Gia Lai: 3 cha con bị nước lũ cuốn trôi

3 cha con ở Gia Lai bị lũ cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể người cha và một người con mắc ở bụi tre, lực lượng chức năng đang tìm kiếm cháu bé còn lại.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm cháu bé còn lại.

Theo vtc.vn,Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai cùng với lực lượng chức năng huyện Mang Yang vẫn đang khẩn trường tìm kiếm cháu bé còn lại bị mất tích trong vụ 3 cha con bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối.

Trước đó khoảng 16h ngày 24/9, anh Lưu Đình Quỳnh (SN 1987) chở theo 2 con là Lưu Văn Anh Tuấn (SN 2015), Lưu Thị Bảo Ngọc (SN 2017) đến thăm bố vợ tại làng Tar, xã Kon Chiêng.

Khoảng 16 - 21h cùng ngày, anh Quỳnh chở theo 2 con trở về làng Toak nhưng người thân không thấy về.

Theo cand.com.vn, 10h ngày 25/9, người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu phát hiện xe máy của anh Quỳnh nằm giữa suối, nghi vấn có người bị nước cuốn trôi nên báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Vào lúc 16h30, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Quỳnh bị nước cuốn trôi mắc trên gốc tre nằm giữa dòng suối Pờ Yầu.

Đến sáng 26/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Lưu Văn Anh Tuấn nằm mắc trên ngọn tre giữa suối, cháu Lưu Thị Bảo Ngọc hiện vẫn đang mất tích.

HOÀNG TÙNG (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-3-cha-con-bi-nuoc-lu-cuon-troi-20210927053409186.htm