Gia đình thoát nạn vụ cháy Carina Plaza nhờ nuôi chó

Vụ cháy chung cư Carina Plaza rạng sáng 23.3 khiến 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nhiều người thoát nạn trong vụ này thừa nhận họ may mắn mới giữ được tính mạng.

Nạn nhân Nguyễn Ngọc Đằng may mắn thoát nạn nhờ chó nhà phát hiện đám cháy

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Đằng. cũng may mắn thoát nạn trong đám cháy, cho biết: "Nhờ chú chó cào cửa, gia đình tôi mới biết cháy và thoát nạn". Theo lời kể của anh Đằng trên báo Tin tức, gia đình anh đang ngủ trong phòng máy lạnh nên không hay biết đám cháy bên ngoài. Tuy nhiên, nhờ chú chó cào cửa, anh thức giấc và phát hiện khói mịt mùng. Cả gia đình anh tháo chạy và gọi xe taxi đến cấp cứu tại bệnh viện Quốc tế City. Hiện gia đình anh có 7 người nhập viện, hầu hết đã ổn định tinh thần.

Chuyện tương tự được kể với nội dung chi tiết hơn trên Kenh 14. Theo đó, vào lúc xảy ra vụ cháy, anh cùng người vợ đang mang bầu ở trong phòng ngủ không hề hay chuyện. Khói độc bốc lên mỗi lúc một dày, thế rồi có lẽ gia đình anh đã chẳng thể kịp thời thoát được khỏi đám cháy kinh hoàng ấy nếu như không có sự thông báo của... 2 chú chó cưng.

Người chủ của mấy chú chó cưng kể: "Gần 2h sáng, tôi và vợ đang ngủ thì nghe thấy tiếng sủa và tiếng cào cửa lớn của Xuka Béo (tên chú chó cưng). Tôi chạy ra thì thấy khói đã ngập nhà rồi, vợ tôi đang mang bầu, cô ấy bắt đầu khó thở, tôi phải cứu vợ tôi.

Nhà tôi nuôi Xuka, 1 bé khác là con của Xuka mới sinh và 1 bé Husky nữa. Lúc tháo chạy tôi muốn mang cả 3 bé đi cùng nhưng vì còn phải đỡ vợ nên tôi chỉ cắp nách được bé Husky mà thôi, bé Xuka quá nặng tôi không bế được, con của Xuka thì trốn đâu mất rồi tôi không tìm thấy, đành phải bỏ lại.

Lúc đưa vợ xuống đến sân tôi gào lên vì mẹ con Xuka bị kẹt lại, tôi cầu xin anh cứu hỏa hãy cứu lấy chúng vì mạng sống của tôi là do chúng đã cứu. Tôi chạy lên tìm Xuka và con nhưng không thấy, tôi bị ngạt khói, ngất đi. Tôi và vợ được người ta đưa vào bệnh viện, lúc tôi tỉnh thì biết tin mẹ con Xuka đã được cứu rồi, tôi mừng lắm".

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Lam (30 tuổi) thoát nạn sớm nhờ đêm đó mát trời, không mở máy lạnh. "Gia đình tôi ở tầng một. Chồng tôi vừa đi Nhật công tác, tối qua hai mẹ con ngủ không mở máy lạnh như thường ngày nên khi khói tràn vào đã sớm phát hiện", chị nói.

Cô Châu Thị Ngọc Thu (67 tuổi) sống ở tầng 9 thì kể khi hỏa hoạn mà mình lại không hề hay biết: “Tôi ở trong nhà nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang, tưởng là đánh nhau. Lúc sau, nhiều người đập cửa lớn, tôi mới mở cửa chạy ra coi thì thấy người dân đang báo cháy và bỏ chạy xuống dưới. Tôi bình tĩnh chạy vào nhà, tấn cửa lại rồi chạy ra hành lang kêu cứu. Lực lượng PCCC sau khi khống chế được đám cháy đã lên đưa tôi xuống. Trong khi đó, nhiều người thấy cháy cứ chạy thang bộ chạy xuống tầng 2 là bị ngạt khói. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một vụ cháy khủng khiếp như thế này”.

Danh sách 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy Carina Plaza gồm: Phan Thị Hà (SN 1960), Lưu Lê Bích Phượng (SN 1966), Trang Thị Thu Hồng (SN 1962), Trần Ngọc Lưu (SN 1971), Trần Văn An (SN 1973), Nguyễn Thị Thùy Hương (1978), Phan Thị Thùy Dương (SN 1983), Trần Bùi Cẩm Hà (SN 1994), Lê Nhân Kiệt (SN 2015), Nguyễn Huỳnh Quốc Anh (SN 2016), Đỗ Quang Bảo Vy (SN 2016), Bùi Quốc Lộc (SN 2001), Đỗ Nguyễn Phương Nhi (SN 2002).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy chung cư Carina Plaza đã có 13 người tử vong, 51 trường hợp được sơ cứu tại hiện trường và chuyển đến các bệnh viện cấp cứu, song song đó còn có 40 trường hợp tự đến bệnh viện.

PV

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/gia-dinh-thoat-nan-vu-chay-carina-plaza-nho-nuoi-cho-84499.html