Giẫm đạp tại đám tang tướng Soleimani, 83 người thương vong

Vụ giẫm đạp diễn ra ở Kerman, quê hương của tướng Vệ binh Cách mạng Iran Qassem Soleimani trong buổi đưa tiễn ông về nơi an nghỉ. Sự việc đáng tiếc khiến 35 người chết, 48 người khác bị thương.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Người đứng đầu Dịch vụ y tế khẩn cấp Iran xác nhận sự việc trên.

Tướng Qassem Soleimani đã bị Mỹ ám sát bằng máy bay không người lái vào ngày 3/1. Hàng triệu người đã tham gia vào đám tang và đưa tiễn ông về quê hương, tất cả mọi người đổ ra đường để bày tỏ lòng thương tiếc. Ảnh: AP

Ngay từ sau khi vụ ám sát diễn ra, hàng ngàn người dân Iran đã tập trung ở Baghdad hôm 4/1 để khóc thương ông Soleimani và những người khác thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ. Ảnh: AP

Giới chức Iran đã đưa thi thể ông Soleimani về Mashhad, đến Tehran và Qom, sau đó là quê nhà ông ở Kerman vào để mai táng. Ảnh: AP

Ở mỗi địa điểm, người dân đều đổ ra đường gửi đến vị tướng cách mạng những giọt nước mắt tôn kính, bày tỏ lòng tiếc thương. Nhiều người đi theo sau quan tài mong muốn đưa ông về an táng tại quê nhà. Ảnh: AP

Đây là lần đầu tiên Iran vinh danh một cá nhân bằng nghi lễ ở nhiều thành phố như vậy. Ngay cả nhà lập quốc Khomeini cũng không được thực hiện nghi lễ ở quy mô đó khi ông qua đời năm 1989. Thi thể ông Soleimani còn được đặt trong đền thờ Musalla danh tiếng của Tehran, giống như nhà lãnh đạo cách mạng qua đời trước ông.

Thanh Huyền

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/giam-dap-tai-dam-tang-tuong-soleimani-83-nguoi-thuong-vong-1506968.tpo