Giải cứu đứa trẻ bị bố cắp nách, nhảy trên mái nhà

Người bố có biểu hiện ngáo đá, một tay cầm dao, một tay cắp nách đứa bé leo lên mái nhà, rồi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác

Khoảng gần 10h sáng ngày 21/11, người dân ở ngõ 2, đường Nguyễn Thúc Tự (Phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) bị một phen chấn động khi một người đàn ông mặc mỗi chiếc quần lót, trên tay cắp một đứa bé, cầm theo một con dao ngồi la hét không ngừng trên mái nhà.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phưỡng Vinh Tân xác nhận trên địa bàn phường đường Nguyễn Thúc Tự đã xảy ra vụ việc, công an phường cùng với công an TP Vinh đã phải đến hiện trường mới có thể bảo vệ được đứa trẻ và khống chế đối tượng.

Thiếu tá Trần Văn Cẩn, trưởng công an phường Vinh Tân, người trực tiếp tham gia vụ việc cho biết: "Lúc 9h45, chúng tôi nhận được tin báo có cháu bé trẻ em bị bắt cóc, khống chế trên mái nhà. Ngay lập tức công an phường tiếp cận đối tượng. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp và nguy hiểm đến tính mạng con người, chúng tôi đã báo cáo lên công an TP Vinh để phối hợp tìm cách giải cứu đứa trẻ".

Đối tượng Hà cùng đứa trẻ trên mái nhà (Ảnh: Zing)

Đối tượng Hà cùng đứa trẻ trên mái nhà (Ảnh: Zing)

Ông Trần Văn Cẩn cho biết đứa bé mới hơn 1 tuổi, còn đối tượng tên Hà, ngoài 30 tuổi, chính là cha đẻ của đứa bé. Người đàn ông này có tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp nhiều năm nay và đôi khi cũng có những lần gây rắc rối với hàng xóm sau những lần sử dụng ma túy.

Nhân chứng của vụ việc, cũng là người đã quay clip và post lên một số diễn đàn mạng xã hội cho biết khi công an tiếp cận người đàn ông này, đối tượng luôn miệng kêu gào. Sau đó, hắn liên tục cắp nách đứa bé và leo trèo từ mái nhà này sang mái nhà khác.

Lực lượng công an tiếp cận vừa khuyên nhủ, vừa thuyết phục nhưng dường như đối tượng không quan tâm. Toàn bộ không gian trống xung quanh những căn nhà mà đối tượng di chuyển đều được bố trí đệm hơi, phủ bạt. Nhiều người dân trong ngõ cũng nhanh chóng hỗ trợ công an mang đệm, chăn để trải ra ngõ, đề phòng đứa trẻ bị ném xuống.

Theo ông Cẩn, tình hình càng phức tạp hơn khi đối tượng này làm rơi con dao. Lúc đó hắn luôn dùng tay quăng quật đứa trẻ và leo trèo thoăn thoắt trên các mái nhà gần kề nhau.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ thuyết phục bất thành, lực lượng công an tiến hành leo lên mái nhà và áp sát đối tượng. Phát hiện có công an muốn gần mình, Hà ném đứa con trong tay vào phía mái tôn của nhà đối diện. Rất may đứa trẻ trượt theo mái tôn và khi rơi xuống được các chiến sĩ công an nhanh tay đỡ được. Hiện đứa trẻ đang được gia đình chăm sóc tại bệnh viện.

Hà sau khi không còn con tin trong tay đã nhanh chóng bị các chiến sĩ cảnh sát khống chế và bắt trói, đưa về trụ sở công an phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng mang đệm hơi, vải dù đến hiện trường để đề phòng đối tượng ném đứa trẻ xuống đất (Ảnh: Zing)

Nhiều người dân mang đệm mút, chăn ga ra hỗ trợ cảnh sát (Ảnh: CTV)

Đối tượng bị công an khống chế (Ảnh: Zing)

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/giai-cuu-dua-tre-bi-bo-cap-nach-nhay-tren-mai-nha-3369616/