Giải futsal cúp VFL hấp dẫn đến phút chót

Các lượt trận vòng loại tại TP.HCM, Hà Nội của Giải futsal Cúp VFL được khán giả chào đón nhiệt liệt, đặc biệt tạo nên diễn biến khó lường trước các trận quyết định.

Sau 4 lượt trận hôm 31/3 và 1, 7 và 8/4 bảng xếp hạng giải futsal Cúp VFL đã có sự phân hóa tương đối rõ nét. Hanoi Buffaloes đang tạm dẫn đầu với 6 điểm. Saigon Heat và Hochiminh City Wings xếp sau với 1 điểm ít hơn. Cantho Catfish có 4 điểm. Còn Thang Long Warriors (3 điểm) và Danang Dragons (3 điểm) chia nhau 2 vị trí cuối cùng khi có cùng 3 điểm.

Người hâm mộ đón chào futsal

Tổ chức theo thể thức mới lạ, BTC Giải futsal Cúp VFL 2018 chọn Hà Nội làm nơi diễn ra các trận đấu vòng loại đầu tiên. Với nhiều người dân Thủ đô, môn bóng đá trong nhà vẫn còn nhiều xa lạ. Tuy nhiên, cách làm bài bản của ban tổ chức cùng hiệu ứng trước đó từ Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) khiến họ không ngần ngại mua vé vào sân xem các trận đấu.

Nhà thi đấu Bách khoa đón lượng khán giả đông đảo trong ở 2 lượt trận đầu tiên. Nhiều trò chơi được thiết kế hấp dẫn, xen kẽ khéo léo giữa các quảng nghĩ giúp họ thật sự hòa mình vào các trận đấu. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn với người hâm mộ vẫn là những trận đấu không khoan nhượng, chất lượng chuyên môn cao, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp mắt.

Chính điều đó đã tạo được sức hút lớn khiến Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) kín khán giả trong 2 lượt trận cuối tuần qua. Bầu không khí sôi động góp phần tạo nên 5 trận đấu rực lửa. Cả 6 đội bóng ra sân với một tinh thần “máu lửa” và thi đấu cống hiến trong từng pha bóng.

Khán giả kéo đến nhà thi đấu Rạch Miễu xem VFL 2018 ở lượt trận vừa qua.

Kết quả ngoài dự kiến

Nếu như ở giải VĐQG, việc cạnh tranh cho ngôi vô địch vài năm nay chỉ quanh quẩn vài cái tên như Thái Sơn Nam, Sanna Khánh Hòa… Kết cục giải đấu tương đối dễ đoán. Nhưng điều đó không xảy ra ở VFL. Bởi một trận đấu đều tiềm ẩn tính bất ngờ cao, kết cục chỉ rõ ràng sau 40 phút thi đấu.

Không ai nghĩ Saigon Heat, bao gồm nhiều cầu thủ trẻ lại là đội duy nhất bất bại sau 1 trận thắng, 2 trận hòa. Họ xuất sắc cầm hòa Hochiminh City 2-2 ở trận ra quân, khiến đối thủ phải thi đấu thiếu người. Đến trận thứ 2 dù thiếu vắng chân sút chủ lực Vũ Quốc Hưng, Saigon Heat vẫn đánh bại Cantho Catfish 6-3 trong trận đấu “mưa bàn thắng”.

Ông “ba mươi” trình diễn lối đá phòng ngự – phản công cực kỳ thuyết phục. Không có nhiều ngôi sao danh tiếng, Saigon Heat được xây dựng trên một tập thể đoàn kết. Tinh thần chiến đấu, khát khao thể hiện mình của họ xứng đáng để các đội khác học hỏi.

Saigon Heat Futsal Club thi đấu ấn tượng dù không sở hữu đội hình không có nhiều ngôi sao.

Hay như Hochiminh City Wings, với đội hình gồm toàn các ngôi sao từng dự World Cup, không ai nghĩ họ sẽ trầy trật tại vòng loại. Nhưng thực tế khác hẳn, đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Quân mới có 1 chiến thắng. Hôm 8/4, họ bất ngờ bại trận 3-4 trước Cantho Catfish. Đây xứng đáng là trận đấu gay cấn nhất từ đầu giải, tạo nên kết cục rất khó lường trước lượt trận quyết định.

Hồi hộp chờ suất vào bán kết

Bảng xếp hạng đang có sự phân hóa tuy nhiên khoảng cách giữa đội đầu bảng và cuối bảng chỉ có 3 điểm. Một trận thắng có thể thay đổi tất cả. Vì thế 5 trận vòng loại diễn ra tại Đà Nẵng hôm 14 và 15/4 hứa hẹn rất nhiều bất ngờ.

Cả 6 đội đều vẫn còn cơ hội vào bán kết. Lợi thế lớn nhất đang thuộc về Hanoi Buffaloes khi họ có 6 điểm và còn 2 trận phía trước. Chỉ cần giành thêm 1 chiến thắng nữa ở hai trận gặp Saigon Heat và Cantho Catfish, họ sẽ chắc chắn đi tiếp. Thậm chí một trận hòa cũng có thể giúp họ có suất ở bán kết.

Hochiminh City Wings đang có 5 điểm, nhưng họ chỉ còn 1 trận gặp Danang Dragons. HLV Nguyễn Bảo Quân không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng, bởi nếu thua họ sẽ bị chính đối thủ vượt mặt. Còn một trận hòa khiến họ phải hồi hộp chờ kết quả các trận khác.

HCMC Wings buộc phải giành chiến thắng nếu muốn một suất vào vòng bán kết VFL 2018.

Saigon Heat có cùng 5 điểm nhưng vẫn còn 2 trận. Trận đấu với Hanoi Buffaloes hôm 14/4 sẽ là trận “chung kết” sớm của giải. Đội nào thắng ở cặp đấu này sẽ có nhiều cơ hội để chiếm ngôi đầu bảng vòng loại. Sau đó một ngày, họ sẽ gặp Thang Long Warrriors – đội mới có 3 điểm sau 4 trận. Với việc đối thủ không còn đường lùi, đội bóng Sài Gòn hoàn toàn có thể chơi phòng ngự – phản công để giành lợi thế cho mình.

Cantho Catfish đang có 4 điểm và mới đá 3 trận. Họ sẽ có trận đấu mang tính quyết định với Danang Dragons. Chỉ cần thắng, họ gần như chắc suất vào bán kết đồng thời loại luôn đối thủ. Phong độ của đội bóng sông Hàn không quá thuyết phục nên đây là cơ hội lớn cho Cá basa.

Nhìn chung, Thang Long Warriors và Danang Dragons bất lợi hơn các đối thủ để giành suất bán kết. Nhưng với những bất ngờ ngoài dự kiến từ đầu giải, người hâm mộ có quyền trông chờ thêm kết quả “sốc” ở hai lượt trận vòng loại cuối cùng.

Bảo Bảo

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/giai-futsal-cup-vfl-hap-dan-den-phut-chot-d441023.html