Giá vẫn khác

A lô bạn hiền! Bữa nay tui cúng heo quay, chiều mời ông tới lai rai.

- Wao, đã quá! Mừng sự kiện gì vậy?

- Vừa mua được mấy ký thịt heo với giá trên… tivi.

- Ở quầy, sạp chợ nào vậy, chỉ tui mua vài ký coi? Hổm giờ toàn mua thịt heo với giá đắt, bà xã cằn nhằn quá chừng!

- Tui mua ở một người bạn. Thấy tui và bạn bè than quá, ổng động lòng trắc ẩn, quyết định làm thịt con heo thả rông ở trong rẫy, chia lại với giá trên tivi.

- Trớt quớt. Tưởng giá thịt heo ngoài thị trường hạ rồi chứ.

- Được vậy quá mừng. Chẳng những không giảm mà sáng qua còn tăng lên 5.000 đồng/kg.

- Nghe tin này bác Ba Phi chắc nói trong giá thịt theo có gắn… máy bơm. Kỳ thiệt! Thịt heo nhập khẩu đổ về nhiều, tổng đàn heo tại nhiều địa phương cũng đã phục hồi, vậy mà giá bán lẻ thịt heo ở chợ vẫn cứ cao ngất ngưỡng là sao?!

- Thịt heo ngoại về nhiều nhưng người tiêu dùng chưa mặn mà. Còn thịt heo nội cung không đủ cầu, giá chưa chịu xuống là phải thôi.

- Vậy lời cam kết của các DN trong ngành chăn nuôi đưa thịt heo về đúng với giá trị thực? Rồi 2 bộ chức năng cũng nói sẽ phối hợp nhuần nhuyễn để hạ giá thịt heo xuống?

- E hèm… nói vậy mà không phải vậy.

- Không phải vậy thì do đâu?

- Do đâu tui không biết. Chỉ biết giá thịt heo trên thị trường vẫn còn khác với giá trên tivi. Thôi chiều lại nhà tui ăn miếng heo quay cho đỡ tức.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/gia-van-khac-898725/