Giả vờ bị tai nạn giao thông để cướp của

Khi người dân dừng xe cứu giúp, kẻ cướp (trước đó giả vờ bị nạn) bất ngờ vùng dậy, tấn công, cướp của...

Rạng sáng nay, anh Nguyễn Minh Tiến (25 tuổi) chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn về nhà ở quận Thủ Đức, TP HCM.

Khi đến gần cầu Rạch Chiếc, quận 2, TP HCM, anh Tiến nhìn thấy một người thanh niên nằm bất động giữa đường nên định dừng lại cứu giúp. Bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên ẩn nấp gần đó lao ra xô ngã và “nạn nhân” đang nằm giữa đường bật dậy, dùng khúc gỗ đập vào mũ bảo hiểm, trượt xuống vai.

Đại úy CSGT Nguyễn Giang Sơn (điều khiển xe) cùng đồng đội tham gia bắt băng cướp trên XLHN

Đại úy CSGT Nguyễn Giang Sơn (điều khiển xe) cùng đồng đội tham gia bắt băng cướp trên XLHN

Dù rất đau đớn nhưng anh Tiến vẫn cố lên xe quay ngược lại hướng cầu vượt Cát Lái cầu cứu trong khi cả 3 tên cướp đi cùng trên xe máy đuổi theo quyết cướp bằng được tài sản của nạn nhân.

Đúng lúc này, đại úy Nguyễn Giang Sơn cùng 2 đồng đội là thượng úy Vũ Minh Hải và thiếu úy Nguyễn Cao Thắng công tác tại Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TP HCM) trên đường tuần tra phát hiện vụ việc nên đuổi theo.

Đối tượng Kha Hoài Bảo tại trụ sở Công an

Cuộc rượt đuổi hơn 500m, đại úy Sơn đã đạp ngã rồi cùng đồng đội bắt gọn đối tượng Kha Hoài Bảo (20 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau, tạm trú Q.2). Đến rạng sáng cùng ngày, các trinh sát hình sự Công an quận 2 đã tiếp tục bắt giữ 2 đồng phạm là Đặng Hoàng Nhi (21 tuổi, quê quán tỉnh Kiên Giang) và Dương Hoàng Hùng (23 tuổi, quê quán tỉnh Đồng Tháp).

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/gia-vo-bi-tai-nan-giao-thong-de-cuop-cua-302588.html