'Giải mã' lá thư gửi từ miền Nam

Dù đã bán nhà đi nơi khác ở nhưng Nguyễn Văn Chung (1964, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn nhớ xóm cũ kiệt 25-Hà Huy Tập (P. Xuân Hà) nên thường ghé về chơi. Mới đây, nhân lúc “quỡn”, Chung lại quay về xóm cũ ngó nghiêng thì thấy cửa sổ tầng trệt nhà chị Trần Thị Tố Trinh (1986, trú tổ 26, P. Xuân Hà) đang mở nên tò mò dòm thử. Đảo mắt một vòng bên trong, Chung thấy trên giường gần cửa sổ có một chiếc túi xách nữ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Nhìn qua, nhìn lại không thấy ai, Nguyễn Văn Chung thò tay lấy túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Văn Chung

Nguyễn Văn Chung

Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, Chung quay trở lại quán cà-phê trên đường Xuân Đán 1 (P. Xuân Hà) cất túi xách vừa trộm vào cốp xe máy BKS 92F6-9145 và lên xe phóng đi. Chạy đến cuối đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), Chung dừng xe, lôi túi xách ra để kiểm tra có 7.150.000 đồng, 1 ĐTDĐ Iphone 6plus màu vàng và một số giấy tờ mang tên Hoàng Thị Hương (1986, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Chung lấy toàn bộ tài sản giấy tờ cất rồi chạy lên đường Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng) vứt túi xách. Chung phóng xe máy một mạch ra tới TP Huế (TT-Huế) ăn chơi ở mấy ngày liền. Sẵn tiền trong tay, Chung lại lên kế hoạch cho một hành trình khác xa hơn, đó là vào TPHCM chơi tiếp.

Trong những ngày ngao du ở “hòn ngọc Viễn Đông”, Chung không biết làm gì với những giấy tờ tùy thân của chị Hoàng Thị Hương. Tính tới tính lui, Chung quyết định trả lại toàn bộ giấy tờ cho chị Hương bằng cách gửi theo đường bưu điện về theo địa chỉ nhà chị Hương. Chung đến một bưu điện tại trung tâm Q. Thủ Đức (TPHCM) làm thủ tục gửi giấy tờ lại cho chị Hương với tên người gửi là: Cao Văn Chết.

Ngày 12-10-2018, chị Hoàng Thị Hương nhận được thư của Bưu điện Thủ Đức gửi ra, trong đó có toàn bộ giấy tờ tùy thân của mình. Sau khi kiểm tra thấy không thiếu loại giấy tờ nào, chị Hương liền đem bì thư nói trên giao nộp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê, cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo về việc chị Hoàng Thị Hương bị kẻ gian lấy trộm tài sản trị giá hơn 11 triệu đồng, Đội đã cử trinh sát đến hiện trường thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan. Qua trích xuất camera an ninh trong khu vực, TS đã ghi nhận được hình ảnh một người đàn ông xuất hiện vào thời điểm đó tại khu vực gần nhà bà Trinh. Qua nhận diện của hàng xóm, mọi người đều xác nhận người trong ảnh chính là Nguyễn Văn Chung trước đây đã từng ở tại K25-Hà Huy Tập. Sau khi đã tiêu hết tiền, Chung quay về Đà Nẵng thì Cơ quan CA triệu tập đến làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Nguyễn Văn Chung có tiền án 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 5 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_198162_-giai-ma-la-thu-gui-tu-mien-nam.aspx