Giải rồi mà chưa… tỏa!

Sao vậy Hai Sơn Trà? Chuyện gì mà làm có nửa vậy?- Chuyện là thời gian vừa qua, chính quyền quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiến hành giải tỏa rất nhiều công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên sau khi giải tỏa xong hầu như các hộ dân ở đây chỉ mang theo những vật dụng giá trị, cơ bản. Còn hiện trường nơi giải tỏa thì đầy những dây rợ, tủ áo quần, đồ hư hỏng… trông rất nhếch nhác.

Sau khi cưỡng chế, nhiều nơi trên bán đảo Sơn Trà vẫn còn ngổn ngang.

- Đã tiến hành giải tỏa thì phải hoàn nguyên hiện trạng chứ sao lại để vậy được?

- Từ cuối tháng 4-2023, quận Sơn Trà đã tiến hành cưỡng chế hàng loạt các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà và chính quyền địa phương đã quyết tâm xử lý 58 trường hợp cần tháo dỡ còn tồn đọng. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp bị cưỡng chế di dời đều bỏ lại “bãi chiến trường” cho chính quyền mà không thực hiện các biện pháp dọn quang, trả lại hiện trạng. Đây là một sự thiếu ý thức, rất đáng lên án!

- Thế chính quyền địa phương nói gì về tình trạng này?

- Theo ông Hoàng Công Thanh- Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, UBND quận đang giao cho UBND P. Thọ Quang lên phương án để tổng dọn vệ sinh tại các công trình đã cưỡng chế tháo dỡ tại bán đảo Sơn Trà.

- Theo NXD, chính quyền quận Sơn Trà không chỉ đứng ra thực hiện công tác tổng dọn vệ sinh mà cần phải có biện pháp chế tài đối với các trường hợp trên. Rõ ràng các trường hợp bị cưỡng chế đều là xây dựng trái phép thì họ phải có trách nhiệm chung tay cùng chính quyền sửa sai.

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giai-roi-ma-chua-toa-post280099.html