Giải futsal HDBank VĐQG 2018: Hải Phương Nam ĐHGĐ trở lại ngôi đầu

Hải Phương Nam - Đại học Gia Định trở lại ngôi đầu bảng sau cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục mà chật vật trước Thái Sơn Bắc.

Hải Phương Nam - Đại học Gia Định (HPN.ĐHGĐ) ý thức rất rõ chỉ có chiến thắng trước Thái Sơn Bắc (TSB) mới đảm bảo vị trí ngôi đầu lượt đi, trong bối cảnh họ còn phải chạm trán với đối thủ đang vào phom - Sanatech-Sanest Khánh Hòa ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên, chính TSB là những người thể hiện sự nhập cuộc tốt, với pha đá biên tinh quái của Thành Tín, cho Minh Quang nhập cột 2 đệm bóng cận thành, giúp TSB dẫn trước 1-0.

Hải Phương Nam - Đại học Gia Định (áo đen) đã gặp không ít khó khăn trước Thái Sơn Bắc.

Thiếu vắng Quốc Hưng (2 thẻ phạt), Đinh Văn Toàn đang chấn thương, không bảo đảm thể lực, các cầu thủ HPN.ĐHGĐ còn có dấu hiệu căng cứng tâm lý và thiếu sáng tạo trong những pha áp sát cấm địa đối phương. Tuy nhiên, trong ngày tỏa sáng của mình Tấn Phát ghi dấu giày trong cả 2 bàn thắng, giúp HPN.ĐHGĐ lội ngược dòng thành công. Cú sút chân trái từ quả đá phạt góc gỡ hòa 1-1 và đường chuyền để Y Nghĩa Ê Ban đánh ngực ấn định tỉ số 2-1 của Tấn Phát đưa HPN.ĐHGĐ trở lại ngôi đầu bảng. Tiếc nuối duy nhất cho đội bóng này là việc pivo Thái Huy nhận thẻ đỏ (2 TV) ở cuối trận.

Chia sẻ về quyết định của trọng tài, HLV Nguyễn Tuấn Anh không giấu sự ấm ức: "Thực sự về trận đấu này hai đội đã cống hiến những tình huống hay cho khán giả. Ngoài ra, tôi cũng phải nói về những thiếu sót của trọng tài trong một số quyết định. Thực sự là điều đó không chỉ xảy ra ở trận đấu này mà cả một số trận đấu khác nữa. Tôi là một người không hay phàn nàn về quyết định của trọng tài, nhưng rõ ràng là trận đấu này, trọng tài đã có những quyết định không đáng. Thì tôi chắc chắn là không bao giờ nói rằng trình độ trọng tài không theo kịp trình độ futsal, nhưng thực sự là trọng tài cần họp lại rút kinh nghiệm. Các đội đang đầu tư, phát triển chuyên môn, trọng tài cũng cần theo kịp với sự phát triển đó vì điều đó chỉ có ích cho sự phát triển của futsal mình".

Trong khi đó, HLV Luis Marimon lại thể hiện sự tiếc nuối về việc TSB không giành được ít nhất 1 điểm, nếu không muốn nói là xứng đáng có 3 điểm: "Điều thứ nhất là tôi muốn nói rằng chúng tôi không đáng bị thua ở trận đấu này, nếu không nói là lẽ ra chiến thắng. Điều thứ 2 là có những thời điểm, HPN.ĐHGĐ là đội bóng tốt, nhưng các cầu thủ của họ đã bị cuốn vào lối chơi của chúng tôi. Và vì chúng tôi đã chơi phòng ngự tốt nên họ đã trở nên hoang mang. Tóm lại, đây là một trận đấu mà chúng tôi đã chơi tốt".

Chiến thắng đưa HPN.ĐHGĐ trở lại ngôi đầu bảng với 17 điểm, trong khi đó TSB tụt xuống thứ 7, 8 điểm/7 trận.

Hải Phương Nam - Đại học Gia Định (áo đen) trở lại ngôi đầu bảng sau trận thắng Thái Sơn Bắc.

Ở trận cầu sau đó, Tân Hiệp Hưng (THH) và Sài Gòn FC (SG FC) đã cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn và một cuộc rượt đuổi tỉ số đẹp mắt.SG FC vươn lên dẫn bàn trước với pha ghi bàn của Hữu Thắng, nhưng kết thúc hiệp 1, họ là những người bị dẫn điểm với tỉ số 2-1 nghiêng về THH.

Đầu hiệp 2, SG FC gỡ hòa 2-2 với pha lập công của Văn Nghĩa. Và bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ đây, khi Văn Nghĩa tiếp tục ghi bàn, nâng tỉ số lên 3-2 cho SG FC. THH chuyển sang chơi power-play (bỏ trống khung thành) và tạo ra vô số tình huống ghi bàn, nhưng đều dứt điểm không thành bàn. Trước khi trận đấu kết thúc, Duy Vương và Đặng Thao đã ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 5-2 cho SG FC.

Chia sẻ về kết quả đáng thất vọng này, đội trưởng Trần Tấn Đông của THH nói: "Với những gì diễn ra trên sân, các anh cũng như khán giả có thể thấy THH xứng đáng có được 1 điểm thậm chí là cả 3 điểm. Nhưng vì một số sai lầm của phòng ngự cũng như khả năng dứt điểm của đội thì kém nên dẫn đến một trận thua đáng tiếc. Em nghĩ một phần có thể là SG FC nghiên cứu kỹ, nhưng các anh cũng thấy những trận vừa rồi của THH từ vòng loại đến giờ thì phần điểm yếu là dứt điểm kém, chứ không phải là khó khăn gì bởi SG FC bắt bài".

Chiến thắng này đưa SG FC chiếm vị trí thứ 5 của chính THH, với 11 điểm, nhưng chắc chắn sẽ còn cải thiện vị trí của mình, bởi 2 lượt cuối chỉ phải gặp các đội bóng Đà Nẵng là Kim Toàn và Hoàng Thư, đang đứng lần lượt ở vị trí cuối và áp chót BXH./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/giai-futsal-hdbank-vdqg-2018-hai-phuong-nam-dhgd-tro-lai-ngoi-dau-767982.vov