Giải trí (5/12)

Bố biết rồi mẹ ạ/ Không phải của tôi/ Bất ngờ/ Bố nào?/ Đẹp gì đâu/ Làm khó chuyên gia.

Tranh: Sưu tầm.

Bố biết rồi mẹ ạ

- Mẹ ơi, con đánh đổ cái thang trong nhà.
Mẹ hoảng hốt kêu lên:
- Con dựng lên đi, bố biết thì sao?
- Không sao, bố biết rồi vì bố đang bị mắc trên gác xép ạ.

Không phải của tôi

Ngoài công viên, một ông muốn ngồi xuống ghế đá nhưng ngại con chó nom có vẻ dữ, nên hỏi người ngồi bên cạnh:
- Con chó của ông có cắn người không?
- Con chó của tôi thì không cắn ai.
Nghe vậy người đàn ông ngồi xuống ghế và bị con chó hung dữ cắn.
Đau đớn, ông ta tức giận nói:
- Tại sao ông bảo là con chó của ông không cắn ai.
- Nhưng thưa ông, con chó này không phải của tôi.
- !?!

Bất ngờ

- Ước gì mình có đủ tiền mua một con voi!
Vợ T. nghe thế tò mò hỏi:
- Tự dưng anh muốn mua voi về làm gì chứ?
T. nhún vai nói:
- Anh có bảo là muốn mua voi đâu.
- Nhưng anh vừa ước thế còn gì! - Vợ
T. ngạc nhiên hỏi.
T. gãi đầu cười:
- À, anh chỉ ước là có thể có nhiều tiền đến thế thôi!
- !!!

Bố nào?

Thấy mẹ mặc áo mới, cậu con trai đi học về liền hỏi:
- Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?
Người phụ nữ nghe thấy liền bĩu môi:
- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.
- !?!

Đẹp gì đâu

Ông chồng bảo vợ:
- Nhà mình có hai người xây bể bơi làm gì?
- Bơi nhiều cơ thể sẽ thon thả, đẹp mà anh
- Hừ, em thấy đó con hà mã bơi ở dưới nước tối ngày mà có thon thả gì đâu?
- Tại nó tắm mà không chịu phơi nắng.
- Vậy con cá sấu tắm rồi phơi nắng cũng có đẹp gì đâu?
- !?!

Làm khó chuyên gia

Hai tên trộm hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng.
Thấy lâu, một tên hỏi:
- Mày làm gì mà mở lâu quá vậy?
- Từ từ, tao đang dùng chân để mở két sắt mà.
- Tại sao mày lại dùng chân để mở?
- Làm thế này lâu hơn nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy!

T.H.(st)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dan-toc/giai-tri-5-12-tintuc424465