Giải cứu cô gái sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh giải cứu thành công một cô gái người đồng bào thiểu số sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 18-7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh giải cứu thành công một cô gái người đồng bào thiểu số sau nhiều năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Chị B. kể lại sự việc mình bị lừa bán.

Chị B. kể lại sự việc mình bị lừa bán.

Trước đó, qua tiếp nhận tin báo của CAH Đông Giang (Quảng Nam) về việc trên địa bàn phát hiện có 1 công dân mất tích, có dấu hiệu bị lừa bán sang Trung Quốc, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam xác minh và xác định nạn nhân bị mất tích tên là Arâl T.B (1996, người Cơ Tu, xã Arooi, H. Đông Giang).

Qua xác minh cho thấy, khoảng tháng 4-2012, thông qua mạng xã hội, B. quen biết với một người đàn ông tên Tuấn (không rõ địa chỉ, lai lịch). Sau thời gian trò chuyện qua mạng, Tuấn biết được gia đình B. có hoàn cảnh khó khăn, bản thân B. cũng muốn tìm việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình nên đã rủ rê, hứa hẹn đưa B. đi làm việc với thu nhập cao. Nghe những lời dụ dỗ nên B. đồng ý. Tuy nhiên sau đó, đối tượng Tuấn không đưa B. đi làm việc mà đưa đến Lào Cai, sau đó di chuyển đưa sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 5 vạn tệ (khoảng 170 triệu đồng). Từ năm 2012 đến 2018, B. bị ép làm vợ người Trung Quốc trên và có được 2 người con. Do người đàn ông này bị thiểu năng trí tuệ và thần kinh không ổn định nên trong quá trình chung sống, B. thường xuyên bị đánh đập. Đến năm 2018, B. bỏ trốn và gặp một người đàn ông Trung Quốc khác, sau đó bị ép làm vợ. Quá trình chung sống với người đàn ông này, B. tiếp tục bị đánh đập.

Đến đầu năm 2019, thông qua mạng xã hội, B. liên hệ được với người thân tại quê để nhờ giúp đỡ. Tiếp nhận thông tin từ CAH Đông Giang và người nhà nạn nhân cung cấp, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, phối hợp với phía tỉnh Quảng Ninh tổ chức giải cứu được nạn nhân đưa về Việt Nam an toàn.

Tiếp xúc với chúng tôi, chị B. thổ lộ: “Chừ có cho tiền tỷ mình cũng không dám nghĩ sẽ đến đó (Trung Quốc- P.V) một lần nào nữa”. Chị B. kể tiếp, hơn 8 năm trước, sau mùa thu hoạch lúa rẫy, B. nhận được cuộc điện thoại của một người lạ tên Tuấn, ngỏ ý muốn tìm người giúp việc ở thành phố. Mỗi tháng, người này hứa sẽ trả cho B. từ 7 đến 8 triệu đồng. Thời điểm đó, B. vừa tròn 15 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau vài ngày suy nghĩ, B. đã nhận lời, dù không biết trước công việc cụ thể của mình. Như đã hẹn, ngày hôm sau, B. được người đàn ông lạ mặt đưa xuống TP Đà Nẵng rồi lên xe khách ra thẳng khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Chị B. đăng hình lên mạng để nhờ người tìm cách giải cứu đầu năm nay.

“Tối hôm đó, họ dùng xe máy trung chuyển B. theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Lúc này, B. mới biết mình đã bị đối tượng lừa bán. Sau đó, một người phụ nữ bắt mình làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi bị thiểu năng, sống ở vùng nông thôn. Họ nói đã mua mình từ một nhóm khác. Lúc đó, mình khóc rất nhiều, tự nghĩ sao dại quá”, chị B. trải lòng.

Không chịu nổi những trận đòn roi của gia đình chồng, B. lén trốn và sống lưu lạc bên ngoài, trước khi lấy thêm người thứ hai. Những tưởng cuộc đời từ đây sẽ thay đổi theo một ngã rẽ khác, nào ngờ, khi đã về làm vợ, B. lại bị người chồng sau liên tục bạo hành. Không thể chịu đựng thêm nữa, B. đã đến trình báo Công an địa phương, rồi nhờ một người quen đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm cách trở về. Được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, đầu năm 2019, B. kết nối được với người nhà. Từ đây, cơ hội được về quê hương đã dần hé mở với B. sau nhiều năm bị lừa bán.

“Ở bên đó, mình cũng gặp rất nhiều trường hợp tương tự, phần lớn là người dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn. Được trở về nhà, thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác” - B. nói, rồi lau vội những giọt nước mắt. Sau câu chuyện của mình, thông qua bài báo này, B. nhắn nhủ với nhiều người, nhất là phụ nữ vùng cao, đừng tin vào lời dụ dỗ của người lạ, nếu không sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ xấu”, chị B. trải lòng.

B.B - C.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209580_giai-cuu-co-gai-sau-nhieu-nam-bi-lua-ban-sang-trung-quoc.aspx