Gia vị tuyệt hảo của nhà văn Mường Mán: Hội họa

Nhà văn Mường Mán đam mê văn chương, khởi nghiệp làm thơ, viết văn khá sớm, từ những năm đầu thập niên 1960 nhưng về tranh thì hơi muộn.

Sau gần 15 năm thiết kế bìa sách cho Công ty Văn hóa Phương Nam, anh thật sự cầm cọ vẽ tranh sơn dầu từ năm 2008 ở tuổi hưu trí.

Từ văn chương rẽ qua thế giới hội họa, Mường Mán muốn chuyển những tứ thơ, tứ văn lên tranh bằng đường nét và sắc màu.

Là chủ nhà hàng Quán Ruốc chuyên về ẩm thực truyền thống Huế, khởi nghiệp kinh doanh từ cuối năm 2002 đến nay vừa tròn 17 năm, anh đã khéo phối hợp các món thuần Huế với tranh do mình sáng tác theo phương thức 2 trong 1: Gallery + restaurant (phòng tranh - quán ăn) chung một mái nhà. Anh cho biết: "Treo tranh quanh mấy bức tường quán, một hôm tôi bỗng ngộ ra: sắc màu hội họa cũng là một thứ gia vị tuyệt hảo, giúp các món ăn thức uống Huế trở nên đẹp hơn, ngon hơn!".

Hơn 10 năm cầm cọ, vào ngày 13-7, Mường Mán đã khai mạc triển lãm lần đầu tiên của mình tại Ruốc Gallery với 50 bức tranh sơn dầu. Khá đông bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng và người yêu hội họa đã đến chung vui. Ngay trong buổi khai mạc phòng tranh, 2 bức tranh đã có người mua.

Một số bức tranh trưng bày tại triển lãm của Mường Mán:

Đoàn Thạch Biền

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/gia-vi-tuyet-hao-cua-nha-van-muong-man-hoi-hoa-20190715212211229.htm