Giải đấu ảo, tiền thưởng thật

Hàng loạt giải đấu ảo ra đời giúp các VĐV thoát khỏi cảnh nhớ nghề, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã đóng băng các hoạt động, giải đấu thể thao trên toàn cầu.

“Độc cô cầu bại” Mayweather sẽ thượng đài ảo

“Độc cô cầu bại” Mayweather sẽ thượng đài ảo

Mayweather thượng đài ảo
Floyd Mayweather được biết đến như một trong những tay đấm hay nhất mọi thời đại. “Độc cô cầu bại” toàn thắng 50 trận thượng đài, vô địch ở 5 hạng cân khác nhau. Trận đấu chính thức gần nhất của Mayweather diễn ra cách đây đã 3 năm. Võ sĩ người Mỹ đánh bại “gã điên” UFC Conor McGregor sau 10 hiệp đấu, ấn định chiến thắng thứ 50 trong sự nghiệp của mình.

“Độc cô cầu bại” dự kiến tái xuất trong năm nay, nhưng tin buồn liên tục từ gia đình và sự bùng phát của đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch của anh phải hoãn lại. Tuy nhiên, người hâm mộ không còn phải chờ lâu để chứng kiến những màn thượng đài đỉnh cao của Mayweather.

Truyền thông quốc tế hôm qua đưa tin, võ sỹ người Mỹ hợp tác với công ty công nghệ giải trí ảo FaceBank, cho ra đời những trận đấu ảo dựa trên công nghệ mô phỏng. Mayweather là võ sĩ đầu tiên hợp tác trong dự án này. Tay đấm 43 tuổi sẽ được nghiên cứu và phân tích về khuôn mặt và chuyển động cơ thể, qua đó tạo ra phiên bản toàn diện nhất của anh trong những trận đấu ảo.
Tờ Mirror cho biết, những trận đấu quyền Anh độc nhất vô nhị này sẽ xuất hiện trên nền tảng truyền hình trực tiếp, các đối tác phải trả tiền cho mỗi lượt xem sẽ được công bố.

Trước đó, người hâm mộ quyền Anh thế giới đã được thưởng thức các trận đấu “ảo” tương tự gần đây khi World Boxing Super Series tổ chức một giải đấu thể thao điện tử trực tiếp trên Facebook. Các cuộc so tài hạng nặng dựa trên “phiên bản” của các võ sỹ bao gồm Muhammed Ali, Lennox Lewis và Mike Tyson, thu hút nhiều người theo dõi trực tuyến.

Bùng nổ giải “ảo”

Không chỉ quyền Anh, hàng loạt các môn thể thao khác như bóng đá, quần vợt, đua xe công thức 1, chạy bộ, golf…đều có giải ảo giúp người chơi thỏa mãn cảm giác được thi đấu, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) mới đây tổ chức giải đấu ảo theo thể thức đấu cúp, thông qua trò chơi FIFA 20 mang tên “La Liga Challenges”. Theo đó 20 đội bóng, mỗi đội cử ra một cầu thủ chơi game cừ nhất, để thể hiện tài năng của mình. Tiền vệ Marco Asensio đưa CLB Real Madrid đăng quang giải đấu này. Hơn thế, anh còn giúp BTC quyên góp được 150.000 USD để ủng hộ Chính phủ Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Ở môn quần vợt, ban tổ chức giải Madrid Mở rộng công bố tổ chức giải tennis ảo, trong khoảng thời gian từ ngày 27/4 đến ngày 30/4, với sự góp mặt của nhiều tay vợt nổi tiếng thế giới như Rafael Nadal. Giải đấu nhằm gây quỹ cho công tác chống dịch COVID-19, cũng như ủng hộ các tay vợt gặp khó khăn trong giai đoạn các hoạt động quần vợt chuyên nghiệp tạm hoãn vì dịch.

Giám đốc Madrid Mở rộng, Feliciano Lopez chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng tạo sân chơi cho các tay vợt chuyên nghiệp. Họ sẽ thi đấu mà không cần ra khỏi nhà. Giải đấu không chỉ để giải trí, chúng tôi muốn đóng góp trong giai đoạn khó khăn với tất cả”. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ giải đấu mỗi người sẽ nhận thưởng 163.500 USD. Bên cạnh đó, khoản thưởng thêm 54.500 USD sẽ được chuyển thẳng đến quỹ chống COVID-19.

Ở làng đua tốc độ, ban tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1) cũng đã tổ chức giải đua ảo để phục vụ người hâm mộ khi có tới 8 chặng đua năm nay bị hoãn. Nhiều tay đua nổi tiếng, các cựu vô địch F1 như Alexander Albon (Red Bull), George Russell (Williams), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) hay Nicholas Latifi (Williams)...đã tham gia tranh tài. Chặng đua kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, trên mô hình giả lập đường đua Albert Park (Australia) và người giành chiến thắng là tay đua 22 tuổi Charles Leclerc của đội Ferrari.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/giai-dau-ao-tien-thuong-that-1639667.tpo