Giấc mơ hào môn của chàng rể Samsung: Từ nhân viên bình thường trèo cao rồi ngã đau

Người đàn ông tưởng rằng sẽ có một cuộc hôn nhân tươi đẹp với nàng tiểu thư danh giá nhưng mọi chuyện lại kết thúc trong chua chát.

Câu chuyện về các gia đình tài phiệt ở Hàn Quốc luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông và dư luận. Đặc biệt là những cuộc hôn nhân đình đám của các gia đình có thế lực.

Trong số đó, cho đến nay, mọi người vẫn không thể nào quên cuộc hôn nhân ồn ào giữa ái nữ nhà Samsung Lee Boo Jin với chàng nhân viên bình thường Im Woo Jae.

Mối duyên trắc trở

Bà Lee Boo Jin là con thứ 2 của ông Lee Kun Hee, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì thế giới, là một người thừa kế chính hiệu và hiện đang nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn. Sở hữu nhan sắc kiêu sa cùng gia thế hiển hách, bà được mệnh danh là "người phụ nữ số 1 Hàn Quốc".

Tuy có trong tay tất cả từ tiền tài đến quyền lực nhưng bà lại gặp thất bại trong cuộc hôn nhân với chồng cũ là Im Woo Jae. Năm 1999, ái nữ nhà Samsung gặp Im Woo Jae, một nhân viên IT bình thường của công ty khi cả hai xuất hiện chung tại một sự kiện tình nguyện. Sau nhiều lần tiếp xúc, cặp đôi đã phải lòng nhau.

Ái nữ nhà Samsung là một người tài sắc vẹn toàn.

Tất nhiên tình yêu này của họ bị gia đình nhà gái cật lực phản đối vì xuất thân quá khác biệt. Im Woo Jae chỉ là một người đàn ông bình thường, không có điểm gì nổi bật cả về ngoại hình lẫn tài năng. Gia thế của ông cũng kém xa một trời một vực với nhà gái. Mặc dù vậy, vào thời điểm đó, Lee Boo Jin quyết nghe theo tiếng gọi con tim, đi ngược lại mong muốn của gia đình.

Về phần ông Im Woo Jae, dù bị nhà bạn gái phản đối nhưng ông quyết không từ bỏ người mình yêu. Cuối cùng, gia đình Samsung cũng phải nhượng bộ, lễ cưới của Im Woo Jae và Lee Boo Jin được tổ chức long trọng vào tháng 8/1999.

Vượt qua muôn vàn sóng gió để trở thành thành viên nhà hào môn, Im Woo Jae được công chúng gọi là "chạn vương" sung sướng nhất xứ Hàn vì lấy được người vợ có gia thế khủng, lại còn xinh đẹp tài năng. Thế nhưng người đời hay có câu: Trèo cao thì ngã đau.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức long trọng.

Cái kết đắng cay

Những tưởng sau khi về chung một nhà, đôi vợ chồng trẻ có thể tận hưởng niềm hạnh phúc, xây dựng một tổ ấm trong mơ. Tuy nhiên, thực tế bao giờ cũng nghiệt ngã so với viễn cảnh mơ mộng tươi đẹp. Sau đám cưới, chàng rể mới tập đoàn Samsung được cử sang Mỹ du học theo sự điều phối của gia đình vợ.

"Thời điểm chuẩn bị du học là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Tôi đã khủng hoảng tới mức từng tự tử. Tôi ôm lấy vợ mình và khóc như một đứa trẻ", ông Im Woo Jae chia sẻ.

Rõ ràng làm rể một gia đình hào môn không lấy làm sung sướng gì cho cam. Im Woo Jae phải gánh vác trên vai trọng trách nặng nề, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của gia đình vợ để xứng đôi vừa lứa với ái nữ nhà Samsung. Nhưng điều này là quá sức so với năng lực và khả năng chịu đựng của ông. Suốt 7 năm sau đó, cặp đôi phải sống xa nhau vì bị cuốn vào vòng xoáy công việc, thỉnh thoảng họ chỉ gặp nhau trong những dịp đặc biệt.

Cặp đôi đã nhanh chóng đường ai nấy đi vì những khác biệt khó lấp đầy.

Đây được xem là hành động cố tình chia rẽ đôi uyên ương của nhà Samsung, tạo áp lực lên tình yêu chứa nhiều rủi ro của đôi vợ chồng trẻ. Và tất nhiên, việc làm này hoàn toàn đã phát huy tác dụng. Khoảng cách địa lý xa xôi cộng với thời gian ở bên cạnh nhau để chia sẻ cuộc sống không nhiều khiến tình cảm vợ chồng ngày một phai nhạt.

Kết quả là cuối năm 2014, bà Lee Boo Jin đệ đơn ly hôn, nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi thực chất đã ly thân từ 2 năm trước. Vụ ly hôn của vợ chồng bà Lee Boo Jin một thời từng là tâm điểm của giới truyền thông xứ kim chi lúc bấy giờ.

Ông Im Woo Jae khẳng định đã bị luật sư của vợ đặt điều xuyên tạc trong phòng xét ly hôn, tố ông uống rượu, lười biếng và đánh vợ. Chưa hết, chàng rể gia tộc Samsung còn lên tiếng nói vợ mình không tạo điều kiện cho ông làm tròn bổn phận người chồng, người cha đối với con trai duy nhất của họ.

Hình ảnh mới nhất của ái nữ nhà Samsung khi bà đến trường học của con trai duy nhất.

Sau nhiều tranh cãi, cuộc ly hôn ầm ĩ này cũng kết thúc vào năm 2017. Ông Im Woo Jae cuối cùng cũng chấp nhận ký vào tờ đơn ly hôn, nhận về số tiền 7,6 triệu USD từ bà Lee Boo Jin. Đổi lại, người đàn ông này phải từ bỏ quyền nuôi con và rời bỏ công việc hiện tại ở tập đoàn Samsung. Sau đó, ông kháng cáo, đòi bồi thường số tiền 1,1 tỷ USD từ tài sản của vợ cũ nhưng không thành.

Cuộc hôn nhân tan vỡ của ái nữ tập đoàn Samsung với nhân viên bình thường lại một lần nữa cho thấy cuộc sống bên trong các gia tộc tài phiệt hoàn toàn không rực rỡ và hào nhoáng như vẻ ngoài của nó. Và chuyện hoàng tử, công chúa kết hôn với "thường dân", sống cuộc đời hạnh phúc mãi mãi về sau không tuyệt đẹp giống như truyện cổ tích chúng ta vẫn thường hay đọc.

Ngọc Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giac-mo-hao-mon-cua-chang-re-samsung-tu-nhan-vien-binh-thuong-treo-len-cao-e-roi-nga-au-a593044.html