Giám đốc bệnh viện thuê giang hồ giết người: Người trong cuộc nói gì?

'Vợ tôi thích ca hát văn nghệ, giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối không có tính trai gái, ngoại tình', ông Nguyễn Văn Tam (chồng của nạn nhân Võ Thị Mười) nói.

Ông Trần Văn Định thông tin với PV.

Ông Trần Văn Định thông tin với PV.

Theo điều tra ban đầu, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang) đã thuê giang hồ “cảnh cáo” tình địch nhưng không ngờ giết nhầm người khiến bà Võ Thị Mười (ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) chết oan. Vụ việc đã gần một tháng trôi qua, nhưng đến nay, ông Nguyễn Văn Tam (chồng bà Mười) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của vợ.

Ông Tam cho biết vợ ông làm nghề mua bán hoa ở Chợ Giồng hơn chục năm nay. Còn ông, ngoài việc nuôi bò để phát triển kinh tế thì cũng làm thêm việc bên ngoài để có tiền lo cho đứa con trai ăn học… Trò chuyện được vài câu, ông Tam nghẹn lời khi nhớ lại đêm định mệnh khiến vợ ông ra đi mãi mãi.

Ông Tam vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của vợ.

Hôm đó vào khoảng 1 giờ ngày 12/3, ông Tam nhận được tin từ hàng xóm rằng vợ bị người khác đâm trọng thương trên quốc lộ 1. Ông như chết lặng, tay chân run lên và lập tức, thuê xe ô tô để vào bệnh viện. “Đến nơi, bác sĩ báo vợ tôi đang nguy kịch, đang được phẫu thuật nhưng sau đó vợ tôi qua đời do mất quá nhiều máu”, ông Tam nói.

Trước đó, tối 11/3, bà Mười đang bó hoa để sáng mang đi bán thì có người gọi điện bảo ra nơi buôn bán hàng ngày có việc. Một lúc sau, bà Mười quay về nhà bằng xe máy khác và có vết máu trên người. Khi hỏi thì vợ có nói là là có người bạn bị ngã nên đưa đi cấp cứu.

Và sau này, ông Tam mới biết hôm đó vợ ăn uống với nhóm của bà Thúy (vợ nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy) và ông Trần Văn Định cùng vài người khác.

Theo ông Tam, vợ ông mới quen biết bà Thúy khoảng hơn 2 tháng nay do đi ăn tiệc chung tại nhà người bạn ở Chợ Giồng. Ông Tam cho biết, vợ ông thích ca hát văn nghệ, giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối không có tính trai gái, ngoại tình.

Ông Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy thời điểm bị bắt.-Ảnh CATG.

Còn ông Trần Văn Định (59 tuổi, ngụ huyện Cái Bè), người ngồi sau xe của bà Mười kể: “Bà Mười, bà Thúy (vợ ông Ngưu) là bạn nhậu với nhau. Chiều 11/3, cả 3 có đi tiệc và nhậu chung. Đến tối, bà Thúy say nên ông Định chở về. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì bà Thúy té ngã xuống đường. Do sợ bà Thúy bị thương nên ông nhờ người quen đến giúp. Lúc này, bà Mười chạy đến và đưa bà Thúy vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu. Còn ông Định thì chạy về nhà thay quần áo rồi mới chạy qua bệnh viện, lúc đó khoảng 23 giờ. Khi đến nơi, bà Mười có nói tình trạng của bà Thúy đã khỏe.

“Sau đó, bà Mười dắt xe máy của tôi rồi nói anh lớn tuổi rồi, có rượu trong người nên để em chở cho nên tôi đưa chìa khóa cho bà ấy”, ông Định nói.

Trên đường từ Cai Lậy về Cái Bè, bà Mười loạng choạng tay lái, đúng lúc đó có chiếc xe máy khác chạy vượt qua nên ông Định nghĩ là do va chạm.

“Lúc này trời tối, xe chao đảo hai lần rồi bà Mười la lên “trời ơi cái gì vậy”. Rồi bà ấy thắng xe lại, rồi ngã xuống đường. Tôi thấy con dao nhọn đâm vào bên sườn”, ông Định nhớ lại.

Theo lời ông Định, lúc này bà Mười vẫn còn tỉnh và còn đòi rút dao ra. Ông Định hốt hoảng nên nhờ những người xung quanh gọi xe cấp cứu và sau đó bà Mười tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, ông Định khẳng định giữa ông và bà Thúy chỉ là bạn nhậu chứ không có mối quan hệ nào khác.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối ngày 11/3, nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét, giao cho Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc làm Trưởng ban, tập trung lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, truy bắt các đối tượng.

Qua thời gian điều tra, xét thấy có đủ tài liệu, chứng cứ, chứng minh tội phạm. Ngày 8/4, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lâỵ̣); Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè); Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè) và Lê Quốc Đạt (34 tuổi, ngụ phường 4, thị xã Cai Lậy).

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cung cấp đầy đủ các chứng cứ liên quan vụ án. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ ghen tuông tình ái.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc bệnh viện đối với ông Ngưu và phân công ông Nguyễn Văn Luận, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giam-doc-benh-vien-thue-giang-ho-giet-nguoi-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-post1327342.tpo