Giải cứu người đàn ông quốc tịch Pháp đòi tự sát: Những giây phút ngộp thở, 'căng như dây đàn'

Trong vụ giải cứu người đàn ông mang quốc tịch Pháp đòi tự sát bằng cách nhảy từ tầng 7 xuống đất, những người có mặt tại hiện trường đã phải trải qua những giờ phút căng thẳng tới mức 'ngộp thở', 'căng như dây đàn'. Bản thân các vị đại diện từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng nín thở, trước khoảnh khắc hành động dũng cảm và cực kỳ quyết liệt từ phía Công an TP Hà Nội.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào ngày 17-8-2019, các lực lượng của CAH Mê Linh, Công an Thị trấn Quang Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CATP Hà Nội) đã giải cứu thành công một người đàn ông Pháp mắc chứng hoang tưởng, đòi tự sát bằng cách nhảy từ tầng 7 của khách sạn xuống đất.

Đằng sau vụ giải cứu kéo dài suốt 6 giờ đồng hồ này, có những chi tiết đặc biệt chưa từng được kể, khiến những người có mặt tại hiện trường đã phải trải qua những giờ phút căng thẳng tới mức "ngộp thở", "căng như dây đàn".

Khoảnh khắc mũi giải cứu ở tầng 7 chuẩn bị phá cửa, lao vào

Khoảnh khắc mũi giải cứu ở tầng 7 chuẩn bị phá cửa, lao vào

Thượng tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Công an huyện Mê Linh - và Thượng tá Ngô Thanh Lâm - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, CATP Hà Nội là những người trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Thượng tá Trần Đình Nghĩa nhớ lại, khi các lực lượng của CATP Hà Nội và CAH Mê Linh có mặt, người đàn ông Pháp đã thể hiện trạng thái tâm lý vô cùng bất thường. Anh này khóa chặt cửa ra vào, liên tục trèo ra ngoài cửa sổ ở tư thế 50/50, có thể rơi xuống đất bất kỳ khi nào.

"Mặc dù chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc và đưa đại diện của Đại sứ quán Pháp tới nơi để thuyết phục, nhưng người đàn ông không hợp tác, không muốn trao đổi. Anh ta nói với người phiên dịch rằng, không được cho bất kỳ ai hay vật gì xuất hiện trước mặt, nếu không, anh ta sẽ nhảy xuống ngay. Đó là lý do quá trình giải cứu mất rất nhiều thời gian và gặp khó khăn", Trưởng CAH Mê Linh chia sẻ.

Trực tiếp Thượng tá Trần Đình Nghĩa (ngoài cùng, bên trái) động viên người đàn ông Pháp, sau khi việc giải cứu kết thúc tốt đẹp

Vì không thể "rải quân", "trải bạt" (chỉ cần có người lạ xuất hiện ở dưới, hoặc có hành động căng bạt là sẽ gây kích động cho người đàn ông hoang tưởng), lực lượng cứu hộ phải tính toán hàng loạt phương án khác nhau.

"Chúng tôi đã gọi điện thoại báo cáo với Ban Giám đốc CATP Hà Nội. Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ phải phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Pháp để kiên trì vận động, thuyết phục. Nếu không được thì các lực lượng cứu hộ phải hiệp đồng, phối hợp kỹ để giải cứu, trong đó, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công dân Pháp và lực lượng tham gia cứu hộ", Thượng tá Trần Đình Nghĩa cho biết.

Sau nhiều giờ khuyên nhủ, thuyết phục không thành công, do người đàn ông Pháp thể hiện tâm lý tiêu cực, khó đoán định, lực lượng giải cứu quyết định dùng phương án can thiệp. Để thực hiện, phương án còn cần tham khảo ý kiến từ phía đại diện Đại sứ quán Pháp có mặt tại hiện trường. Và ngay lập tức, đại diện ngoại giao đã xin ý kiến từ quan chức cao cấp nhất của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, phía bạn đồng thuận để Công an Hà Nội triển khai phương án can thiệp giải cứu công dân Pháp.

Chứng kiến toàn bộ quá trình giải cứu nghẹt thở đó, các vị đại diện của Đại sứ quán Pháp đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới CATP Hà Nội và CAH Mê Linh vì hành động can thiệp kịp thời, dũng cảm, để cứu sống người đàn ông Pháp.

Lá thư cảm ơn xúc động, ý nghĩa mà đại diện Đại sứ quán Pháp gửi tới CATP Hà Nội

Với việc giải cứu thành công và đảm bảo an toàn tuyệt đối, các lực lượng của CATP Hà Nội và CAH Mê Linh đã ghi công xuất sắc đúng vào thời điểm kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019).

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/giai-cuu-nguoi-dan-ong-quoc-tich-phap-doi-tu-sat-nhung-giay-phut-ngop-tho-cang-nhu-day-dan/822045.antd