Giận chồng vô tâm, vợ 'truy sát' bể cá yêu quý của chồng bằng bột giặt và nước tẩy bồn cầu

'3kg bột giặt, 5 lít dầu ăn và đổ thêm một chai tẩy rửa bồn cầu vào bể cá, rồi cứ thế mà khuấy đều, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp kia mờ đục cả cái bể là xong...'.

Có lẽ, chỉ những người đàn ông có vợ mới hiểu được cảm giác hối hận đến chừng nào nếu vô ý làm vợ giận . Bởi phụ nữ trong gia đình một khi đã không giận thì thôi chứ một khi nổi trận lôi đình thì không gì là không dám làm. Tất nhiên các bà vợ sẽ không đánh, không mắng các anh chồng đâu. Các bà ấy hay lắm, nắm hết được các điểm yếu của chồng.

Chồng mà mê ăn thì vợ bỏ đói, chồng mà mê bóng thì vợ cắt sóng tivi, chồng mê gái thì vợ khóc lóc tỉ tê với mẹ chồng, mang con ôm đồ về nhà ngoại. Thậm chí chồng mà mê những thứ tưởng chừng như lành tính như cây cối thì vợ chặt luôn cây, mê cá thì… 'bà cho bột giặt dầu ăn vào bể để chúng chết hết đi, khỏi mê!', như chị vợ của anh chồng đáng thương này đây:

Hình ảnh cái bể cả tang tóc bị vợ 'hạ sát' không chút tiếc thương. (Ảnh: Facebook)

Bột giặt, dầu ăn, nước tẩy bồn cầu khiến bể cá đục ngầu, thủy sinh trắng xóa, cá chết sạch, nhưng may mắn vẫn còn vài con tép thoi thóp chưa đi. (Ảnh: Facebook)

Những bức ảnh thương tâm trên được đăng tải trên một trang mạng xã hội với nội dung: 'Chồng ham mê bể cá hơn cả chăm vợ, chăm con. Tức nước vỡ bờ, cô vợ cuồng nộ đồ sát niềm đam mê tưởng như mạng sống của chồng. Quá thâm quá nguy hiểm, anh em chơi vừa phải thôi không là ra bã hết đấy, đừng đùa với mấy mụ'.

Đấy, thế mới thấy đừng bao giờ xem thường cơn thịnh nộ của các bà vợ, chỉ cần chồng vô tâm yêu cá hơn yêu vợ một tí thôi, suốt ngày chăm chút, quấn quít ôm ấp bể cá mà không thèm đếm xỉa đến vợ một tí thôi thì đừng trách đến một con cá nhỏ vợ cũng không tha.

Và theo như lời kể của anh chồng thì vợ tận diệt bể cá một cách 'nhẹ nhàng' lắm: thả có 3kg bột giặt, 5 lít dầu ăn và đổ thêm một chai tẩy rửa bồn cầu vào bể cá, rồi cứ thế mà khuấy đều, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp kia mờ đục cả cái bể cho khỏi chướng tai gai mắt là xong.

Sự vụ thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh: Facebook)

Vâng, xong luôn cái bể nhưng may mắn có vài con tép còn dai sức thoi thóp, giãy đành đạch dưới đấy bể nên anh chồng vội vàng đi hỏi tìm cách cứu chữa trên một hội đam mê lắp bể nuôi cá trên mạng xã hội. Nhưng rồi ai cũng lắc đầu chào thua vì có cứu thì cũng vậy trong khi cơn giận giữ của bà vợ ở nhà vẫn chưa giải quyết xong.

Và bất ngờ hơn là cái 'ý tưởng' phá tan bể cả của chồng mình đã được chị vợ thông báo trước từ đầu tháng. Chuyện là hồi đầu tháng này, ngay ngày 1/4, anh chồng có quay một clip kèm theo thông báo là sẽ tặng nguyên bể cá do vợ bảo tốn điện quá.

