Giám đốc bệnh viện... 'thất nghiệp'

QĐND Online-Tham gia đoàn đua CCB, Bác sĩ Nguyễn Vũ Thiện, Giám đốc Bệnh viện mắt Việt – Nhật có hai mục đích.

Thứ nhất là thăm lại chiến trường xưa (thời chống Mỹ, anh trực tiếp chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 68, Sư đoàn 304 tại thành cổ Quảng Trị); thứ hai là với trình độ chuyên môn về mắt anh sẵn sàng tham gia cùng bộ phận quân y giải quyết những vấn đề mắt cho các cua-rơ và mọi thành viên đoàn đua. Vậy nên, đồ đoàn Giám đốc mang theo chủ yếu là dụng cụ y tế và thuốc men.

Nhưng thật mừng, đoàn đua an toàn tuyệt đối, nhất là các cua-rơ nhiều lúc đi trong mưa gió và cát bụi miền Trung, nhưng mắt ai cũng sáng trong thẳng đích. Sự “thất nghiệp” của Giám đốc bệnh viện thật vui!

HỒNG QUANG

Những tay đua xe đạp "không chuyên" của TP Đồng Hới (Quảng Bình) vẫy chào đoàn đua. Ảnh: qdnd.vn

* Lưu luyến tặng áo đoàn đua

Trưa ngày 18-7, cả Câu lạc bộ xe đạp “Quảng Bình Xanh” của TP Đồng Hới “đua” đi đón đoàn đua về đích. Sáng 19-7, mọi thành viên lại dậy sớm tiễn đoàn đua đến Nghĩa trang Trường Sơn. Trong lúc chờ xuất phát chặng đua, cua-rơ phong trào Minh Ngọc đến chia tay đoàn đua thật lưu luyến: “Đoàn đua ở lại Đồng Hới ngắn quá, em xin làm cua-rơ danh dự của đoàn”.

Ô kìa, vận động viên xe đạp mạnh mẽ thế mà sao nước mắt Minh Ngọc lại rơi! Chúng tôi an ủi cô bằng tặng lại áo mũ cuộc đua. Nhận quà, Minh Ngọc càng xúc động: “Món quà này thật ý nghĩa, em sẽ luôn mang nó trên đường đua quê mình.

THÀNH TUYÊN

* Như hậu cần của “vận động tiến công”

Đội hình Đoàn đua “Về Trường Sơn -2017, Cúp báo Quân đội nhân dân” có tới 21 bộ phận, lực lượng cùng tham gia. Mà bộ phận, công tác nào cũng quan trọng “bên chín, bên mười”. Yêu cầu an toàn và tốc độ của đoàn đua đặt ra cho công tác kế hoạch và bảo đảm phải giải quyết rất nhiều việc phức tạp, rất cần một kế hoạch chuẩn từ tổng thể đến chi tiết.

Những CCB đồng hành cùng đoàn đua am hiểu công việc nhà binh so sánh: “Bảo đảm hậu cần cho đoàn đua như bảo đảm hậu cần cho tác chiến “vận động tiến công” trong chiến đấu. Còn các cua-rơ cả nội - ngoại binh đều tấm tắc: “Việc chăm lo, bố trí ăn ở cho chúng tôi thật mỹ mãn, toàn “3 sao” trở lên.

Thật vui, “làm dâu trăm họ” mà được cả trăm người khen!

* Hướng dẫn viên du lịch bằng... thơ

Trên đường đua từ Hà Nội vào Nghĩa trang Trường Sơn, Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, thành viên Ban tổ chức cuộc đua cứ dạt dào cảm xúc, nhất là đi qua những địa danh bi hùng thời chống Mỹ. Cảm xúc và tài nhớ thơ, nhớ sử của anh có dịp trỗi dậy và lan tỏa sang chúng tôi. Qua sông Mã, anh đọc “Tây Tiến”; qua cầu Bến Thủy, anh hát về Sông Lam; đến đèo Ngang, anh nhớ thơ Bà Huyện Thanh Quan; qua cầu Hiền Lương, anh đọc thơ về một thời chia cắt. Đến Nghĩa trang Trường Sơn, anh lặng người… đọc thơ không thành tiếng!

Nghe Đại tá Đoàn Xuân Bộ tự nguyện làm hướng dẫn viên du lịch lịch sử, chúng tôi như được nhân lên cảm xúc và thuộc hơn những bài thơ lãng mạn cách mạng một thời.

THÀNH PHƯƠNG

* Suýt... “vớt” được mô-tô

Trong chặng đua Hà Tĩnh - Nghĩa trang Trường Sơn, khi đến đoạn xã Vĩnh Chấp (Vĩnh Linh, Quảng Trị), chiếc mô - tô hiệu BMW của anh Phùng Bá Thao làm nhiệm vụ dẫn cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn -2017, Cúp báo Quân đội nhân dân” thuộc CLB Mô - tô Hà Nội bị “ốm” đột xuất.

Ngay lập tức Ban tổ chức điều “xe vớt” TH-7963 hỗ trợ. Tuy nhiên, khi đến nơi thì anh Thao đã xác định được “bệnh” của chiếc mô-tô là bình ắc quy không đủ điện để bơm xăng, cung cấp cho động cơ hoạt động. Trước tình huống này, biết anh Thao là thành viên cuộc đua, anh Nguyễn Đức Hùng, nhân viên quản lý cây xăng dầu Bình Minh ở xã Vĩnh Chấp (Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã nhiệt tình giúp đỡ anh Thao. Anh Hùng động viên chị Nguyễn Minh Kiều, nhân viên bán hàng cho mượn bình ắc quy của xe Honda Air Blade và trực tiếp chuẩn bị dây điện để đấu nối, kích nổ xe BMW.

Sau khoảng 10 phút hoàn tất nắp ráp, chiếc xe của anh Thao lại “trên từng cây số”, đuổi kịp đoàn đua, tiếp tục tiến trình công việc dẫn đoàn.

Thế là, “xe vớt” bị ế!

ANH KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/giam-doc-benh-vien-that-nghiep-512859