Giải mã 'hiện tượng' Campuchia: Tinh thần là vũ khí quan trọng

Trận đấu vào tối nay (7-12) trên sân Rizal Memorial đặt ra nhiều thử thách với thày trò HLV Park Hang-seo hơn tưởng tượng của nhiều người.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo có giãi bày rằng "Trận đấu ngày (7-12) sẽ là trận đấu khó khăn. Campuchia thi đấu ở bảng A, đá ít hơn một trận và có nhiều hơn một ngày nghỉ. Chúng tôi cần có tinh thần mạnh mẽ để chiến thắng". Đó không phải những lời khách sáo của ông thày người Hàn Quốc mà chính là những khó khăn lớn nhất của U22 Việt Nam lúc này.

Nằm ở bảng B cùng với các đối thủ mạnh như Thái Lan và Indonesia, "những ngôi sao vàng" sau khi có được 2 chiến thắng dễ dàng trước Brunei và Lào đã phải 'toát mồ hôi' mới có được 3 điểm trong những trận đấu sau đó. Đoàn quân của ông Park có tới 2 trận đấu bị dẫn trước, đặc biệt là 90 phút nghẹt thở trước người Thái thực sự đã bào mòn thể lực của U22 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ rất đau đầu với bài toán nhân sự trong trận đấu tối nay. Ảnh: CTV từ Philippines.

HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ rất đau đầu với bài toán nhân sự trong trận đấu tối nay. Ảnh: CTV từ Philippines.

"Các cầu thủ đã rất mệt" đó không phải là một nhận xét vô căn cứ. Lịch thi đấu 2 ngày một trận mà chính HLV Park Hang-seo cũng cho biết là chưa từng thấy ở một giải đấu nào đang thực sự "vắt kiệt" thể lực của những "ngôi sao vàng". Không chỉ có thế, những nhân tố chủ chốt của U22 Việt Nam được "rút từ ĐTQG" như Quang Hải, Tiến Linh... đều vừa trải qua một mùa giải đầy vất vả sau đó họ tiếp tục "lao lực" để có được ngôi đầu bảng G ở vòng loại World Cup 2022.

Nếu không có chấn thương bất ngờ ở trận gặp U22 Singapore thì nhiều người cũng cho rằng Nguyễn Quang Hải cũng khó thể hiện được phong độ đỉnh cao trong phần còn lại của giải đấu vì thể lực đã bị bào mòn trong cả năm vừa qua.

Ông Park có nhắc tới yếu tố tinh thần trong trận đấu sắp tới với U22 Campuchia và nhiều người cho đây là một trong những nhân tố quan trọng để quyết định chiến thắng thuộc về ai. Quả thực đúng là như vậy, U22 Việt Nam đã thể hiện một tinh thần chiến đấu "đầy máu lửa" trong những cuộc chạm trán với Singapore, Indonesia và đặc biệt là trước Thái Lan. Người hâm mộ có quyền tin các cầu thủ sẽ tiếp tục thể hiện điều đó trong trận đấu hôm nay.

Tuy nhiên cũng cần nói tinh thần là một "vũ khí quan trọng" của U22 Campuchia. Bóng đá Campuchia ở thời điểm hiện tại đã có sự tiến bộ vượt bậc. Điều này đã được chứng minh ở kỳ SEA Games năm nay, U22 Campuchia đã vượt qua cả chủ nhà Philippines và Malaysia để giành vé vào bán kết SEA Games 30. Nếu không có một tinh thần tốt thì đoàn quân của ông Felix Dalmas khó mà tạo ra kỳ tích lịch sử đó.

U22 Campuchia cho thấy họ không còn là "đội bóng lót đường" như ở các giải đấu trước. Ảnh: VNE.

Nếu bóng đá Việt Nam thể hiện sự tiến bộ rõ ràng trong 2 năm vừa qua thì cũng nên biết năm 2019 này là một năm thành công vượt bậc của bóng đá Campuchia. Tại giải U18 Đông Nam Á, Campuchia đã khiến cả Việt Nam và Thái Lan phải "khóc hận" để có lần đầu dự vòng chung kết U19 châu Á.

7 tháng trước họ đã vượt qua cả Malaysia và Myanmar để vào bán kết U22 Đông Nam Á. Họ chỉ chịu thua Thái Lan ở bán kết, trên loạt đá luân lưu. Đây là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam lần đầu chứng kiến một Campuchia "dám" chơi tấn công và chúng ta chỉ có thể giành được chiến thắng nhờ những pha tỏa sáng cá nhân.

Đội tuyển U22 Campuchia tại SEA Games 30 lần này được xây dựng từ chính bộ khung trẻ góp phần tạo nên những thành tích "kỳ vĩ" trên. HLV Felix Dalmas rất tin tưởng vào thế hệ tài năng mà ông cùng danh thủ Keisuke Honda dày công vun đắp và phát triển. Ngoài ra U22 Campuchia còn được bổ sung thêm một nhân tố quan trọng trên 22 tuổi là Keo Sokpheng nhờ đó đội bóng này đang thể hiện một lối chơi gắn kết nhuần nhuyễn. 10 bàn thắng, 4 bàn thua sau 4 trận vòng bảng, U22 Campuchia chứng minh "họ không còn là đội bóng lót đường" ở SEA Games nữa

U22 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời trong trận gặp U22 Thái Lan. Người hâm mộ nước nhà kỳ vọng bản lĩnh đó sẽ giúp thày trò ông Park "giải mã" được hiện tượng U22 Campuchia trong trận đấu hôm nay. Ảnh: CTV từ Philippines.

Một yếu tố khác góp phần khiến U22 Campuchia trở nên "đáng sợ" trong trận đấu tối nay là mặt cỏ nhân tạo. Hàng loạt đội bóng ở SEA Games 30 đã phải "kêu trời" khi nước chủ nhà Philippines sử dụng mặt cỏ nhân tạo tại các sân đấu nhưng trong số đó không hề có U22 Campuchia đó là bởi đa số sân bóng ở Campuchia đều là cỏ nhân tạo.

Trong khi các đội bóng gặp khó khăn vì sân cỏ nhân tạo thì mặt sân này lại giúp U22 Campuchia dễ dàng triển khai miếng đánh quen thuộc là những được chuyền ngắn, phối hợp nhỏ gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Trong trận đấu tối nay cặp đôi Baraing Seut - Sodavid và Sokpheng sẽ là những người mà hàng thủ U22 Việt Nam phải đặc biệt đề phòng trước những pha kéo bóng từ trung lộ của họ.

Nói thế nhưng U22 Campuchia chắc chắn chưa vượt tầm của được đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Dù dưới trướng ông thầy người Hàn Quốc không còn những "tinh binh" như hồi đá ở Thường Châu, Trung Quốc hay gần nhất là vòng loại World Cup 2022 nhưng bản lĩnh thì chắc chắn là vượt trội.

U22 Campuchia thực sự là "chú ngựa ô" ở giải lần này nhưng đó vẫn là chú ngựa có thể thuần hóa được nếu thày trò ông Park nhập cuộc với lòng tự tin cũng như sự cẩn trọng cần thiết. Đặc biệt nhất là không được chủ quan trước đối thủ.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 2 - 1 U22 Campuchia.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/cham-tran-u22-campuchia-tuong-khong-kho-ma-kho-khong-tuong-573000/