Giải thưởng Bùi Xuân Phái: 11 năm và một tình yêu cháy bỏng với Hà Nội

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 11 do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức tôn vinh những tấm lòng vì Hà Nội và yêu Hà Nội.

BTC trao giải Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội cho ông Nguyễn Bá Đạm. Ảnh: H.M

Thêm một mùa “bội thu”

Ra đời từ tháng 8.2008, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội là sáng kiến của Báo TT&VH và gia đình cố họa sĩ nhằm tìm tòi, phát hiện, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với đời sống, tình yêu Hà Nội.

Xuất phát từ chất lượng thực tế của các đề cử, Hội đồng Giám khảo đã trao Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội cho ông Nguyễn Bá Đạm với những cống hiến thầm lặng suốt đời cho văn hóa, lối sống Hà Nội.

2 giải tác phẩm Vì tình yêu Hà Nội cho tập thơ “Ta còn em” của nhà thơ Phan Vũ và bộ phim “Mon Hanoi” (Hà Nội của tôi) của cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Jean Noel Poirier. Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội cho đề xuất bảo tồn và phát huy di chỉ Vườn chuối của PGS Nguyễn Văn Huy và các nhà khoa học.

2 giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội cho việc xây dựng “phố bích họa” Phùng Hưng do UBND quận Hoàn Kiếm, Korea Foundation và UN - Habitat phối hợp thực hiện mang tên “Nghệ thuật cho một không gian sống tốt đẹp hơn” và việc hiến tặng cho Hà Nội 2 mỏ neo cổ nhiều giá trị của ông Quách Văn Địch.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái năm nay được đánh giá là một mùa “bội thu”. Bởi các giải thưởng toát lên những lo toan, vất vả của cuộc sống ngày thường giữa lòng Hà Nội nhưng vẫn chất chứa một tình yêu sâu nặng với mảnh đất nơi đây. Tình yêu đó không chỉ thể hiện qua các tác phẩm, ý tưởng, việc làm cụ thể mà còn thể hiện mênh mông, sâu thẳm bằng sự gắn bó, cống hiến cả đời người cho Hà Nội.

Có thể nói, mỗi mùa Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lại chạm vào tận sâu thẳm con tim của những người yêu Hà Nội mà trong cuộc sống đời thường, cảm xúc ấy có thể bị phân tán, khỏa lấp đi.

Những tấm lòng vì Hà Nội

Nếu nhìn những đề cử năm nay dưới góc độ “Vì tình yêu Hà Nội”, vẻ đẹp bất ngờ của Hà Nội lại hiện lên rõ nét khiến những người yêu mảnh đất này càng thêm cảm phục và trân trọng.

Đó là “ông giáo” hay “nhà sưu tầm”, “nhà nghiên cứu” Nguyễn Bá Đạm (1922) ở làng Mọc, Giáp Nhất (Hà Nội). Nhắc đến ông là nhắc đến một nhân chứng sống của đất văn vật Hà Nội. Một con người với một “tâm hồn Hà Nội” thâm trầm, sâu sắc, một lối sống giản dị âm thầm cống hiến thầm lặng gần như cả cuộc đời cho văn hóa, lối sống Thủ đô.

Đến nay, ông Đạm đã in được 2 cuốn sách “Thuở ấy Hà Nội, Hà Nội những câu chuyện kể từ cuối thế kỷ XIX - XX” được bạn đọc và giới nghiên cứu về Hà Nội thích thú vì lối viết giản dị, ngắn gọn nhưng chứa đựng rất nhiều chuyện ít người được biết.

Là nhà thơ Phan Vũ với tập thơ “Ta còn em” (NXB Hội Nhà văn, 2018) cũng khiến người yêu Hà Nội rưng rưng bởi nhiều câu thơ “chạm vào tim ta, làm ứa ra những giọt hồng nóng hổi thương yêu lối xưa phố cũ”...

Những tấm lòng sắt son với Hà Nội - giải thưởng cho thấy những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Hà Nội vì một lý do duy nhất - “Vì tình yêu Hà Nội”.

HƯƠNG MAI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/giai-thuong-bui-xuan-phai-11-nam-va-mot-tinh-yeu-chay-bong-voi-ha-noi-628419.ldo