Gia Lai: Người mẹ mù cùng con trai rau cháo nuôi nhau trong căn nhà tạm

Bị mù từ nhỏ, sợ tuổi già cô quạnh lại khao khát có một người con, chị Ksor Pen đã trao thân cho một người đàn ông và sinh ra Ksor Hương. Từ đó đến nay 2 mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày bằng tình thương và sự giúp đỡ của hàng xóm, chính quyền.

Khao khát của người phụ nữ mù

Trở về xã biên giới Ia Chía, huyện Ia Grai (Gia Lai) vào một ngày nắng nóng, chúng tôi thấy được nỗi cơ cực của hai mẹ con chị Ksor Pen. Dưới căn nhà tạm được quây bằng những tấm tôn cũ, hai mẹ con đang phải tìm đủ mọi cách thích nghi với cái nóng ngạt thở.

Tìm hiểu ra mới biết, ngôi nhà tạm bằng tôn này đã là nơi trú ngụ sang chảnh của mẹ con chị Pen. Bởi lẽ, trước đó hai mẹ con phải sống trong căn chòi lụp xụp được dựng tạm mấy tấm bạt cũ để che nắng, che mưa.

Từ nhỏ chị Ksor Pen đã không may mắn bị mù 2 mắt, cũng vì vậy từ đó đến nay chị luôn phải sống lầm lũi trong bóng tối

Trò chuyện với chúng tôi, chị Pen trải lòng: “Ngày ấy, trời nắng còn đỡ chứ mưa bão cái là dột đủ chỗ. Vì gia đình không có lao động chính, không có tiền nên cũng không thể sửa sang, xây nhà mới. Lúc đó, 2 mẹ con chỉ biết chạy quanh nhà tìm chỗ khô ráo tránh bị ướt. Thấy hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con nên họ hàng và hàng xóm đã góp tôn cũ, gạch dựng cho căn nhà hiện tại để che nắng, che mưa. Đến nay đã được 3 năm, căn nhà cũng đã hư hỏng”.

Theo lời Ksor Pen kể, năm lên 10 tuổi đôi mắt chị cứ mờ dần. Mặc dù đã được bố mẹ đưa đi khám, nhưng lại không thể chữa trị. Cũng vì vậy từ đó đến nay chị Pen phải sống lầm lũi trong bóng tối. Mọi việc ăn uống, đi lại đều được người thân, hàng xóm giúp đỡ.

Căn nhà tạm được quây bằng tôn của 2 mẹ con được dân làng dựng giúp nay cũng đã xuống cấp

“Hàng chục năm sống trong bóng tối, tuy nhiên tôi cảm nhận rất rõ hơi ấm gia đình cũng vì vậy trong thâm tâm luôn khao khát có một người con bầu bạn lúc về già nên cũng trao thân cho một người đàn ông và sinh ra Hương. Cuộc sống ban đầu cũng chật vật, khó khăn nhưng thời gian qua đi, mẹ con cũng dần quen. Mình chỉ mong không phải là gánh nặng của con và Hương có thể tự tin học tập, kiếm được một công việc ổn định”, chị Pen chia sẻ.

Dù bị mù nhưng ngày ngày chị Pen vẫn mò mẫm ra vườn cắt cỏ cho bò rồi lại vào bếp nấu ăn. Vì đôi mắt không thể nhìn thấy nên trên người chị Pen đã đầy rẫy những vết thương. Đặc biệt là đôi tay chị Pen đầy rẫy những vết bỏng, vết dao cắt.

Cậu học trò nghèo với ước mơ trở thành thầy giáo

Thấy mẹ vất vả, những ngày cuối tuần từ trường về, Ksor Hương tranh thủ thời gian rảnh em chạy khắp nơi tìm kiếm công việc làm thêm như nhặt điều, làm cỏ… Tất cả số tiền kiếm được, Hương dành mua thức ăn để mẹ dùng dần lúc cậu đi học vắng nhà. Sợ mẹ té ngã trong lúc ở nhà một mình, Ksor Hương gửi mẹ cho chị hàng xóm chăm nom.

Nhiều năm qua, hai mẹ con chị Pen nương tựa nhau sống qua ngày bằng tình thương và sự giúp đỡ của hàng xóm, chính quyền

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Ksor Hương vẫn luôn chuyên cần đến lớp, bởi em luôn khát khao được trở thành một sinh viên đại học. Có thể nói ở làng Hương là trường hợp hiếm hoi học khi đang học lớp 12. Thấy sự nỗ lực cố gắng của Hương, nhà trường đã động viên và tạo điều kiện cho em ở trong khu ký túc xá của trường. Cứ một tuần Hương góp 100.000 đồng với các bạn để mua thức ăn còn gạo tự mang xuống.

Tâm sự với PV, cậu học trò nghèo bộc bạch: “Lúc mẹ sinh ra em đã không nhìn thấy gì rồi, không những thế mẹ còn thường xuyên đau ốm. Cũng vì điều kiện gia đình khó khăn, túng thiếu nên em đi học trễ hơn các bạn cùng trang lứa. Tiền mua thức ăn và gạo giúp em có thể đến trường học cái chữ đều là do bà con, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng hỗ trợ”.

“Đã nhiều lần em định nghỉ học, ở nhà đi làm thuê nuôi mẹ. Nhưng mẹ và hàng xóm luôn động viên gắng học hành để có công việc ổn định. Em cũng muốn đăng ký dự thi vào ngành sư phạm để cố gắng trở thành một thầy giáo. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ lại bị mù nên trước mắt em sẽ gắng lấy tấm bằng THPT, đi học nghề sửa xe. Em sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm tiền xây cho mẹ ngôi nhà nho nhỏ”.

Ước mơ của Hương là được học đại học và trở thành thầy giáo, nhưng hiện điều kiện gia đình không cho phép nên em đang cố gắng thi đậu tốt nghiệp cấp 3 và học nghề để có thời gian chăm, nuôi mẹ

Nhận xét về cậu học trò nghèo đầy nghị lực, thầy Nguyễn Văn Trường - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Em Ksor Hương là học sinh ngoan và luôn nỗ lực trong học tập. Nhà trường cũng nắm được gia đình em thuộc diện hộ nghèo, mẹ bị khiếm thị nên cũng thường xuyên kêu gọi mạnh thường quân để ủng hộ, giúp đỡ em Hương có kinh phí ăn học. Cũng mong Hương luôn vững chí theo đuổi giấc mơ của mình”.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chị Pen lại bị mù nên không có lao động chính. Thấy Ksor Hương ngoan ngoãn, hiếu học nên chính quyền xã Ia Chía thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ để em có kinh phí học tập và nuôi mẹ mù.

Ông Rơ Lan Thích – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chía thông tin: “Hiện căn nhà của hai mẹ con đang ở đã xuống cấp nên xã đang kêu gọi tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để xây dựng một ngôi nhà kiên cố và giúp em Hương có một khoản tiền tiếp tục học hành. Tuy nhiên, số tiền kêu gọi cũng chưa được bao nhiêu, rất mong mọi người quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình để họ có cuộc sống tốt hơn”.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lai-nguoi-me-mu-cung-con-trai-rau-chao-nuoi-nhau-trong-can-nha-tam-post246809.html