Giải thưởng ACM: Một mùa bội thu!

Lễ trao giải của Viện hàn lâm nhạc đồng quê Mỹ (ACM) lần thứ 53 diễn ra vào tuần qua được xem là sự kiện 'hoàn hảo' của các nghệ sĩ, bởi ai cũng có 'quà' mang về.

Bên cạnh danh sách giải thưởng khiến cả chủ nhân lẫn người hâm mộ hoan hỉ thì một phần thưởng lớn khác cũng đã được dành tặng cho những ca sĩ tham gia biểu diễn. Đó là điểm khác biệt lớn được gọi là “Super Sunday” như trong giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

Theo thống kê của Nielsen Music, các bài hát được trình diễn tại sự kiện kéo dài 3 tiếng và được truyền hình trực tiếp trên kênh CBS vào ngày 15.4 đã chứng kiến mức tăng chóng mặt 427% ở doanh số bán digital so với ngày hôm trước. Cụ thể, tổng cộng có 108.000 lượt download vào ngày chủ nhật đó, so với con số 21.000 của ngày thứ bảy.

Những nghệ sĩ được mùa thu hoạch phải kể đến Carrie Underwood với bài Cry pretty tăng 159% để đạt được 12.000 lượt download, Thomas Rhett với Mary me tăng 195% lên 9.000… Và người đứng đầu danh sách này chính là anh chàng 24 tuổi “thành sao nhờ mạng xã hội” Kane Brown với bài What ifs (hát chung với Lauren Alaina) khi mức tăng lên đến 814% với 14.000 lượt download.

Trong khi đó, không có gì bất ngờ ở danh sách nhữngngười chiến thắng giải thưởng ACM năm nay. Lãng tử Chris Stapleton là người thống trị ACM 2018 khi dẫn đầu với 8 đề cử và có được một siêu Chủ nhật khi giành được 2 giải quan trọng là Giọng ca nam của năm và Album của năm (album From a room Vol. 1).

Không thể so kè với Stapleton về mặt số lượng nhưng Jason Aldean lại hãnh diện khi đánh bại những tên tuổi lớn như Stapleton, Garth Brooks, Luke Bryan và Keith Urban để được gọi tên cho giải thưởng danh giá nhất: Nhân vật giải trí của năm.

Ở đội hình của nữ giới, không ai xứng đáng hơn cô gái vàng của nhạc đồng quê Mỹ Miranda Lambert. Lambert cũng bỏ túi 2 giải lớn là Giọng ca nữ của năm và Bài hát của năm (bài Tin Man).

N.H

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/giai-thuong-acm-mot-mua-boi-thu-955565.html