Giải Futsal HDBank VĐQG 2019: Tân vương cũ và các gương mặt mới thú vị

Giải đã chính thức khép lại mà không có tân vương. Thay vào đó, Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch mùa thứ 4 liên tiếp.

VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2019 đã chính thức khép lại mà không có tân vương. Thay vào đó, Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch mùa thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, mùa giải năm nay vẫn được đánh giá là mùa giải thành công, hấp dẫn nhất từ trước đến nay, bởi sự ganh đua quyết liệt, chất lượng chơi bóng nâng cao và sự đầu tư mạnh mẽ của các đội bóng với mục tiêu cải thiện thành tích.

Thái Sơn Nam (áo xanh) vô địch Giải futsal HDBank VĐQG 2019.

HLV Trương Quốc Tuấn (Cao Bằng) cho biết: “Mùa giải năm nay chứng kiến quá nhiều điều bất ngờ, điều gì cũng có thể xảy ra, đội yếu cũng có thể thắng đội mạnh hơn. Và tôi chắc chắn rằng đây là mùa giải futsal hấp dẫn nhất từ trước đến nay”.

“Ít nhất là cái lượt về của mùa giải năm nay thì các trận đấu có tính chất căng thẳng rất cao. Tốc độ của các trận đấu nhanh, tính ganh đua quyết liệt, đặc biệt là trên mặt sàn này khiến cho việc luân chuyển bóng nhanh hơn và góp phần làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn” - Huỳnh Bá Tuấn (TSB) cho hay.

Trong khi đó, trợ lý HLV Trần Ngọc Tú (Đà Nẵng) đánh giá: “Tôi thấy mùa giải năm nay so với mùa giải trước rõ ràng là hấp dẫn hơn và đó là tín hiệu vui cho nền futsal chúng ta”.

Không còn những chiến thắng cách biệt cho Thái Sơn Nam (TSN) ở mùa năm nay, cũng không còn cú nước rút một mình một ngựa về đích như những mùa trước, đội bóng của HLV Phạm Minh Giang phải chờ tới những phút cuối cùng, ở trận đấu cuối cùng mới có thể chắc chắn bảo đảm chức vô địch. Giải thích về sự khó khăn của đội bóng trong mùa giải năm nay.

HLV Phạm Minh Giang cho biết: “Các đội bóng bây giờ thi đấu với TSN đều có chủ trương chơi phòng ngự chặt, lùi sâu về sân nhà, thay vì chơi pressing dâng cao và áp sát như trước. Điều đó khiến cho việc tiếp cận khung thành rất khó khăn, điển hình như trận đấu của chúng tôi với K.Sài Gòn. Không thể ghi nhiều bàn thắng được”.

Thực tế, sự thay đổi ở vị trí “thuyền trưởng” mới là lý do chủ yếu khiến Thái Sơn Nam chơi chuệch choạc ở giai đoạn lượt đi. Lên thay thế HLV Nguyễn Bảo Quân, “người mơ mộng” Phạm Minh Giang vẫn ấp ủ quyết tâm xây dựng lối chơi mới cho đội bóng.

Và ngay cả khi thua 2/5 trận đầu ở lượt đi, tân HLV Thái Sơn Nam vẫn duy trì niềm tin: “Đường đi còn rất dài. Việt Nam cũng từng có tham vọng thắng Brazil, thì TSN trong một ngày không may mắn có thể thua là chuyện bình thường. Nhưng phía trước vẫn còn nhiều trận đấu. TSN hiện vẫn đang trong quá trình cải tổ cách chơi, các bạn có thể thấy khi chúng tôi hoàn thiện được cách chơi thì TSN sẽ thay đổi như thế nào”.

Giải Futsal HDBank VĐQG 2019 đua tranh quyết liệt qua từng vòng đấu.

Bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần thời gian! Và ngoài yếu tố thời gian, TSN còn cần cả những tác động từ chính đối thủ. HLV Huỳnh Bá Tuấn nói: “Tất cả các đội bây giờ bước vào giải đều có sự đầu tư mạnh mẽ, nên trình độ thi đấu của các đội ngang nhau, không còn sự chênh lệch quá dễ dàng. Và vì vậy, không có đội bóng nào dám bước vào trận với suy nghĩ là sẽ chắc chắn giành chiến thắng”.

Mùa giải Futsal VĐQG HDBank 2019 chứng kiến sự hiện diện của 2 tân binh: Quảng Nam và Đà Nẵng. Trong khi Quảng Nam sớm cho thấy cuộc chơi của họ ở giải VĐQG chỉ là một chuyến “cưỡi ngựa xem hoa”, Đà Nẵng bước vào giải đấu với tham vọng: chen chân vào tốp giành huy chương.

