Giám đốc thích làm CĐV, tốn hàng trăm triệu đi cổ vũ tuyển Thái Lan

Mới ở sân Mỹ Đình cổ vũ U23 Thái Lan, trưa hôm sau Viroon đã có mặt tại Nha Trang ủng hộ đội U19, 2 ngày trước thì vị giám đốc này cổ vũ đội tuyển Thái Lan ở Trung Quốc.

CĐV nổi tiếng Thái Lan tiết lộ số tiền khủng đi ủng hộ đội nhà Cởi bỏ lớp ngoài là một giám đốc công ty, ông Viroon Vichianwattanachai trở thành CĐV nổi tiếng Thái Lan khi tiêu tốn hàng trăm triệu đồng để đồng hành cùng tuyển trẻ nước này.

Viroon Vichianwattanachai là cái tên nổi bật không chỉ với CĐV Thái Lan mà rất có tiếng ở Đông Nam Á. Bởi rất ít trận đấu nào của các đội tuyển Thái Lan thiếu mặt ông cùng những tiếng cổ vũ trên khán đài.

Giám đốc thích làm CĐV

Tối 22/3, ông Viroon cùng nhóm nhỏ CĐV Thái Lan khuấy động không khí Mỹ Đình giữa U23 Thái Lan với U23 Brunei. Trận đấu đó không có nhiều người quan tâm nên nhóm của ông Viroon trở thành tâm điểm.

Đến trưa 23/3, ông đã có mặt tại sân 19 tháng 8 ở Nha Trang cùng chiếc trống và những lá cờ. Vội vã kéo toàn bộ hành lý lên khán đài, ông tranh thủ bố trí khu vực cổ động trước khi U19 Thái Lan gặp U19 Trung Quốc. Một mình người đàn ông Thái Lan khiến cả sân phải chú ý bởi tiếng cổ vũ.

Nhiều người biết đến ông Viroon Vichianwattanachai là một CĐV hơn là một giám đốc. Ảnh: Lê Minh.

Nhiều CĐV đến sân theo dõi bóng đá không thích không khí sôi động, tỏ vẻ không quen với tiếng trống, tiếng hò reo, la hét của CĐV Thái Lan này. Một số khác chỉ mong những lúc ông nghỉ ngơi, uống nước và trả lại không gian bình yên để họ có thể nói chuyện và xem hết trận đấu.

Cùng một thời điểm, 3 đội tuyển của Thái Lan đang thi đấu ở 3 thành phố khác nhau từ Việt Nam đến Trung Quốc và điều đó là thử thách không nhỏ với CĐV trung thành như Viroon.

China Cup 2019 được tổ chức ở thành phố Nam Ninh, nơi chứng kiến tuyển Thái Lan đánh bại chủ nhà với tỷ số 1-0. “Xem xong trận đấu này, tôi bay đến Côn Minh và tìm chuyến bay về Hà Nội để cổ vũ cho U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á. Sáng nay (23/3), tôi bay ra Nha Trang để ủng hộ U19”, ông Viroon nói.

Tốn hàng trăm triệu đồng đi cổ vũ

Sau trận thắng của đội nhà, ông bay đến Hà Nội để chứng kiến U23 Thái Lan đè bẹp U23 Indonesia 4 bàn không gỡ. Rồi sau đó là trận ra quân thắng lợi của U19 Thái Lan trước U19 Trung Quốc với tỷ số 2-1. Điểm đến tiếp theo của Viroon là trở lại Nam Ninh sau đó về Thái Lan để bắt đầu tuần làm việc mới.

Những hành động tri ân là điều mà Viroon thích thú nhận được từ các cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Lê Minh.

Một năm không thể đếm chính xác được CĐV này đi xem bao nhiêu trận của Thái Lan. Chỉ biết rằng chi phí cho các chuyến đi không hề nhỏ, ví dụ 22 ngày ở UAE khi Asian Cup 2019 diễn ra. Trước đó, ông có hàng chục chuyến hành trình với đội tuyển, có lúc có bạn đồng hành, có lúc một mình đơn độc.

“Trung bình một năm tôi tiêu tốn khoảng 400.000 baht cho các chuyến đi cổ vũ. Nhiều lúc chi phí cũng tùy vào cách bạn chi tiêu, nhiều đồng hương nước sở tại có thể cho bạn ở nhờ hoặc nấu cho bạn ăn", ông chủ công ty phần mềm chia sẻ..

"Còn công việc thì làm qua mạng với các đồng nghiệp để nắm tình hình dự án xem quá trình đi tới đâu.”, vị này tự tính toán.

Với những chuyến đi và chi phí như vậy không phải một CĐV bình thường nào cũng có thể trang trải về mặt tài chính và thu xếp công việc về mặt thời gian. Ít ai biết rằng Viroon là giám đốc một công ty phần mềm nên nó giúp cho ông đáp ứng hài hòa các yếu tố.

Và điều cuối cùng là không thể phủ nhận tình yêu bóng đá to lớn đối với bóng đá Thái Lan của ông, dù không phải lúc nào đại diện của Thái Lan cũng giành thắng lợi. Như vừa rồi là 2 trận thua 4-0 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam và tuyển Thái trước Uruguay.

Màn trình diễn ấn tượng của Quang Hải trước U23 Thái Lan Không ghi bàn trong chiến thắng với tỷ số 4-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan, nhưng đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn để lại dấu ấn với nhiều tình huống xử lý đẳng cấp.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giam-doc-thich-lam-cdv-ton-hang-tram-trieu-di-co-vu-tuyen-thai-lan-post929502.html