Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư- Bình Điền lần thứ XVII: 2 đội bóng Ninh Bình đều giành chiến thắng

Trải qua ngày thi đấu đầu tiên Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư- Bình Điền lần thứ XVII, không có quá nhiều bất ngờ khi các đội mạnh hơn đều giành phần thắng. Đáng chú ý là hai chiến thắng liên tiếp của hai đội nam và nữ Ninh Bình LienViet PostBank.

Trận đấu giữa nữ chủ nhà Ninh Bình Lienviet Postbank và Hà Phú Thanh Hóa.

Trong khi trận đấu sớm ở bảng nam, đội nam chủ nhà đã có chiến thắng 3-1 trước nam Hà Tĩnh thì ở bảng nữ, nữ chủ nhà Ninh Bình LienViet PostBank đã có chiến thắng đậm đà trước Hà Phú Thanh Hóa trong trận đấu khai mạc.

Tuy giành chiến thắng đậm nhưng cả hai chiến thắng ấy đều giành được không hề dễ dàng, bởi trong khi đội khách chơi với tâm thế hết sức thoải mái, không hề chịu áp lực gì thì cả hai đội nam, nữ chủ nhà chịu áp lực tâm lý khá lớn.

Nhất là đội nam Ninh Bình LienViet PostBank khi họ vừa là chủ nhà của giải đấu lại là đương kim vô địch quốc gia 2022. Phải chơi với đối thủ "cửa dưới" trong ngày khai mạc, với một đội hình không còn nguyên vẹn như mùa bóng 2022 là một thử thách lớn với đội quân của ông Bùi Trung Thảo.

Mùa bóng 2023, đội quân của chiến tướng Bùi Trung Thảo khuyết đi hai gương mặt Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Văn Quốc Duy. Tuyển thủ Hồ Hữu Tiến sau khi hết hợp đồng cho Ninh Bình mượn đã quay về đội bóng cũ trong khi ngôi sao trẻ sáng nhất của bóng chuyền quốc nội Nguyễn Văn Quốc Duy mùa này đã khoác áo Thể Công.

Mất đi hai vị trí quan trọng trong đội hình, đội bóng Ninh Bình cực chẳng đã nên phải chọn giải pháp có tính tình thế đó là cùng lúc bổ sung về hai tuyển thủ: phụ công Nguyễn Thanh Hải (thành phố Hồ Chí Minh) và ngoại binh chủ côngAndrei Vasilenko (Azerbaijan).

Trong ngày thi đấu đầu tiên ra mắt khán giả cố đô Hoa Lư, mặc dù có thời gian làm quen với đội hình chưa lâu nhưng hai tay đập cũng đã thể hiện được khả năng chuyên môn của mình.

Phụ công Nguyễn Thanh Hải đã đảm nhiệm tương đối tốt khoảng trống mà Hồ Hữu Tiến để lại, trong khi Andrei Vasilenko tỏ ra khá lợi hại trong các pha bật cao đập bóng. Với chiều cao 1m93, thể lực sung mãn, Andrei Vasilenko sẽ là một sự thay thế xứng đáng cho vị trí của chủ công Nguyễn Văn Quốc Duy.

Tuy hai tay đập đã góp phần mang về chiến thắng cho nam Ninh Bình LienViet PostBank, nhưng để thực sự phát huy hết giá trị của 2 bản hợp đồng thì huấn luyện viên Bùi Trung Thảo cũng còn nhiều việc phải làm để tạo nên chất keo gắn kết thực sự giữa các thành viên đội bóng với 2 tân binh.

Giảibóng chuyền Cúp Hoa Lư- Bình Điền lần thứ XVII cũng chỉ mới thi đấu được một ngày do vậy cũng còn nhiều điều khó nói khi đoán định được sức mạnh thực sự của các đội trong giải đấu này. Mỗi đội vẫn còn nhiều trận đấu nữa trước khi chứng tỏ được thực lực cũng như khả năng đi xa tới đâu trong mùa giải.

Trở lại với chiến thắng 3-0 của nữ Ninh Bình LienViet PostBank trước Hà Phú Thanh Hóa cho thấy sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn của đội nữ dưới thời của nhà cầm quân Thái Thanh Tùng.

Đành rằng đối thủ mà họ chiến thắng không thể so về nhiều mặt với đội quân của tướng Tùng, tuy nhiên Hà Phú Thanh Hóa không hẳn là đội bóng quá yếu. Họ không chọn là đội "lót đường" cho các chiến binh chủ nhà, nhất là lại là trận đấu trong ngày khai mạc.

Tuy nhiên lý do thật sự khiến nữ Ninh Bình LienViet PostBank có chiến thắng đậm trước đội bóng xứ Thanh là bởi vì đội quân của ông Thái Thanh Tùng thật sự chưa quên được việc họ đã thua tan nát trong lần ra mắt khán giả cố đô ở mùa bóng đầu tiên khi đội nữ mới từ Vĩnh Long ra Ninh Bình.

Do vậy, có vẻ như giải lần này các nữ tuyển thủ quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ. Và để làm được điều này, không có gì tốt hơn là những chiến thắng. Trận thắng ngày khai mạc mới chỉ là màn dạo đầu.

Tất nhiên để làm được những điều mà khán giả tỉnh nhà kỳ vọng, đội nữ Ninh Bình LienViet PostBank còn nhiều việc phải lo. Ngay đầu mùa giải, nữ chủ nhà đã chia tay một số tuyển thủ, trong đó đáng kể nhất phải kể đến gương mặt Bé Ngọc, Thanh Tuyền trong khi nguồn tuyển thủ bổ sung rất hiếm. Cả hai kênh chuyển nhượng và tự đào tạo đều tương đối khó khăn.

Và tại giải lần này, có vẻ như đội hình của nữ chủ nhà chưa trình làng được gương mặt nào mới khả dĩ có chất lượng. Do vậy áp lực về thành tích tất nhiên đặt gánh nặng lên vai các tuyển thủ lớp cũ như: Bích Tuyền, Lê Thúy, Đinh Thúy, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thị Trinh...

Câu chuyện về hai đội bóng nam, nữ Ninh Bình sẽ còn dài thêm khi mà ngay đầu mùa bóng mới họ lại may mắn nhận được khoản tài trợ khủng từ LienViet PostBank. Ai cũng biết thể thao chuyên nghiệp là cuộc chơi tốn kém, do vậy khi hai đội bóng chủ nhà được bơm liều doping "khủng" tới 50 tỷ cho 5 năm, dự kiến cuộc chơi của làng bóng chuyền quốc nội rồi sẽ có thêm những bất ngờ.

Và trước khi chứng kiến điều ấy xảy ra, người hâm mộ tỉnh nhà hãy cứ tận hưởng niềm vui chiến thắng của cả hai đội nam và nữ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên củaGiải bóng chuyền Cúp Hoa Lư- Bình Điền lần thứ XVII.

Mai Phương - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/giai-bong-chuyen-cup-hoa-lu-binh-dien-lan-thu-xvii-2-doi/d20230212153217318.htm