'Giấc mơ màu' lần 2, chung tay xoa dịu những nỗi đau da cam

Một cuộc triển lãm khá đặc biệt vừa diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh vào những ngày cuối tháng 10. Gần 100 bức tranh của tám nghệ sĩ… nhiếp ảnh, nhà báo đã gây được sự chú ý của người xem. Không chỉ thể hiện tình yêu đối với hội họa, cuộc triển lãm mỹ thuật với chủ đề 'Giấc mơ màu' còn có thêm mục đích là gây quỹ từ thiện 'vì nỗi đau da cam', là dịp để những người nghệ sĩ thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.

Khán giả thưởng thức tranh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo tại triển lãm "Giấc mơ màu" lần 2.

Ðến với buổi khai mạc từ rất sớm, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Hồng Nga phấn khởi giới thiệu cho khán giả những tác phẩm hội họa đang được trưng bày tại Hội Mỹ thuật thành phố. Ðược xem là "linh hồn" của "Giấc mơ màu", đến với triển lãm lần này, NSNA Nguyễn Hồng Nga có 12 tác phẩm được trưng bày. Những tác phẩm của chị tràn đầy nữ tính khi vẽ lên sự dịu dàng, tĩnh lặng của phong cảnh mùa thu ở những vùng đất mà chị đã từng đi qua. Không gian lãng mạn của một "cao nguyên xanh", một ngày mới đang đón "Nắng sớm" hay những tác phẩm mang chủ đề tĩnh vật khiến người thưởng lãm cảm nhận trong đó sự dễ chịu, an nhiên.

NSNA Nguyễn Hồng Nga cho biết, các tác phẩm trong "Giấc mơ màu" lần này đã được chị sáng tác từ nhiều năm trước. Sau những ngày rong ruổi "săn ảnh", chị lại ngồi trước giá vẽ để tìm chút yên bình qua những sắc mầu hội họa. Với chị, khi vẽ, dù là chất liệu a-cry-lích, bột mầu, hay sơn dầu đều là một cuộc khám phá thú vị và luôn mang lại cho chị những cảm xúc tươi mới.

Không phải NSNA, nhưng tình yêu dành cho hội họa là lý do để nhà báo Nguyễn Tiến Lễ trở thành một trong tám tác giả của triển lãm "Giấc mơ màu" lần 2. Hầu hết những tác phẩm của ông đều thể hiện vẻ đẹp của đất nước ta ở khắp ba miền. Ðó là những cánh đồng hoa cải bạt ngàn, là mặt nước hiền hòa ở phá Tam Giang, là những cánh sen hồng, đầm hoa súng miền tây… Những vẻ đẹp tự nhiên trong tranh của ông cứ thế tạo nên những cảm xúc nhẹ nhàng cho người xem. Mang một phong cách hoàn toàn khác với bảy tác giả còn lại, nhà báo, họa sĩ Nhữ Ðình Ngoạn với cái tên Nhím quen thuộc lại mang đến triển lãm những bức tranh biếm họa. Những tác phẩm của ông đã chạm vào nhiều mặt của đời sống, mang lại sự đa dạng cho cuộc triển lãm lần này.

Nhà báo Nguyễn Tiến Lễ cho biết, ý tưởng cho cuộc triển lãm này được hình thành sau những lần trò chuyện bên ly cà-phê sáng của những NSNA, nhà báo yêu hội họa với nhau. Mọi người muốn có một cuộc triển lãm mỹ thuật để thể hiện tình yêu ấy, và qua đó tạo một quỹ nho nhỏ để thực hiện công tác xã hội. Khi đã thống nhất ý tưởng, NSNA Nguyễn Hồng Nga đã bắt đầu vận động các NSNA yêu hội họa tham gia. Và sau một thời gian, tám cái tên cuối cùng là NSNA Tôn Thất Bằng, NSNA Nguyễn Hồng Nga, nhà báo Nguyễn Tiến Lễ, nhà báo, họa sĩ Nhữ Ðình Ngoạn, NSNA Vũ Kim Sơn, NSNA Nguyễn Thị Xuân Mai, NSNA Nguyễn Trọng Tâm, NSNA Hoàng Quốc Tuấn đã bắt tay nhau thực hiện giấc mơ màu sắc của mình. Có những NSNA đã làm quen với hội họa từ lâu, nhưng cũng có người chưa từng cầm cọ vẽ lần nào, nhưng với tình yêu dành cho mỹ thuật, và ý nghĩa của cuộc triển lãm đã giúp các NSNA vượt qua trở ngại của bản thân để cho ra đời những bức tranh.

Là người gắn bó và yêu biển, những bức tranh của NSNA Nguyễn Trọng Tâm đều mang chủ đề về biển. Vẻ đẹp của những rặng san hô, sự hiên ngang, vững chãi của nhà giàn DK như một thông điệp về tình yêu biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nghệ sĩ gửi đến triển lãm lần này.

Chủ tịch Hội NSNA thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tâm bày tỏ sự bất ngờ trước "nghề tay trái" của các NSNA trong cuộc triển lãm. Ông chia sẻ, dù cầm cọ vẽ nhẹ hơn cầm máy, nhưng sức nặng từ trong chiếc cọ mỏng manh lại lớn hơn nhiều, áp lực hơn nhiều đối với bất kỳ người nghệ sĩ nào. Và ông nhận định, những đứa con tinh thần của các NSNA trong triển lãm "Giấc mơ màu" lần 2 cho thấy, các nghệ sĩ đã thoát mình ra, trở thành những họa sĩ thực thụ.

Ðồng cảm với chia sẻ đó, họa sĩ Uyên Huy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đánh giá chất lượng các tác phẩm của các NSNA rất tốt, nhất là các bức tranh của NSNA Tôn Thất Bằng, thật sự gây ấn tượng cho khán giả và giới chuyên môn. Họa sĩ Uyên Huy mong muốn các nghệ sĩ cho dù ở lĩnh vực nào cũng hãy mạnh dạn thử sức với mỹ thuật và không gian triển lãm của hội luôn rộng mở để đón nhận những tình yêu ấy.

NSNA Nguyễn Hồng Nga cho biết, dù chỉ mới khai mạc (triển lãm trưng bày từ ngày 27-10 đến 6-11), nhưng đã có 50 tác phẩm được đặt mua. Ðây là tín hiệu đáng mừng để các nghệ sĩ thực hiện quỹ từ thiện "Vì nỗi đau da cam" - giấc mơ lớn nhất mà các NSNA, nhà báo trong triển lãm "Giấc mơ màu" muốn thực hiện trong dịp hội ngộ lần này.

Bài và ảnh: Bảo Linh

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38113202-giac-mo-mau-lan-2-chung-tay-xoa-diu-nhung-noi-dau-da-cam.html