Tất nhiên anh chồng chỉ nói xạo thôi, ngày Cá tháng tư mà. Nhưng không biết cố tình hay vô ý mà chị vợ có nói một câu trong đoạn clip chồng quay rằng: 'Quay cái gì mà quay, mai là đập hết!'. Anh chồng cứ nhởn nhơ đến cuối tháng thì hỡi ôi, tưởng vợ nói đùa thì hóa ra thật, bể tuy không đập mà cá nằm phơi bụng chết đầy do hỗn hợp hóa chất gia đình.

Đoạn clip được anh chồng đáng thương này quay từ đầu tháng có kèm điềm báo của vợ: 'Quay cái gì mà quay, mai là đập hết'. (Nguồn: Facebook nhân vật)

Cuối cùng tôm cá, thủy sinh chết sạch đã mà cộng đồng mạng không giúp được gì. Đã vậy mà 500 anh em cư dân mạng còn thay phiên nhau like, share và bình luận trên chính những hình ảnh đau thương của anh chồng kia với đại ý cho rằng đây là minh chứng 'sống động' nhất về cái kết đắng của những anh chồng dám cả gan chọc giận vợ.

Trích một bình luận của người dùng mạng của tên P.K: 'Đừng dại mà đi đùa với chị em phụ nữ, thử một lần vô tâm thì ngàn năm ân hận đấy nhé! Giờ thì anh chồng nào có ý định nuôi cá, nuôi chim, trồng cây, chăm gà thì nên cẩn thận các bà'.

Những bình luận của cộng đồng mạng sau khi chứng kiến sự việc đau lòng trên. (Ảnh: Facebook)

'Ôi thôi, đáng đời, nhà tôi cũng mê cá nên tôi biết. Suốt ngày ngồi bất động như bọn khờ nhìn cá lượn lờ uốn éo trước mặt. Bao nhiêu lần chỉ muốn vứt thằng chăm cá với bể cá lên sân thượng cho ấm chè, chăn gối lên đấy để ăn ngủ có nhau' - bình luận như xát muối vào tim của một chị vợ cũng có chồng mê cá như anh chồng đáng thương trên.

Một anh chồng khác thì bình luận rất đồng cảm, bởi vợ anh ta cũng đã bắt đầu hâm he rán hết đàn cá yêu quý rồi. Anh ta còn gửi kèm một hình ảnh tin nhắn đe dọa của người đàn bà mà anh ta cho là quyền lực nhất gia đình. Khiến ai cũng khẽ rùng mình vì quyền năng của các chị vợ thật to lớn.

Một chị vợ khác thì hăm he rán hết lũ cá của chồng, khiến không ai là không khiếp sợ. (Ảnh: Facebook)

Và cũng nhờ cái bình luận trên nên người ta mới chợt nhớ ra rằng đầu đó, khoảng cách đây vài tháng cũng có một chị vợ nhân dịp chồng đi chơi gọi về không được nên tức quá mang đàn cá chồng yêu đi… rán, và cứ hễ 15 phút gọi không được thì một con vào chảo, cho đến khi nào về thì thôi.

Có ai có nhớ, sự vụ rán cá của chồng vô cùng kinh điển này không? (Ảnh: Facebook)

Đấy, các anh còn dám không tin vào cái câu 'vợ là giống loài có tình tình kì khôi nhất quả đất' à? Các bà vợ tâm trạng thất thường, lại hay giận hờn vì những thứ không đâu nhưng chả mấy khi nói toẹt ra cho chồng biết, mà có nói thì cũng nói kiểu rất ngây ngô, đùa giỡn khiến các ông chồng lơ là cảnh giác, không mảy may thèm để ý.

Đến khi, cơn giận dữ xung thiên nổi lên thì có mà than trời cũng đã muộn. Nên nhớ cái trò 'giận cá chém thớt' hay 'giận chồng chém cá' như trên, các bà đã thuộc nằm lòng rồi đấy nhé, liệu mà nhỏ nhẻ yêu quý nâng niu các bà đi, kẻo có ngày ôm hận!

Theo Min/Thoidai.com.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/gian-chong-vo-tam-vo-truy-sat-be-ca-yeu-quy-cua-chong-bang-bot-giat-va-nuoc-tay-bon-cau.html