.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao quà hỗ trợ, động viên gia đình 2 cháu H.T.A.Đ và H.T.K.V. Ảnh: Thành Chung

Sau vụ nổ thảm khốc khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương này, cấp ủy Đảng - chính quyền - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Quỳnh Tân và huyện Quỳnh Lưu đã kịp thời có mặt, chia sẻ những mất mát đau thương đối với 4 gia đình có người gặp nạn và thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các gia đình lo việc mai táng và hỗ trợ chữa trị cho các nạn nhân.

Theo đó, UBND huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử vong là 7 triệu đồng/gia đình và 5 triệu đồng/người cho 4 trường hợp bị thương nặng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ gia đình có người tử vong 5 triệu đồng/gia đình và 3 triệu đồng/người cho người bị thương (riêng trường hợp của 3 cháu con anh Hồ Trọng Nhâm - chị Lê Thị Hòa thì hỗ trợ 5 triệu đồng/người). Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Tân hỗ trợ các nạn nhân bị thương và tử vong, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu trao quà cho cháu H.T.N - nạn nhân trong vụ nổ (anh trai của 2 cháu H.T.A.Đ và H.T.K.V). Ảnh: Việt Hùng

Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân chia sẻ: Gia đình anh Hồ Trọng Nhâm - chị Lê Thị Hòa có 3 con bị nạn hoàn cảnh, điều kiện kinh tế vốn rất khó khăn. Nhiều năm liền gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Hơn 1 năm nay, gia đình chủ động xin rút khỏi hộ nghèo, xuống hộ cận nghèo. Nay cả 3 con bị nạn, phải điều trị lâu dài, anh chị rồi sẽ khó khăn gấp bội. Đại diện địa phương, tôi rất mong anh em, hàng xóm làng giềng, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Hồ Trọng Nhâm - chị Lê Thị Hòa vượt qua cơn hoạn nạn.

Ở thời điểm này, đã có một số nhà hảo tâm với tấm lòng thơm thảo “của ít, lòng nhiều” chung tay chia sẻ nỗi đau với gia đình anh Hồ Trọng Nhâm - chị Lê Thị Hòa... Tuy nhiên vẫn phải nói rằng, cuộc chiến với nỗi đau thương tật của 3 đứa con anh chị còn dai dẳng, kéo dài không hồi kết. Mong rằng, cộng đồng xã hội tiếp tục có sự hỗ trợ tới gia đình bất hạnh này.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình, xin được gửi về cho anh Hồ Trọng Nhâm; số tài khoản: 0982.664.505 – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); số điện thoại: 0982.664.505

Hoặc Phòng Truyền thông Báo Nghệ An, số 378, đường Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An. ĐT: 02388.600.006

Thành Chung - Việt Hùng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/gia-dinh-ngheo-co-3-con-bi-tai-nan-thuong-tam-trong-vu-no-o-quynh-luu-can-su-giup-do-tu-cong-dong-post267571.html