Giải quần vợt Mỹ mở rộng: Roddick bật bãi từ vòng hai

Được đánh giá là niềm hy vọng số một của quần vợt nam nước chủ nhà tại Mỹ mở rộng, song Andy Roddick đã gây thất vọng tràn trề khi bị loại thẳng cẳng ở vòng hai. Thất bại 6-3, 5-7, 3-6, 6-7 (4) trước Tipsarevic là một kỷ niệm buồn của tay vợt vừa bước sang tuổi 28 được vài ngày (30/8).

Roddick bị loại ngay từ vòng 2 - Ảnh: Reuters Pha nổi nóng với trọng tài biên ở set thứ ba sau khi bị phạt một lỗi di chuyển chân là một biểu hiện mất bình tĩnh của Roddick ở trận đấu này. Dẫn trước 6-3, song để đối phương lội ngược dòng nên tay vợt người Mỹ đã bị ức chế về mặt tâm lý. Những tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài, trong đó có cả cô vợ xinh đẹp Brooklyn Decker chẳng những không giúp được Roddick mà còn khiến anh trở nên căng thẳng. Trong suốt cả trận, Roddick chỉ 40 lần ăn điểm, quá ít so với Tipsarevic (66). Cũng cần phải công nhận rằng tay vợt người Serbia đã thi đấu rất ấn tượng với nhiều pha đánh thông minh. Roddick chính là tay vợt nam gần nhất của nước chủ nhà vô địch Mỹ mở rộng (2003). Đó cũng là danh hiệu Grand Slam duy nhất trong sự nghiệp của anh. Cách đây 4 năm, tay vợt này từng lọt vào chung kết, nhưng rồi gục ngã trước Federer. Năm ngoái, anh bị đồng hương John Isner loại từ vòng ba, còn bây giờ là vòng hai. Nhưng đó cũng chưa phải thành tích tồi tệ nhất của Roddick tại Mỹ mở rộng. Hồi năm 2000 và 2005 anh còn bị loại từ vòng một. Ngày buồn của người Mỹ còn tiếp tục với kết quả từ nội dung đơn nữ khi tài năng trẻ Melanie Oudin tạm biệt cuộc chơi. Tại vòng hai, Oudin đã gục ngã 2-6, 5-7 trước đàn chị Alona Bondarenko. Năm ngoái, cô gái 18 tuổi này là một hiện tượng khi lọt vào đến tứ kết Mỹ mở rộng, nhưng sau đó sa sút thảm hại và đã tụt xuống 152 thế giới. Ngày thi đấu thứ ba chứng kiến một cú sốc nữa khi Tomas Berdych, á quân Wimbledon 2010, bất ngờ gục ngã 6-7, 4-6, 4-6 trước Michael Llodra, một tay vợt vốn chỉ biết đến nhiều ở nội dung đánh đôi. Trong khi đó những hạt giống hàng đầu như Murray (đơn nam), Kim Clijsters, Venus (đơn nữ) đều dễ dàng vào vòng ba. Nắng nóng - kẻ thù số một Những khán giả tại sân 11 đã một phen phát hoảng khi chứng kiến Victoria Azarenka ngã gục trong trận đấu với Gisela Dulko tại vòng hai. Hạt giống số 10 người Belarus đã đột ngột sụp xuống khi đang bị dẫn 5-1, 30-15 ở set thứ nhất. Cô đã phải rời sân bằng xe lăn song thật may đã kịp bình phục sau khi nhập viện. "Trước trận đấu tôi đã bị ngã khi khởi động khiến tay và đầu bị đập xuống sàn. Từ game thứ ba, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắt hoa lên và người thì mềm nhũn đi", Azarenka nhớ lại. Thời tiết nóng nực tại New York chính là nhân tố chính khiến chấn thương của Azarenka thêm trầm trọng. Hơn thế nữa, việc cô diện bộ váy đen dưới cái nắng như đổ lửa càng khiến cơ thể hấp thụ lượng nhiệt quá lớn. Ở Flushing Meadows lần này, nắng nóng quả thực là kẻ thù với nhiều tay vợt. Lý giải cho thất bại bất ngờ trước tay vợt tuổi teen Ryan Harrison, lão tướng Ivan Ljubicic than thở rằng anh cảm thấy cực kỳ khó chịu khi phải di chuyển trên nền bê tông nóng giẫy với nhiệt độ nhiều khi lên đến 65 độ C. Theo quy định ở Mỹ mở rộng, trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 6.30 chiều, các tay vợt nữ có quyền xin nghỉ 10 phút sau set thứ hai (nếu như đánh đến 3 set) khi nhiệt độ quá cao. Nhưng các tay vợt nam, những người phải đấu theo thể thức 5 set, lại không được hưởng đặc quyền ấy. Điều này khác hẳn ở Australia mở rộng, nơi các tay vợt nam và nữ đều có chung quyền lợi này. PV

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/158n20100903082202971t158/giai-quan-vot-my-mo-rongroddick-bat-bai-tu-vong-hai.htm