Giải 'cơn khát vàng' SEA Games suốt 60 năm, Hà Nội một đêm không ngủ
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 30 với chiến thắng 3 - 0 trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam đã khiến hàng triệu trái tim như vỡ òa trong sung sướng.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc hơn 90 triệu người dân Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chiến thắng này đã khiến người dân Việt chờ đợi suốt 60 năm qua và trận chung kết SEA Games 30 đã làm thỏa cơn "khát vàng" của họ.
Tại Hà Nội, dù thời tiết lạnh giá, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 11 độ C nhưng bầu không khí vô cùng sôi động và "nóng" lên từng giờ đối với người hâm mộ.
Đặc biệt, sau khi trận đấu kết thúc khoảng 40 phút, tất cả các ngả đường hướng về trung tâm Hà Nội đều ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân là người hâm mộ từ khắp nơi ùn ùn đổ về trung tâm để ca múa, nhảy nhót, hò hét... ăn mừng chiến thắng.
Nhiều tuyến đường như Kim Mã, Tôn Đức Thắng, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng... đều xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.
"Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch!" có lẽ là câu khẩu hiệu được người dân dùng nhiều nhất trong đêm qua. Cờ, băng-rôn, hàng nghìn chiếc xe tải, xe ba gác, xe kéo, xe bán tải... chờ đầy cổ động viên với loa đài, trống chiêng. Thậm chí nồi niêu, mâm nhôm... cũng được cổ động viên dùng để cổ vũ.
Đêm qua, Hà Nội có một đêm không ngủ!