Với những gương mặt nổi bật như Quốc Hưng (QBV futsal 2018, đến từ Sahako), Trần Tuyên, Phước Hạnh (đến từ Sanvinest Sanatech Khánh Hòa) bên cạnh Trần Duy, Văn Hiếu ở lượt đi, thêm Văn Toàn, Thanh Tuấn (từ Sahako), Đà Nẵng sở hữu dàn hảo thủ đủ để chơi ngang ngửa, sòng phẳng với bất kỳ đội bóng nào. Chính Đà Nẵng là tác nhân gián tiếp hỗ trợ TSN bước lên đỉnh vinh quang, bằng những chiến thắng trước Sahako và Sanvinest Sanatech Khánh Hòa - 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với TSN.

Trợ lý HLV Trần Ngọc Tú cho biết: “Đà Nẵng có mặt và cũng xáo trộn vị thế các đội bóng khác thì tôi nghĩ cũng là điều bình thường. Trong đội hình của chúng tôi có những cầu thủ kinh nghiệm và chất lượng, bên cạnh đó là những cầu thủ trẻ có đam mê và sức khỏe. Từ đó, chúng tôi tạo nên một đội bóng mà các đối thủ khó có thể dễ dàng vượt qua. Đó là thành công của đội bóng”.

Không chỉ Đà Nẵng, một gương mặt khác cũng đem đến sự thú vị cho giải đấu là Kardiachain Sài Gòn. Mùa này, đội bóng của HLV Nguyễn Bảo Trung lần đầu tiên đón nhận sự đầu tư từ một công ty, gắn thương hiệu với đội bóng.

Đó chính là cú hích quyết định thay đổi chiến lược tiếp cận mùa giải của BHL đội bóng: thay vì đóng vai “kẻ ngáng đường” như những mùa trước, K.SG đặt mục tiêu vào tốp giành huy chương.

HLV Nguyễn Bảo Trung khẳng định: “Thực ra, mục tiêu ban đầu của đội không phải là vị trí thứ 4 mà là nằm trong tốp giành huy chương. Tuy nhiên, chúng tôi tạm hài lòng với vị trí hiện tại và mong chờ khi các cầu thủ trụ cột của đội bình phục chấn thương, trở lại thi đấu. Khi đó, chúng tôi sẽ có thành tích tốt hơn tại cúp Quốc gia”.

Mặt khác, việc các đội bóng như Sahako và SS.KH cũng tiến hành trẻ hóa lực lượng nhưng không gặt hái được thành công ngay lập tức, lại thêm mất đi những cầu thủ giỏi, cũng góp phần giúp cho TSN bảo vệ thành công chức vô địch.

Trần Duy Hiếu, Trưởng đoàn SS.KH – đội bóng á quân 2 mùa trước, nhưng coi việc đứng thứ 3 năm nay cũng đã là thành công nói: “Trước khi bước vào mùa giải thì một loạt cầu thủ trụ cột ra đi, vì thế, lúc này chúng tôi đã chắc chắn nằm trong tốp 3 thì cũng đã là một thành công. Vì sao? Lực lượng trẻ còn chưa đáp ứng yêu cầu và trình độ chơi bóng chung. Trong khi đó, trình độ chơi bóng của các đội khác ngày càng tăng lên. Chính vì thế, đến ngày hôm nay khi đội chắc chắn có được vị trí thứ 3 thì tôi cần phải cảm ơn nỗ lực của các cầu thủ".

Không chỉ TSN hưởng lợi, Sahako cũng có những tính toán riêng cho mình, dù mất khá nhiều trụ cột. Đội trưởng Sahako, Đoàn Văn Định, cho biết: “Theo tôi, với một lực lượng bị sứt mẻ như của đội năm nay, nếu đội tôi giành vị trí thứ nhì chung cuộc thì cũng là hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu của BHL đội bóng. Còn nếu trong trường hợp đội giành được chức vô địch thì đó là một thành công ngoài sức tưởng tượng”.

Sahako đã không thể duy trì hy vọng vô địch trước Thái Sơn Nam, sau khi để Quảng Nam cầm hòa 3-3 ở trận cuối cùng. Sanvinest Sanatech Khánh Hòa ngậm ngùi đứng thứ 3, trước sức ép mạnh mẽ từ Sahako, K.SG và Đà Nẵng.

Nhà vô địch mùa giải Futsal HDBank VĐQG 2019, do Đài TNVN và VFF phối hợp tổ chức, vẫn là Thái Sơn Nam – một tân vương cũ kỹ. Nhưng, sát cánh bên họ là những gương mặt mới thú vị, như Sahako, SS.KH, K.SG, Đà Nẵng, được đầu tư mạnh mẽ và đầy khát vọng vươn cao./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/giai-futsal-hdbank-vdqg-2019-tan-vuong-cu-va-cac-guong-mat-moi-thu-vi-957646.vov